• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 54 - Cô độc Sói

Độ dài 5,312 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-19 13:17:31

Chapter 54: Cô độc Sói

Author’s Note:

Lần này, là góc nhìn của Wolf.

__________

[note43252][note43253]

Một đứa con gái tên Taru được mọi người gọi là Thiên thần.

Cô ta là một người chơi 15 tuổi như bọn tôi.

Dù nhìn như mới 10 tuổi, cô ấy đã có thể đánh thực chiến thậm chí với cả thủ lĩnh của “Hundreds Demon of the Night”.

Hay tin đồn.

Clan chúng tôi rất kỳ vọng tuyển thành viên này.

Độ khó và phức tạo của Clan Clan tạo sự khác biệt rất rộng giữa trẻ con và người lớn.

Vài người lợi dụng hai chữ “tự do” và sự chênh lệch sức mạnh để lấy lợi thế của những người chơi dưới tuổi hoặc đơn giản là ‘săn’ chúng tôi.

Như những người chơi tồi trong game online thường thấy, họ gọi hành động đó của mình là ‘nhập vai’ hoặc muốn trở thành kẻ phản diện.

Những ngày đầu phiên bản beta, chưa có hệ thống nào cấm tấn công những người chơi nhỏ tuổi.

Mà hệ thống chiến đấu trong VR cần chiến thuật bao quát cả quyết định và kỹ năng.

Những người chơi tầm 10 tuổi không thể nào cạnh tranh với người trưởng thành về kỹ thuật, suy luận và tốc độ phản xạ.

Ở thành phố, ở hầm ngục, ở chiến trường, mọi nơi.

Không đếm xuể số lần bị nhắm, săn lùng, và giết. (PVP thoải mái như Log Horizon, chỉ có Guard NPC/Deus sẽ trừng phạt và lấy đi 10% của số tiền người chơi mỗi khi hạ gục)

Thánh kỵ Deus chỉ đứng canh ở những điểm trọng yếu của phố thành.

Ngoài việc trốn dưới cái bóng của Deus, không có chỗ nào cho chúng tôi nghỉ.

Vài đứa trẻ sợ hãi và bám gót người lớn như nô bộc, [note43254]

Vài đứa cảm thấy kinh hãi và không quay lại.

Thế là, giữa bản beta, một hệ thống mới được thêm vào chính thức bảo vệ người chơi dưới 15 tuổi.

Người chơi trên 15 không thể tấn công chúng tôi trừ khi chúng tôi tấn công đầu tiên.

Theo thời gian, chỉ còn Viking là người chơi trẻ còn lại duy nhất từ lúc tôi bắt đầu, những đứa trẻ còn lại đã rời khỏi Clan-Clan.

Tại sao bỏ quên PVP thứ là nền móng của trò chơi?

Tôi rất bất mãn với nhà phát hành, nhưng, sự hấp dẫn của thế giới này, bỏ xa thế giới thực, không bao giờ mờ đi.

Và đó là lý do tôi vẫn ở đây

Thật bực bội mỗi khi thua.

Nói thật, tôi cũng nghi ngờ nó.

Nhưng, chúng tôi đối mặt với người lớn phải dùng bất cứ thứ gì có thể.

Một nô lệ không đấu tranh thì không đáng hưởng độc lập, tự do.*

Sau đợt cập nhật beta, những người chơi dưới tuổi dần quay lại trò chơi, dù nhỏ giọt.

Nhưng, cho dù người lớn không thể trực tiếp tấn công chúng tôi, chúng vẫn là người cầm đằng chuôi, nên trẻ em vẫn bị đối xử tệ bạc.

Mua bán. Nói gì thì nói, những kẻ lừa đảo bán đồ với giá cao. Dù sau đó có kêu to thế nào, tiền bạn cũng không quay trở lại.

Khiêu khích, những đứa trẻ không chịu được sẽ ra đòn trước và mọi chuyện lại về như cũ .

Bãi săn. Dù từng được hứa chia thời gian, lũ người lớn không chừa bọn tôi tí quái nào, vài đứa trẻ bất mãn và PVP.

Đương nhiên, lũ người lớn đoán trước điều đó, và trẻ con lại bị giết.

Có lẽ họ không có ý định chia sẻ bãi săn và chỉ muốn khiêu khích chúng tôi.

Không có sự trùng hợp vậy.

Cuối bản beta.

Hệ thống Clan được thêm vào và chúng tôi lập một Clan để đối đầu với lũ người lớn.

Giờ.

Một tuần sau khi máy chủ Clan-Clan chính thức hoạt động.

Một cô bé được đồn là ‘thiên thần’ xuất hiện, chiến thắng một trận đấu công bằng với một người chơi cao thủ hơn 15 tuổi.

Chẳng hỏi cũng biết chúng tôi muốn thấy cô bé ấy đến mức nào.

Hơn nữa, Thiên thần không gia nhập bất cứ Clan nào cả. Có khả năng cô bé sẽ vào Clan chúng tôi.

“Lone Wolf” luôn nghĩ vậy.

Khi PvP nổ ra bởi War giữa các Clan,

Để đảm bảo tất cả các thành viên đều có "bảo vệ đòn tấn công đầu", chúng tôi chiến đấu mà không thành lập Party.

