Baka to Test to Shoukanjuu
Inoue KenjiHaga Yui
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Câu chuyện về cuộc sống tình dục nhỏ của Tsuchiya và Kudou

Độ dài 324 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:54:50

BTS_vol_03

""Câu chuyện về cuộc sống tình dục nhỏ!""

“… Của Tsuchiya và---“

“—Kudou…”

“Vâng. Trong chương này, chúng ta sẽ thảo luận vài câu chuyện đầy biến thái của cuộc sống hằng ngày. Được thực hiện bởi tớ, Kudou Aiko, và Muttsu—“

“Tsuchiya Kouta.”

“—Và Muttsulini!”

“… Ngày nay, chẳng ai gọi tôi bằng tên thật nữa cả…”

“Và bây giờ, chủ đề của ngày hôm nay là—“

“…Tên thật..”

“---‘Tắm làm sao cho đúng cách’!”

“…uu! (phụt)”

“Ehh? Chảy máu mũi sớm vậy? Muttsulini-san, trí tưởng tượng của cậu thật quá phong phú, phải không nè?”

“…Đừng bận tâm, nói tiếp đi.”

“Được, được rồi. Chà, vì nó đúng ra phải là một câu chuyện biến thái, tớ muốn chia sẻ một kinh nghiệm của bản thân mình. Thật ra, vài ngày trước, ngay khi tớ vừa chuẩn bị về nhà, trời bỗng dưng mưa.”

“…Uuu (chảy chảy).”

“Đó là một ngày cực kì xui xẻo đối với tớ. Vì quá hào hứng khi tham gia hoạt động của câu lạc bộ rồi quần áo để thay của tớ thì bị rớt xuống hồ, thế nên đồ lót của tớ đều ướt hết.”

“…UUU (BBBBBZZZZZTTTT!!!)”

“Ít ra về phần dưới, tớ cũng có thể ráng mặc được một ngày, nhưng phần trên—wah, Muttsulini-san? Có vẻ như cậu đã chảy mất 2 lít máu rồi phải không? Cậu thật sự không sao chứ?”

“…Đừng bận tâm, nói tiếp đi!”

BTS_vol_03

“Và, và sau đó, cơn mưa làm áo ngoài của tớ ướt đẫm…”

"...UUUUUU (PAPAPAPAPAPAPAPAPA!!!!!!!)"

“Kế hoạch này không thể làm thực hiện được đâu! Thậm chí là tớ chưa nói tới phần tắm táp, thế mà người ngồi chung với với đã máu mũi đầm đìa!”

“…Cho dù tớ có chết, thì linh hồn tớ vẫn sẽ tiếp tục lắng nghe.”

“Làm sao lại có chuyện như vậy được? Dù sao thì, hôm nay chỉ có vậy! Hẹn gặp lại các bạn vào lần sau! Xin hãy chăm sóc bản thân mình!”

“…Tớ rất có hứng thú với phần tiếp theo.”

“Trước hết, đến phòng y tế ngay đi!”

Bình luận (0)Facebook