• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 3: Lần đầu sử dụng [Kiến Tạo Làng]

Độ dài 989 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-23 10:15:12

<<Bạn có muốn tạo một ngôi làng ở đây?>>

Một cái bảng với dòng chữ như thế hiện lên trước mặt tôi.

“Hở? Vừa rồi là gì vậy nhỉ?”

“... Luke-sama? (Cái nhìn đó, không, không lẽ cô ấy đã thấy mặt tôi rồi ư!? Không, không, không, bất cứ thứ gì cũng được ngoài điều đó ra. Nếu cô ấy nhìn thấy cái mặt đang khốn khổ của tôi, cô ấy sẽ ghét tôi mất... Hmm!?)

Tôi không biết vì lý do gì mà trông Millia có hơi hoảng loạn, nhưng kỳ lạ hơn là tại sao cái bảng ấy lại xuất hiện trước mặt tôi.

<<Bởi vì có thể tạo ra ngôi làng ở đây.>>

Cái gì!? Các từ trên bảng thay đổi, nó có thể đọc được suy nghĩ của tôi chăng?

“Etou... Ngươi là ai?”

<<Tôi là người sẽ hướng dẫn bạn sử dụng chúc phúc của mình, [Kiến Tạo Làng]>>

Nó đã trả lời câu hỏi của tôi! Nhưng hướng dẫn sử dụng chúc phúc của tôi á?

“Tuy nhiên, tôi chưa nghe nói về việc này trước đây...”

“Luke-sama...? Ngài đang... Nói chuyện với một mình ư? Hoàn cảnh nghiệt ngã đã làm ngài ra nông nổi này ư...? Luke-sama, ngài không cần lo lắng chuyện gì cả! Bởi vì em sẽ luôn bên cạnh ngài!” [note45383] 

“Không, tôi ổn mà! Hoàn toàn ổn! Chỉ là chúc phúc của tôi đã được kích hoạt.”

Tôi vội vàng giải thích hết tất cả những gì có thể trước một Millia đang lo lắng trước mặt tôi.

“Etou... Nếu ngươi là người hướng dẫn, ngươi có biết gì về chúc phúc của ta không?”

<<Đúng như tên gọi của nó, nó cho phép bạn xây dựng và phát triển một ngôi làng. Vì vùng đất này không thuộc quyền sở hữu của ai, nên có thể tạo ra một ngôi làng ở đây.>>

Có vẻ như chúc phúc của tôi không kích hoạt trước đây là do đất đã có người sở hữu.

“Hmm... Dù vẫn chưa hiểu lắm, nhưng... Đành thử xem, [Vâng, tôi muốn lập một ngôi làng ở đây.]”

Ngay lập tức, vùng đất dưới chân tôi liền trở nên bằng phẳng hoàn hảo. Khu vực mà tôi đã đồng ý xây dựng làng là một khu vực hình tròn với bán kính 100m lấy tôi làm trung tâm. Ngoài những thứ đó ra, mọi thứ vẫn như cũ. [note45384]

<<Ngôi làng đã được lập, bạn có muốn kiểm tra trạng thái của làng không?>>

Trạng thái?

Tôi không biết nó nghĩa là gì, nhưng tôi vẫn đồng ý.

Khi tôi đồng ý, một cái bảng trạng thái về ngôi làng của tôi xuất hiện trước mặt.

Làng của Luke

Lv: 1

Điểm làng hiện có: 50 (nhận được 10 điểm mỗi ngày)

Số dân làng: 0

Kỹ năng làng: không có

“Cái gì đây?”

<<Tình trạng hiện tại của làng.>>

“Có lv của làng nữa á?”

<<Vâng, bằng cách tăng số lượng dân làng, lv của làng sẽ tăng lên.>>

“Thế còn điểm làng?”

<<Những điểm này dùng để tạo ra cơ sở trong làng. Hiện tại, mỗi ngày bạn sẽ nhận được 10 điểm. Tùy thuộc vào số dân làng và cấp độ của làng mà điểm nhận được mỗi ngày sẽ tăng lên.>>

“Cơ sở?”

<<Bạn có muốn kiểm tra các cơ sở mà bạn có thể tạo ra ngay lúc này không?>>

Tôi gật đầu và một cái bảng hiển thị danh sách các cơ sở hiện lên trước mắt tôi.

Lều trại: 20 điểm

Bồn hoa: 20 điểm

Tháp canh: 20 điểm

Cửa hàng: 20 điểm

Nhà kho: 20 điểm

Thổ công: 20 điểm

Tường đất: 20 điểm

Con kênh: 20 điểm

Trường học: 20 điểm

Giếng nước: 20 điểm

Một căn nhà nhỏ: 50 điểm

“... Cái gì đây?”

<<Đó là danh sách các cơ sở mà bạn có thể tạo ra ngay bây giờ. Mỗi cơ sở ứng với số điểm bên cạnh. Sẽ có nhiều cơ sở hơn nếu bạn tăng cấp làng.>>

Tôi đã được giải thích như thế, nhưng mà tôi vẫn éo hiểu mô tê gì. Ý tôi là sử dụng điểm để tạo ra nhà cửa và ruộng đất ư? Nhưng bằng cách nào?

Đương nhiên rằng những cơ sở này rất cần thiết cho kế hoạch của tôi, nhưng mọi chuyện đều có lợi cho tôi đến đáng sợ...

<<Bạn nên làm thử thay vì ở đấy suy nghĩ những thứ không cần thiết.>>

Nó được nhấn mạnh bởi người hướng dẫn, đúng không?

“Nh-nhưng được rồi. Nếu đã nói thế, thì tôi sẽ thử xem sao. Ở đây trống trãi này.”

Tôi nhìn qua một lượt các cơ sở có trong danh sách một lần nữa. Không phải cơ sở nào cũng có số điểm như nhau.

Trong khi lều trại chỉ có 20 điểm thì một ngôi nhà nhỏ lại tốn tới 50 điểm.

Nếu tạo ra ngôi nhà nhỏ thì nó sẽ tiêu tốn hết điểm mà tôi có ngay lúc này.

Thế nên, vì chỉ là một cuộc thử nghiệm, tôi quyết định sẽ tạo ra một căn lều trại để thay thế.

Vì vậy, tôi đã quyết định được nơi sẽ tạo ra căn lều trại và cầu mong cho nó hoạt động thuận lợi.

<<Bạn có muốn sử dụng 20 điểm làng để tạo ra một căn lều trại chứ?>>

Trong giây tiếp theo, một căn lều nhỏ bằng gỗ xuất hiện ở chỗ mà tôi đã chỉ định.

““Hở??””

Tôi và Millia liền hét lên ngạc nhiên.

“Nó, nó thật sự hoạt động...”

Vì là một cái lều trại, nên trong nó khá nhỏ.

Tôi cố gắng xem bên trong như thế nào, nhưng nó trống không. Không có giường hay đồ đạc nào ở bên trong, thậm chí là cửa sổ cũng không có.

Dù vậy, chúng tôi không cần lo về chỗ tránh mưa gió vào ban đêm nữa.

Nếu chúng tôi tự mình xây dựng căn lều, thì sẽ rất tốn thời gian. Và thêm nữa, nó sẽ không tốt bằng căn lều này.

“Luke-sama, đây là...”

“Đúng vậy, bằng một cách ảo ma nào đó, nó chính là Chúc phúc mà tôi nhận được.”

Chúc phúc của tôi, [Kiến Tạo Làng]. Nó thật sự hữu ích hơn tôi nghĩ.

Bình luận (0)Facebook