Đây là cách tốt nhất để sử dụng hệ thống cấm tấn công với người chơi dưới 15.

Tại sao á?

Hệ thống bảo vệ người chơi dưới 15 tuổi chỉ hoạt động cho đến khi họ tấn công trước, tương tự với Party.

Nói dễ hiểu,khi chúng tôi lập Party, dù thành viên chúng tôi có tấn công, kẻ địch không thể tấn công số thành viên còn lại.

Chúng tôi có thể đặt đòn tấn công đầu của mình thành từng lúc. [note43255]

Đây là cách duy nhất để cân bằng sức mạnh và cũng là lý do vì sao chúng tôi được gọi là “Lone Wolf”.

Nhưng không như cái tên.

Ngược lại, các thành viên trong Clan rất thân thiết với nhau.

Mà nói gì thì nói, vì chúng tôi không hợp nhất thành 1 Party là một trở ngại lớn trong việc kiểm soát HP và MP.

Lấp đầy khiếm khuyết, chúng tôi cần luyện tập để hợp tác với nhau mà không cần lập Party.

Kỹ năng nào có thể dùng, lượng MP cần bao nhiêu, và bao nhiêu lần kỹ năng đó có thể kích hoạt?

Tất cả quyết định mọi người sẽ làm gì trong trận chiến.

Đương nhiên, không phải tất cả mọi người trong Clan đều tích cực tham gia trong PvP với người lớn.

Chỉ một phần nhỏ thành viên chúng tôi có thể đối đầu với người lớn trong trận tay đôi.

Càng nhiều đứa trẻ thiếu kinh nghiệm, càng nhiều người lớn khinh thường chúng tôi.

Tất nhiên, với kẻ địch cũng vậy.

Chúng tôi cũng kiểm tra kẻ địch có trang thiết bị gì. Một trang thiết bị tốt là tất cả của game này.

Và, người mới, người chơi cấp thấp, nhưng đứa dễ tâm lý thì nên tránh “War” càng xa càng tốt dưới sự bảo hộ của chúng tôi.

Tôi phải đảm bảo mọi người đều chơi Clan-Clan an toàn.

Dù có nhiều trận chiến nhỏ nổ ra giữa các thành viên nhưng tôi coi đó là năng lượng để phát triển.

「Wolf… Một người chơi có thể đấu chính diện với người lớn, chúng ta cần nhỏ ấy tăng cường sức mạnh của mình.

Thêm nữa, nghe nói Akito và đồng bọn bị tấn công bởi những người trong bar.」(Viking)

Trong góc tối một con hẻm Michael Angelo, một nơi ẩn nấp với tấm vải làm trần nhà trong không gian hơi thoáng.

Nơi những đứa trẻ bị bỏ rơi tụ tập, và một vài cái thùng loảng xoảng không rõ công dụng.

Viking ngồi cằn nhằn.

「Để bảo vệ anh em, tao biết chúng ta đã chiến đấu theo cách thông minh nhất, nhưng tao vẫn không tha thứ nổi cho lũ khốn người lớn.」(Viking)

Tên này có cái mồm vẹo, nhưng hay tính tốt bụng.

Để tận dụng tối đa danh hiệu, 《Kẻ cầm đầu》, hắn luôn lặng lẽ thành lập Party với tôi khi PvP nổ ra.

Bản chất hắn là vậy.

「Hmm. Điều kiện bất thường không tính là trạng thái công kích…

Nghĩ mà thấy trạng thái bất thường hiệu quả cao khi đối đầu với người chơi dưới 15 tuổi.」(Wolf)

Thường, trừ khi chúng tôi, những người chơi dưới 15 tuổi, tấn công trước không thì người lớn không thể tấn công chúng tôi.

Nhưng, nó lại khác khi nói đến trạng thái bất thường.

Hầu hết chúng tôi đều còn yếu và cấp thấp nên hầu như không có kháng hiệu ứng bất thường.

Liệu chúng tôi có bị hủy diệt hoàn toàn từ giờ?

Có vẻ một hệ thống gây bất lợi cho chúng tôi đã xuất hiện.

「《Thợ săn bợm rượu》 là cái gai trong thịt」(Wolf)

Khi tôi gặp Thiên thần tại rừng Misora, Clan 《Thợ săn bợm rượu》, nhóm được cho là mạnh nhất Clan-Clan ở thời điểm hiện tại can thiệp.

Vài thành viên trốn dưới bụi cỏ được đưa vào trạng thái ngủ.

Tôi không rõ chi tiết của trưởng nhóm Shin của họ.

Nhưng, quan sát thái độ cô ta…。

「…Không, người phụ nữ đó không dám hại chúng ta, dù gì, cô  ta cũng che chắn cho Thiên thần giống chúng tôi」(Wolf)

Khi đó, để kiểm chứng sức mạnh của Thiên thần, tôi làm liều khiêu khích và quan sát sức mạnh.

May thay, tôi biết được Mina, một thành viên của nhóm, đã ở Angel ít lâu.

Tôi muốn hỏi cô ta sẽ nghĩ sao khi tôi ra điều kiện.

