• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27: Kẻ Báo Thù

Độ dài 1,666 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:06:26

Trans: Hito

Edit: Ass2008

Đôi lời: Cần các bác tư vấn gấp :3 em có thằng bạn cũng từng dịch một bộ(đến khoảng 150 chương) bên Wattpad, dù nó tự dịch nhưng vẫn bị ăn quá nhiều report bay truyện thành ra nó nản, không dịch nữa :> nói thế nào nó cũng không chịu quay lại dịch bộ khác thành ra em cần tư vấn để nói sao cho nó hiểu :V tính nhờ nó hợp sức vào bộ này :>

_______________________

Hắn là cựu quý tộc.

Hắn là con trai thứ ba của Hầu tước, và hắn được nuôi dưỡng mà chẳng gặp rắc rối gì nhiều. Bởi anh cả mới là người thừa kế nên hắn được nuôi dưỡng theo cách khá tự do.

Tài năng về khoảng ma thuật của hắn có hạn chế nhưng hắn lấy sự chăm chỉ trong việc học để bù vào.

Cho đến một ngày, hắn bắt đầu méo mó.

Trong khi đang chơi với món đồ mà hắn được trao cho thì nó đã bị vỡ.

Hắn nghĩ mình sẽ bị mắng, nhưng điều đó lại không xảy ra. Thay vào đó thì hắn được trao cho món đồ chơi mới.

Sau một khoảng thời gian, hắn hết hứng với món đó thì hắn cố ý làm vỡ nó.

Đúng như hắn nghĩ, thay vì bị mắng, hắn lại được trao cho món đồ chơi khác.

Việc học của hắn được gia sư dạy.

Để hắn không buồn, cái người gia sư ấy cứ liên tục khen hắn, và rồi, hắn tin vào nhưng lời khen đó.

Dưới sự dạy dỗ đó cứ thế mà tiếp diễn và cũng chẳng có ai thách thức hắn cho nên cái lòng tự tôn vô độ đã được hình thành và phát triển.

Do được nuông chiều quá mức thành ra trái tim hắn cũng kiêu ngạo, do đôi tai chẳng nghe gì ngoài những lời nịnh hót thành ra hắn nghĩ mình là nhất. Chẳng biết tí gì về cái chữ “Thất bại”, hắn trở nên quá tự tin.

Hắn lớn lên, tìm thấy thú vui mới, lãng phí tiền bạc, chơi đùa với những cô gái, quấy rối những kẻ yếu hơn mình.

Cuối cùng thì hắn muốn tự mình đạt được cái tước vị Hầu tước.

Bắt đầu lên kế hoạch cho những gì mà hắn cần để đạt được mục đích.

Hắn rất khéo trong việc che đi cái tính cách méo mó đó và trong mắt người khác, hắn trông chẳng khác gì một kẻ hợm hĩnh cả.

Đến năm 20 tuổi, hắn đã đạt được vị trí hỗ trợ cho lãnh chúa.

Cũng ở khoảng thời gian đó, một tên cộng tác viên bí ẩn đã trao cho hắn sức mạnh mới.

Hắn vốn đã biết được sức mạnh của tiền tài, quyền lực và phụ nữ. Giờ đây hắn còn có thêm sức mạnh mới, sức mạnh thiên về bạo lực.

Điều kiện đã đủ hết, thật đơn giản.

Sử dụng quyền lực và tài sản của mình, vài kho báu ở đây, vài viên ngọc ở đó và cả một tổ chức nằm dưới chân hắn.

Chẳng còn gì có thể gây rắc rối cho hắn nữa.

Nhưng rồi, một năm trước, lần đầu tiên, hắn nếm trải hương vị của thất bại.

Một quốc gia độc quyền về đá quý. Nên khi có vấn đề hay câu hỏi gì thì họ thường đến văn phòng của hắn.

Khi bản hợp đồng kinh doanh lọt vào mắt hắn thì hắn đã giấu nó vào một con thuyền có hình dạng kì lạ. Rồi sau đó, hắn trở lại để tiêu hủy chứng cứ.

Đó cũng là lúc thất bại xảy đến.

Con thuyền đã biến mất.

Rồi cái lần tiếp theo mà hắn thấy nó thì con thuyền ấy đã đăng kí tham gia một cuộc thi ở địa phương. Con thuyền đó đang nổi ở nơi thu hút sự chú ý của công chúng.

Hắn có thể chạm tay vào con thuyền hoặc phá hủy nó cùng chứng cứ luôn.

Nhưng cả hai lần đều thất bại. Bên kia ghê gớm hơn dự kiến.

Thất bại nào cũng có vị cay đắng cả.

Hắn đã thề sẽ trả lại cái vị ấy cho tên đã khiến hắn phải nếm. Hắn chẳng nghĩ, dù chỉ một chút, rằng sự phẫn nộ ấy đã đặt sai chỗ.

Hắn sớm phát hiện động thái của kẻ thù. Tên đó đang cùng với quý tộc ngoại quốc đi về quốc gia của vị quý tộc đó.

Tên cộng tác viên bí ẩn cho hắn nhiều sức mạnh hơn nữa.

Với nó, hắn nhắm vào tên đó để trả thù.

Tên của kẻ thù hắn là, JIN.

******

Sau khi băng qua pháo đài biên giới thì cỗ xe tiếp tục đi trên con đường dốc.

“Chúng ta đi qua thung lũng đằng kia xong thì con đường của bán đảo này sẽ dẫn chúng ta vào sâu trong lục địa”

Elsa giải thích.

Hai bên đường là những vách đá hiểm trở, và phần đường đi lên thì hẹp lại.

