Baccano!
Narita RyohgoEnami Katsumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đoạn kết II (5): Thằng điên cuồng sát

Độ dài 489 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-31 11:15:16

Edward, vị đặc vụ liên bang, đang lắng nghe báo cáo từ một viên cảnh sát địa phương.

“Tôi nghe nói có người sống sót.”

“Vâng, một nam và một nữ... Tôi nghĩ họ chắc hẳn là thành viên của băng cướp trên tàu.”

Thông tin về những người sống sót bắt đầu được rò rỉ.

“Thế? Tình hình chúng như nào?”

“Phần cổ người phụ nữ bị thương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Người đàn ông thì bị thương nghiêm trọng; Bill đang hỏi cung hắn tại bệnh viện.”

Bên cạnh nơi những người sống sót được tìm thấy, vài viên cảnh sát đang vây quanh một vật thể.

“Thế tại sao cái cột này lại gãy?”

“Tôi đoán những người sống sót đã va vào nó.”

“...Ê, ông có nghĩ hắn đã đấm nó không? Dám cá như vậy lắm.”

“Đã bảo rồi, chuyện đấy là bất khả thi!”

“Ừ, nhưng mà... Ông thấy cánh tay của hắn rồi, đúng không?”

“Tôi có thấy, nên tôi không loại trừ hoàn toàn được. Bộ hắn là quái vật chắc?”

“Dù sao đi nữa, thứ duy nhất người ta có thể làm cho cánh tay ấy cũng chỉ là cắt bỏ nó đi.”

Nhớ lại cánh tay trái kinh hoàng của gã đàn ông, một vài viên cảnh sát lại bắt đầu phát bệnh.

Từ khuỷu tay trở xuống, tay trái tên áo trắng sống sót chỉ còn trơ mỗi xương. Xương là thứ duy nhất nằm lại đó, trong khi cơ bắp bị thổi bay hoàn toàn. Tình trạng hắn ta ngay từ đầu đã không thể tin nổi, nhưng vẫn còn một chuyện khó tin hơn cả thế: Người đàn ông đang trả lời một cuộc truy vấn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Trong một bệnh viện cách đó một quãng, Bill Sullivan đang hỏi cung Ladd.

“Nn... Thế anh chịu nhận tội chứ?”

“Được, tất nhiên. À, nói trước cho hay nhé, tất cả những tên tôi giết đều có phương tiện tự vệ cả. Tôi thừa nhận mọi thứ về vụ bắt cóc không thành, nhưng nhớ ghi chuyện vừa rồi lại đấy.”

“Ờ... Thôi thì, bàn về vụ đó với công tố viên và luật sư của anh đi.”

Lúc Bill chuẩn bị rời đi, Ladd lại ném thêm một câu hỏi nữa.

“Anh có biết Huey Laforet không?”

“Ế...... Ừm. Hắn ta cũng nổi tiếng mà.”

“Người ta định nhốt hắn vào chuồng nào thế?”

“Nn... Vụ đó chưa được quyết định, nhưng theo tôi thì sẽ là nhà tù quân sự Alcatraz.”

“Vậy à? Cảm ơn anh bạn nhé.”

“À... Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Tôi sẽ giới thiệu anh cho một nghệ nhân làm tay giả trước phiên tòa.”

Nói xong, Bill rời khỏi căn buồng.

Alcatraz à? Một đối thủ khá là đáng chơi. Không biết mình nên làm gì để chúng đưa mình vào trong đấy nữa. Keh-keh.

Tưởng tượng về khoái cảm mình sẽ có khi giết một người bất tử, Ladd thiếp đi, vẻ sung sướng hiện trên khuôn mặt.

Bình luận (0)Facebook