Biết cô ta không thích thú với chúng tôi, nhanh chóng tôi ra đòn tấn công trước.

Từ quan sát, cô thiếu khả năng suy nghĩ về các điều kiện và lợi ích của một cuộc đàm phán.

Nên kết luận, nhóc đó đúng là một đứa trẻ.

Tôi không chắc bao lâu để người lớn bắt đầu lừa dối và lợi dụng cô ấy.

Khá ép buộc, nhưng tôi muốn đưa nhỏ vào nhóm.

Và với cách, cô ta tức giận cho Mina, người được coi như là bạn thân, cũng giống chúng tôi.[note43256]

「Hmm … Tao ngại mối quan hệ giữa sức mạnh nhóc nọ với 《Thợ săn bợm rượu》.」(Wolf)

「Thêm nữa, 《George máu sắt》 cũng thường hoạt động cạnh nó,

…Phó thủ lĩnh của “Sadist Stick”, Clan chế tác cấp cao, người hỗ trợ các Clan khác trên tiền tuyến.」(Viking)

Tại sao Viking lại biết họ?

Giọng hắn nhỏ dần, tôi không quan tâm.

「Wolf, mày vẫn định manh nhóc đó về à?

Nói thật, Tao không ưa điều đó lắm.

Có quá nhiều lý do đau đầu cạnh con nhỏ đó」(Viking)

Phó thủ lĩnh “Lone Wolf” nhăn mặt cằn nhằn.

Tôi nhắm mắt hít một hơi  thật sâu.

Thứ gì đáng để đánh đổi nhất?

「Hmm.

Iron-Blooded George và Headhunter Shin?

Cả hai đều là kẻ có máu mặt Clan, người tự hào về thành công, dẫn đầu người lớn.」(Wolf)

「Dù mày có thành công trong mang cô ta về

Há chẳng hiện diện của nhỏ gây nguy thành viên nhóm?」(Viking)

「Nhưng, giờ cũng chẳng khác.

Người lớn lập bè đánh chúng ta.

Nếu tính đầu người chẳng thể nào so được.

Ta muốn cái gì đó có thể chống lại tình thế」(Wolf)

Phải nó.

Hợp tác là cách để sống sót.

Ngay lúc này, mọi người tưởng liên quan đến “Lone Wolf” là gặp liền rắc rối.

Và nhiều người lớn đưa một lượng tiền nhỏ, thành viên chúng tôi bắt đầu giảm dần.

Những người còn lại chính là một thể thống nhất đoàn kết với nhau.

Chúng tôi, những đứa trẻ, học được cách sinh tồn.

「Không đâu, mày.

Tao sẽ không tham gia với người lớn.

Chưa đâu… tao vẫn chưa quên điều người lớn làm trước khi chúng ta lập Clan.」(Viking)

Viking giọng lạnh băng, nhưng tôi nói những gì mình nghĩ.

「Ta không tin chúng. Ta chỉ sử dụng chúng.

Nếu giúp bảo vệ thành viên… Ít rắc rốt nhiều , hiểu chưa?」(Wolf)

「Mày quên những tháng ngày chúng ta bị đày hàn thế nào rồi à?」(Viking)

Viking đỏ sọc mắt hét vào mặt tôi bằng cả sức lực.

Tôi nhìn thẳng nheo mắt.

Tôi hiểu sao hắn nghĩ.

「Hm… Ta chưa bao giờ quên sự tức giận với người lớn.

Nhưng chúng ta không cần quên, chúng ta chỉ ưu tiên cho bạn thân.」(Wolf)

「Tch…」(Viking)

Tôi và Viking mắt đối mắt một lúc lâu, càng ngày càng căng thẳng.

Tôi trầm giọng nhắc lại cho hắn.

「Hmm.

Ta và ngươi sẽ lên 15 năm sau. Chẳng phải ngươi muốn đưa Clan Clan thành nơi mà trẻ em có thể chơi không cần lo người lớn?」(Wolf)

「Khốn khiếp…

Tao biết, tao biết.

Chúng ta không có thời gian lo.」(Viking)

À, giờ tôi mới hiểu vì sao chúng ta không sánh với người lớn.

Nhất, chúng tôi không muốn hi sinh dù nhỏ, và bị áp đảo.

Chắc vì thế chúng tôi liên tục thua trong “war”.

Chúng tôi còn thiếu nhiều thứ.

Dần dần, các thành viên trong nhóm sẽ nhận ra,

Nếu có thể đạt lợi ích lớn nếu chịu hy sinh nhỏ, chúng tôi nên làm không cần nghĩ ngợi.

Nhiều đứa trẻ lên tiếng chúng tôi nên thay đổi điều luật đó.

Đặt các mục tiêu và tuyệt đối chạy theo nó.

Nếu thế, hy sinh là bắt buộc.

「Hm…Chúng ta cũng nên hy sinh ý chí của Thiên thần (Bất kể đó là gì)」(Wolf)[note43257]

Giờ, Minazuki, Taru, và Shin of “Head-hunting Drunks” có thể nghĩ xấu về chúng tôi.

Nhưng im lặng luôn tốt hơn lên tiếng.

Bây giờ, tôi phải bước vào hang cọp để mang cọp con về nhóm.

Một căn phòng thì không bao giờ kín.

Angel có thể nhận lợi ích mà cô ta xứng đáng.

Thêm nữa nếu có quan hệ tốt với Angel, Một cách tự nhiên, chúng ta có thể xây dựng quan hệ với hai Clan “Headhunting Drunk” and “Sadist Stick”.

「Viking. Mày biết chứ?」(Wolf)

「Tch… Rồi. Chúng ta vào Lễ hội phải không?」(Viking)

Bất mãn là thứ viết rõ trên mặt hắn.

Tôi phì cười.

「Hmm. Thiên thần không bao giờ khinh thường nhìn chúng ta」(Wolf)

「……」(Viking)

Chúng tôi như lũ người lớn, cố lợi dụng sự hiện diện của Thiên thần.

Vì sự an toàn của thành viên, tôi không khỏi bật cười hành động của mình.

Và đó là vì sao tôi không thể thổi sạch sự tội lỗi trong tim mình.

Nên khi cô bé tham gia “Lone Wolf”.

Dù cô ấy sử dụng kỹ năng Giả kim, tôi sẽ không đối xử tệ với cô ấy.

Như một người bạn, tôi muốn hợp tác và cùng cô ấy tận hưởng thế giới này.[note43258]

「Hmm. Cô ấy chỉ tức giận với nhận xét chúng ta về Mina, đó là tất cả.」(Wolf)

Thủ lĩnh.

Của Clan “Lone Wolf”.

Vì chúng ta cô độc.

Chúng tôi thấy đau vì bị cô độc.

Nên, nếu hợp tác, chúng ta có thể thay đổi và trở thành bạn thân.

Đó là duy chỉ của“Lone Wolf” mà mọi người thề.

――――――――――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――――――――――

Sau khi tìm ra Thiên thần không có hậu thuẫn và nhỏ ngu ngốc đó có một cái xe kéo. Chúng tôi đã thảo luận và đồng tình cùng tới lễ hội để gặp nhỏ.

Thế rồi những thành viên của Clan cùng góp tiền mua một xe kéo giá rẻ để tôi và Viking vào lễ hội. Nhờ ơn đám đông, chúng tôi tìm thấy Thiên thần, “Head-Hunting Drunk”, và “Sadist Stick” gần như lập tức.

Quả không sai, các clan lớn đề đặc biệt quan tâm đến con nhỏ.

Mỗi tội, “Saddy Stick”, khá khó để kết luận do có mỗi, Iron-Blooded George, hành động.

Nhưng khả năng cao hắn tham gia cùng 《Thợ săn bợm rượu》 trong lần này.

Tôi muốn biết thêm, hành động nào làm hại Thiên Thần được cho phép, điểm cực đại của sự kiện là ở đâu.

Và họ sẽ làm gì để bảo vệ thiên thần?

Lợi ích trông thấy nào khi nhỏ tham gia “Lone Wolf”?

Và một trận thực chiến với Thiên Thần.

Để trả lời chúng, tôi sẽ làm trung tâm 《Lễ hội Fairy》, một sảnh hành làm thỏa mãn sự kỷ độc của người lớn.

Và sự thật.

「Hm. Chân ướt…」(Wolf)

Kỹ năng và khả năng của nhỏ quá yếu, không có tiềm năng quá đặc biệt.

Về Mina, nhìn chung, cấp độ nhỏ gần như không đổi, cũng bất ngờ giờ con đó có thể dùng kỹ năng cấp trung.

Tuy nhiên, vẫn vô dụng.

Viking bị hạ gục dễ dàng vì anh ta tấn công mà không để ý đến những kẻ xung quanh. Sau đó gặp khó khi đánh với Thiên thần dù các người chơi khác ở gần.

Phong cách chiến đấu Viking đặc biệt hướng kết hợp nên rất khó đánh một mình, kết quả cũng dễ hiểu.

Mà thôi.

Với Thiên thần là trung tâm, sự phối hợp của “Hundred Knights of the Night” sạn đi nhiều.

Đỡ đòn khá chắc nhưng quá chậm.

Đấu sĩ tập trung vào sát thương đầu ra, chuyển động khá ổn nhưng quá dễ để đọc.

Hầu như hắn không biết cách chiến đấu với kẻ có cùng tốc độ.

Tôi dễ dàng đọc thấu thói quen chuyển động của hắn và phong cách chiến đấu.

Nếu clan 《Uống cả hoàng hôn》 không nhúng tay vào, tôi có thể kết thúc hắn nhanh hơn.

Khi tôi thất vọng ghim cao kều bốn mắt xuống đất, đỡ đòn đến giải cứu hắn.

Hắn sẽ tấn công tôi để giải thoát cho đấu sĩ.

Nhưng, vai trò của đỡ đòn là bảo vệ đồng minh.

Có lẽ hắn cũng khá trong phản công, nhưng không khá trong tấn công.

「Nện Khiên」(Yuuki)

Hơi tội vì anh ta là một đỡ đòn, tôi quét chân tấn công tầm thấp đủ để làm hắn vấp lộn vài vòng.

Có lẽ hắn khá tốt trong việc đỡ đòn chủ lực cho đồng đội, nhưng khả năng quan sát đội hình khá tệ.

Sẽ tốt hơn nếu có một kỹ năng ném khiên như boomerang, thế là đủ để khiến tôi lùi lại vài bước.

Và sát thương chủ lực của team có thể lùi lại và giúp đỡ Thiên Thần.

Tình hình kiểm soát chỉ 5 phút.

Hẳn nhờ Thiên thần.

Cô ta không biết vai trò của mình. Kết quả, tất cả mọi người phải bảo vệ nhỏ.

Mọi thứ sẽ khá hơn nếu con bé chịu đứng sau đỡ đòn.

Dù là người mỏng nhất, Thiên thần vẫn lơ lửng trước mặt tôi ở một khoảng nhất định.

「Hmm. Khinh suất」(Wolf)

Cô ta khả năng có một kỹ năng tăng tốc, nhưng hướng chuyển động luôn là một đường thẳng. Quá dễ đọc.

Tôi tiến công thẳng hướng Thiên Thần và như định trước tôi nhận đòn từ đằng sau.

「Bão tuyết! 《Song đào trảm》!」(Kouya)

Đấu sĩ đột ngột kích hoạt kỹ năng vào tôi. Như dự đoán, hắn sẽ bật kỹ năng khi tôi nhắm vào nhỏ.

Tốc độ di chuyển của chúng tôi bằng nhau, sẽ không có chuyện hắn chạm đến tôi trừ khi tôi nhắm đến mục tiêu khác.

Nhảy bật né đòn tấn công, quay vòng, và phản công.

Ngay tức thì, đỡ đòn tiếp cận tôi với vũ khí sáng lên.

「Light Sword !」(Yuuki)

Đỡ đòn tiến công với 《Kiếm ánh sáng》.

Để bảo vệ con nhỏ gánh nặng, cùng lúc cắt tôi và Thiên thần, hắn buộc tấn công tôi trong một trận đấu gần.

Một dạng kỹ năng đặt mục tiêu vào trạng thái mất phương nói gọn là flash, chặn tầm nhìn của mục tiêu bằng khiên phát sáng.

Nhưng, khi chuyển sang tấn công, người dùng phải đưa khiên sáng sang một bên. Tôi bám theo hướng sáng của khiên vào chính xác điểm mù, nhảy một bước nhỏ,và vòng ra đằng sau.

Người đỡ đòn chém chéo một đường từ phải vào theo đường kiếm từ phải vào, đến khi kết thúc đòn đánh, hắn mới nhận ra tôi.

Nhưng đã quá muộn.

Lấy điểm tựa là cái khiên, tôi đâm nửa vòng chéo xuống vào giữa vị trí cổ và vai.

Và rồi, tôi lấy đà rút kiếm ra, theo đó kẻ đỡ đòn dính tê liệt lăn bật theo hướng ngược lại trúng Thiên thần.

Giờ sao, tôi còn cần đấu với Thiên thần đang lăn thành cục với tên đỡ đòn không?

Nếu cô bé đó tiếp tục chiến đấu mà không biết vai trò của mình, nhỏ sẽ không cải thiện kỹ năng bản thân và hối hận sau này.

Cho Thiên thần và cho chúng ta.

Giờ, tôi không có cách nào ngoài khiến cô ta thấy khoảng cách giữa sức chiến đấu.

「Hmm. Nguyền sự vô dụng của mình đi, nhóc giả kim.」(Wolf)

Nhưng, cô ta biến mất sau đó.

Với rất nhiều khói.

Đám khói chắn hoàn toàn tầm nhìn của tôi, nhưng hẳn bên con bé sẽ không tệ thế này.

Dù vô dụng trong PvP, sẽ rất tệ nếu bất cẩn với những vật phẩm giả kim.

Angel khả năng cao có kỹ năng xác định vị trí tôi trong đám khói và nguy cơ đồng đội nhỏ cũng vậy.

Đầu tiên, tốt nhất cứ ra khỏi chỗ này, nhỉ?

Chúng chắc tấn công tôi khi ra khỏi đám khói, nhưng chắc không có chuyện ấy với đội hình chắp vá vậy.

Đằng nào, khả năng chiến đấu của họ kém. Tôi không cần quá bận tâm trừ nhỏ pháp sư

Nếu họ biết được vị trí chính xác của tôi và nói qua PT tôi sẽ không tốt nếu Mina kích hoạt phép thuật.

Mà nãy giờ, vẫn chưa có kỹ năng ma thuật nào đánh trúng tôi.

Nhưng, tầm nhìn gần cũng không vui chút nào.

「Hmm. Giờ làm gì, vị Thiên thần đồn đại?

Đừng đợi đến lúc ta ra tay.」(Wolf)

Không hiếm khi “Lone Wolf” thành sói cô độc

Hơn thế đây là cách chiến đấu của bọn tôi.

Dù đôi chút bất lợi vì Viking không ở đây, tôi nhếch miệng cười

Đám khói màu xanh phủ đầy chiết ra một cảm giác thoải mái kỳ lạ, cơ thể nhẹ nhàng bay bổng hơn.

Và, lạ thay, lặng trong cái thức cảm thoải mái ấy, đọng xuống một chất cục thiếu tự nhiên.

「Đây là…」(Wolf)

Tôi hiểu lý do khi bước đi.

「Cái gì đây? Khó di chuyển quá!」(Player)

「Cơ thể tao nhẹ!?」(Player)

「Uuu, quá mềm!」(Player)

Tôi thấy giọng bất giác lửng lờ của những người chơi xung quanh

「Hmm … khó di chuyển. Một vật phẩm giả kim à?」(Wolf)

Tôi nhảy ra giữa làn người bối rối, và tìm vị trí của Thiên Thần

Di chuyển về phía ánh sáng.

――――――――――――――――――――

(Taru’s POV)

Trên đường rơi.

May cả thể, tôi đã thấy vị trí của đứa trẻ tóc xám tro.

Không chần chừ, tôi nhắn tin tới toàn bộ thành viên trong Party.

“Wolf ra hướng đối diện, gần vua!” (PT chat)

Không nhận ra tôi đang quan sát từ trên, thủ lĩnh “Lone Wolf” đánh giá tình hình bằng việc giương kiếm ra xung quanh.

Ngay lập tức, những người chơi lạ mặt tấn công.

Nhanh như cắt, anh đỡ chặn và phản đòn với tốc độ không tưởng.

Khác hẳn chuyển động lúc nãy, nó mạnh.

Chớp mắt, Wolf hạ gục gọn nhóm người chơi và đi lại như không có gì xảy ra.

「 Lẽ nào anh ta kìm lại … có lẽ nào anh ta thuộc kiểu người quan sát trước」(Taru)

Dù có nhân cách nách hôi, nhưng Wolf không khá cũng khẩm một tay cân bốn người chúng tôi.

Khoảng cách cấp độ thật nực cười.

Mỗi giả kim là thứ chống đỡ cây cầu tre.

Mà tôi còn làm được gì hơn?

Tốc độ, Sức mạnh, Phong cách chiến đấu, Wolf bỏ xa tôi về mọi thứ.

Chậm rơi, tôi hành động theo chiến thuật vạch trong đầu.

Tôi thầm tiếng với các Fairy giữ cho bản thân ổn định để trang bị 《Áo choàng bóng ma》từ Anon-san.

Vội vàng chỉnh lại góc ngắm để vị trí của tôi ở ngay trên đầu Wolf.

Cùng lúc, tôi ra hiệu lệnh cho Mina.

Đến khi chúng tôi sắp xếp chuẩn, Kouya và Yuuki đã bị phát hiện bởi Wolf. Họ đang chiến đấu hết sức.

Kouya là người chủ chốt tấn công, đỡ đòn, và phản kích. Yuuki sẽ bảo vệ Kouya khỏi đòn đánh Wolf càng nhiều càng tốt.

Lượt hai chúng tôi, tạo thêm sự cảnh giác cho Wolf.

Vai trò rõ ràng giữa tấn công và phòng thủ, sự hỗ trợ ăn ý, đoán họ có thể tạo trận thế tốt với Wolf.

「Yuu và Kou…

Hai người họ thôi chẳng phải tốt hơn sao?」(Taru)

Tôi định chỗ vị trí Mina trong lầm bầm.

Như chiến thuật, Mina đứng đợi ở khoảng cách gần nơi cả ba người.

À nhân tiện, tôi cũng thấy George đập người chơi khác như thằng chó Margit đập trans trong Elden ring.

Wolf cảnh giác với Mina, và cách lúc lại hú hồi chặn Mina niệm.

… Tốt, chuẩn bị xong!

Khoảng cách tôi vào Wolf là 5 mét cao.

Không cần biết Yuu và Kou đánh lạc hướng đến đâu, hắn vẫn sẽ nhận ra.

Từ túi đồ, tôi lôi ra vật phẩm tưởng vô dụng lần này.

Tên nó là 《Bom thơm chết chóc》.

Thứ dung hợp 《Bom khói》 và 《Bột màu xương xám》 triết từ mấy bộ xương.

__________

_

《Bom thơm chết chóc》

Một quả bom chứa bụi những kẻ nằm xuống.

Sử dụng tạo làn khói trong, chứa ý chí lạc lối những thực thể bất tử.

Khi trong tầm khói, không thể bị phát hiện trừ khi bị đánh trúng bởi Undead cấp 4 hoặc cao hơn.

__________

Tôi ném thẳng xuống.

Nếu chỉ dùng một, khu vực khói chỉ rộng 5 mét.

Nhưng thêm quả nữa, nó lan rộng tới tận 8 mét.

「Cái gì nữa thế?!」(Player)

「Không quá mù, là xám trong?」(Player)

「Không có gì bất thường!」(Player)

「Hiệu ứng gì thế?」(Player)

Wolf trao đổi chiêu thức với Yuu Kou, giống người chơi xung quanh, ngủm dưới lớp khói.

Tôi xác nhận, và đưa tin nhắn Party.

“Mina, lúc này” (PT chat)

Một cô bé kimono tóc vàng chạy thẳng lại Wolf, niệm lớn.

「Cầu lửa lớn, thiêu rụi mọi thứ trong tầm」(Mina)

Wolf phản xạ bằng kỹ năng hú, chặn Mina niệm phép.

Hài lòng, Wolf nhìn lại Yuuki và Kouya cười mỉm.

Nhưng, khuôn mặt đó không được lâu, anh nhìn lại Mina.

Không, chính xác hơn, anh nhìn món đồ mà Mina cầm trên tay.

Phải, là nó.

Đó là《Pháo hoa đốt sẵn (Nhỏ)》tôi đưa cho Mina.

Wolf đã thấy cách tôi sử dụng nó trước trận chiến.

Anh hiểu tác dụng thứ đó.

Giờ hắn sẽ làm gì để đối mặt với hai luồng tấn công?

Tôi tiếp đất nhẹ nhàng cạnh Wolf và quan sát anh ta.

Mina dùng vật phẩm, đốm cháy nổ đều trên que, ánh sáng đỏ vụt phóng ra hướng thẳng vào Wolf.

Khá nhanh.

Làm khói xám bị cắt thủng theo vệt khói đỏ, và đầu ánh sáng tiến thẳng “Lone Wolf”, nổ màu rực.

「Hmm. Ngây thơ」(Wolf)

Wolf uốn người ngửa sát đất, và lăng trục sang trái.

Tay trái chạm đất, tay phải xoay khiếm một góc song song hoàn hảo, và né đòn tấn công chỉ trong gang tấc.

Một khoảng lặng ngắn.

Xa sau lưng Wolf, Pháo hoa đỏ và xanh bùng nổ, làm bối rối vài người chơi.

Mà đằng nào, tốc độ của vật phẩm mà Wolf thấy đầu không thể bằng tốc độ thủ lĩnh “Sói”.

「Ora (~yo)!」(Kouya)

Tuy vậy, Wolf đang bất lợi trong tư thế, Kouya nhanh chóng ra đòn tấn công.

Wolf lăn đằng sau và đỡ đòn tấn công vào đầu bằng một tay.

Lợi dụng làn khói xám và nền sàn sảnh đá cuội cùng màu, tôi nhảy bước nhỏ đến Wolf.

Một phần sáu trọng lực khiến tôi trông như lướt đến Wolf.

Cùng lúc, Wolf bật dậy và phản công Kouya bằng một cú đấm.

Hắn cười mỉa.

「Hmm. Há chẳng động tác và hợp tác tốt rõ rệt với chỉ vứt một bao rác sao.」(Wolf)

Wolf tiếp tục nói Kouya như không phát hiện ra tôi.

「 Thiên thần chạy rồi à?

Hmm, gánh thêm bao rác, mệt lắm phải không.

Mà con nhỏ đó quyết định vậy là chuẩn rồi」(Wolf)

「…Ta không hiểu ngươi muốn nói gì」(Kouya)

Kouya, mặt khác, đẩy gọng kính nhìn Wolf.

「Hmm. Ta chỉ nói ngươi thật sáng suốt, vậy cũng không hiểu à?」(Wolf)

Wolf tập trung hướng thanh kiếm về Kouya, không để ý đến tôi.

Mà chưa chắc, đúng hơn…

Thủ lĩnh “Lone Wolf” không nhận ra tôi.

Vì…

Sàn lát của hội trường là đá hang. Nó xám.

Còn giờ, cả khu ngập trong làn khói xám của 《Bom thơm chết chóc》.

Khi ném hai quả bom khói xuống, tôi đã trang bị 《Áo choàng xám trong》 dệt bởi Anon-san kéo lên quanh người.

Hiệu ứng đặc biệt của 《Áo choàng xám trong》đó là.

Nếu trùm quanh người, đó là bạn có thể ẩn mình dưới màu xám.

Nói cách khác, đó là một áo choàng tàng hình ở chiến trường màu xám.

Có vài khi chân và tay của tôi bị lộ ra bởi di chuyển.

Nhưng, trận giáp lá cà của Yuu và Kou đã đánh lạc hướng Wolf, khiến lầm tưởng con át chủ bài của chúng tôi là phép của Mina cùng cái trò ‘đánh đông động tây’ của Mina để tôi tiếp đất từ nãy.

「Cô ấy quá cao quý để bị gọi là hành lý」(Kouya)

Cười rạng sau câu, Kouya bỏ tư thế thủ đứng hiên ngang.

Wolf đứng hình, có lẽ không ngờ được nước đi này.

「Phải, Taru chắc không biết vị trí. Nhưng nhỏ không phải hành lý... mà là một quả bom.」(Kouya)

Tôi đi bước cuối cùng tiếp cận Wolf theo dòng chảy Kouya.

Ở khoảng cách này.

Không cần biết Wolf phản xạ nhanh đến đâu, hắn không thể né đòn.

Tấm áo choàng rủ xuống, và tôi đột ngột xuất hiện cạnh Wolf kích hoạt 《Pháo hoa đốt sẵn (Nhỏ)》.

Chiếu hết.

Nhưng khi tôi tin mình đã nắm chắc phần thắng, giọng hét rống lên cạnh tôi.

「U, uwaaa!」(Player)

Mạo hiểm giả lạ mặt đứng ngay cạnh tôi. Anh ta giật thọt do tôi đột ngột xuất hiện và tấn công theo phản xạ.

Wolf nhanh chóng phản ứng, quay nhìn.

Mắt chúng tôi chạm.

Một nhát chém đen giữa chiến trường hỗn loạn hướng tới tôi.

Nhưng, thanh kiếm đó bị đánh bật bởi kiếm cong của Wolf.

「……Eh?」(Taru)

Wolf cứu tôi?

Trong lúc tôi thở một từ vô nghĩa, đầu pháo hoa đỏ rực nổ giữa người Wolf.

「Hmm… Ta sẽ chơi sau」(Wolf)

Wolf cười nhẹ và bị thổi bay bởi pháo hoa.

Lực đẩy pháo hoa kéo “Lone Wolf” bay xa.

Vệt sáng tạo thành đường như sao chổi bay qua khu khói giảm trọng lượng và đâm xuống khu Kỵ Sĩ Tập sự.

Cuối cùng, pháo hoa đỏ xanh nổ rực cả sảnh đường.

「U, aa…」(Taru?)

Tôi nhìn theo hướng Wolf biến mất.

____________

“Wolf đã bị hạ gục bởi Thánh kỵ tập sự” (Notice)

Với đòn cuối cùng thực hiện bởi mạo hiểm giả, một phần năm chiến lợi phẩm sẽ được cho Taru.

Mạo hiểm giả Taru nhận 780 Esos.

Vật phẩm mạo hiểm giả Wolf được rơi cho kỵ sĩ thánh tập sự vì bị trừng phạt.

Mạo hiểm giả Wolf mất một trang bị bởi Thánh kỵ tập sự.

__________

「Chúng ta làm được rồi (Yatta desune)! Tenshi-sama!」(Mina)

「Chúng ta làm được, Taru!」(Yuuki)

Wolf bị hạ gục được thông báo qua PT vì tất cả đều hỗ trợ.

Mina and Yuuki mừng tan giọng.

「Nhìn kìa, Pháo hoa」(Kouya)

Giọng khoái sảng, Koya lẩm bẩm đẩy gọng kính nhìn về hướng sáng ánh của tàn pháo cùng bụi Wolf tan biến.

「Pháo hoa không đẹp…」(Taru)

Tôi hối hận vì đã kích hoạt nó với Wolf, anh ta bảo vệ tôi.

Tại sao?

Trên cái chiến trường này, tôi thẫn người, tại sao anh ta lại làm vậy.

Cạnh những người bạn, trên nền đá lạnh, mùi sắt cháy vỡ thoảng theo nhịp.

Thông báo hệ thống đó là gì.

Liệu món đồ mất đó có là án tử bởi Thánh kỵ?

「Này, Kou, Yuu, Mina…」(Taru)

Để các mạo hiểm giả tương tàn có ổn không?

Từ bầu trời, bức màn thảm kịch một lễ hội dần hạ theo tiếng kim loại.

Tôi nhìn lên nhóm Pháp binh Deus đối đầu với đám mây đen của Misora.

Nếu nó xảy ra, mọi người sẽ tan về tro bụi.

Wolf bảo vệ tôi.

Tôi giết Wolf.

Tôi không nghĩ khác được.

Ai có thể đoán lá bài úp trên bàn tròn?

Mục đích của anh ta là gì?

Có quá nhiều thứ tôi không hiểu.

Nhưng tôi chỉ hiểu duy nhất một điều từ anh ta.

Đó là ý chí, ý chí của sự hợp tác ăn ý.

Bằng không, mọi người sẽ giống ván cờ không kẻ chơi.

――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――

Phản xạ theo tiếng hét, tôi quay người lại.

Thiên thần đã đứng đó, Tôi chỉ có thể nhìn phần cổ, hông, chân, và tay.

Trước khi tôi nhận ra, tôi đã trả lời câu hỏi tại sao nhỏ vô hình.

Tôi hiểu rồi. Đây là giả kim.

Thú vị.

Đầu của cây pháo sáng cháy lên trên tay của Thiên Thần và có vẻ đã sử dụng.

Từ đây, dù tôi có di chuyển, tôi không thể kịp.

Không khác được.

Nhưng, tôi sẽ không chịu chết.

Tôi là thủ lĩnh của “Lone Wolf” người đầu tàu của những đứa trẻ.

Thiên thần không nhận ra mà phản xạ đòn tấn công của người chơi bên cạnh.

Tôi dùng lực ném thanh kiếm cong cầm trên tay phải của mình về phía thanh kiếm đen chém xuống nhỏ.

Liệu đâu có phải là giúp Thiên thần?

Cho dù tôi có hạ gục nhỏ bằng một đòn cũng chẳng giúp tôi tránh được đường tấn công của vật phẩm.

Nếu vậy, bảo vệ cô bé ấy vẫn tốt hơn.

「Hmm… Ta sẽ chơi sau」(Wolf)

Chà, điều này có lợi cho tôi sao?

Bị thổi bay một đoạn xa lên không trung và rơi xuống một khu đông Deus, tôi hiếm khi bị giết lúc ở một mình.

Hmm.

Đây là kết thúc của một con sói cô đơn?

__________

Note Tác giả:

Tên Clan của chị gái main giờ đổi thành 《Thợ săn bợm rượu》.

Thank you for reading.

Bình luận (0)Facebook