Trong thời Đại Chiến Ma Thuật, con đường kiểu này thường có khả năng dùng để chống lại cuộc xâm lăng của quỷ tộc.

Khi qua được đoạn đường gồ ghề này thì con đường phía trước sẽ vô cùng thoải mái, Elsa giải thích vậy.

“Blue Land là loại thành phố gì vậy? Anh chưa từng vào đó, nên xin em hãy hướng dẫn cho anh”

Jin hỏi và Elsa trả lời.

“Blue Land là Thành Phố Cảng. Nó chính là trung tâm kinh tế của Vương quốc Egelia đấy ạ”

Bài giảng bắt đầu.

Con đường ở Blue Land trải dài tứ phía, và việc giao thương với các thành phố, thị trấn, làng mạc xung quanh nơi đó cũng rất phát đạt.

Đó cũng là điểm liên lạc thương mại với Vương quốc Elias, và lãnh chúa nơi đó, Công tước Blue là anh em họ của Vua Egelia.

Vùng xung quanh được chia thành trang trại và nông trại, được một Bá tước cai trị, các khu mỏ thì được Bá tước khác cai trị.

Thêm một câu nữa để kết thúc lời giải thích.

“Phần trình bày thì em có hơi dở. Nhưng nếu có điểm nào mà anh muốn biết thì cứ việc hỏi”

Jin hỏi một câu.

“Em biết...... ai là Bá tước không?”

Elsa ngay lập tức trả lời.

“Phần nông trại với trang trại thì lá Bá tước Kuzuma. Còn phần mỏ...... nếu em nhớ chính xác thì là Bá tước Guarana”

Đúng như Jin đã đoán. Chà, anh ta nghĩ, miễn là giấu mặt để Bá tước Guarana không thấy thì mọi việc chắc sẽ tốt đẹp cả thôi.

Đúng lúc đang chìm vào suy nghĩ thì cỗ xe đột ngột dừng lại. Jin mém xíu nữa là ngã khỏi ghế do quán tính rồi, nhưng Reiko đã nhanh chóng chụp lại trước khi anh ngã.

“Có chuyện gì vậy?”

Elsa hỏi người đánh xe.

“Ojou-sama, hình như phía trước có trận lở đất ạ. Đường bị đá chặn rồi”

“Eh?”

Elsa lén nhìn ra ngoài cửa sổ, và thực sự, có một tảng đá lớn trên đường.

Jin cũng thấy vậy và cùng Reiko bước ra ngoài.

Reinhardt cũng ra khỏi cỗ xe kia và kiểm tra tảng đá đó.

Cao 3m, rộng 3m. Con đường cũng chỉ rộng khoảng đó và những bức tường đá xung quanh cao khoảng 20m.

Nếu muốn dời nó đi thì cũng chẳng có nơi nào để đặt cả.

“Thật không may”

Reinhardt phàn nàn. Jin nghĩ rằng mình cũng chẳng có cách nào để dời tảng đá, và hỏi liệu Reiko có ý kiến gì không.

“Jin, tôi sẽ cho anh thấy Golem của tôi có thể làm gì!”

Reinhardt nói vậy rồi bước đến cỗ xe chứa hàng lý.

“Kích hoạt!”

Anh ta nói Từ khóa ra.

Phần mui của cỗ xe bật ra, và có một cái thứ dạng cơ thể người trồi lên.

Đó là một con golem đen, cao hai mét.

“Đứng dậy đi, Schwarz Ritter!”

Con Golem dần ra khỏi cỗ xe và đứng thẳng lên.

“Jin, đây là Schwarz Ritter, một Tạo Tác, nhưng cũng chẳng sánh nỗi với Reiko-chan.....”

Âm thanh rung chuyển phát ra từ phía sau trong khi Reinhardt đang nói.

“Cái gì thế?!”

Họ xoay mặt lại, có hai con Golem trong đám mây bụi đằng đấy. Có vẻ như chúng nhảy từ trên vách đá xuống.

Nhảy từ độ cao 20m thì cũng có nghĩa chúng là loại Golem tân tiến.

Đột nhiên con Golem đó tấn công vào cỗ xe chứa thực phẩm và hành lý phía sau. Chỉ với một cú, cỗ xe đã bị phá hủy, thức ăn bắn tung tóe cứ như nước vậy.

“Ngươi tính làm gì!”

Reinhardt quay lại với Schwarz Ritter, con Golem vẫn còn đứng tại chỗ.

“Schwarz Ritter! Ngăn chúng lại!”

“Vâng”

Sau khi trả lời ngắn gọn, Schwarz Ritter đi đến đối mặt với hai con Golem.

Chúng cao bằng Schwarz Ritter, vỏ ngoài của chúng ánh lên màu bạc đậm. Nhưng Jin rất quen thuộc với vẻ ngoài đó.

“Có phải chúng là.......”

Chúng y như loại Golem đã tấn công nhóm người thu thuế ở làng Kaina. Nhưng so với những con lúc đó thì sức mạnh và chuyển động của những con này ở một đẳng cấp khác.

Nhưng Schwarz Ritter cũng chẳng phải loại Golem bình thường.

Với sự linh hoạt được trao cho bởi khả năng chuyển động tự trị ấy, con Golem đó có thể cùng lúc chống lại hai con Golem kia.

Đầu tiên, nó vòng ra sau một con và tặng cho con đó một cú. Con Golem đó bay quất chỉ.

Con Golem kia thì chìa hai tay ra nhằm nắm lấy nó trong khi nó đang tiếp cận.

Schwarz Ritter lách qua và vòng ra sau để nắm con Golem đó lại, và cứ như thế nâng nó qua đầu mình.

“Rồi, ném nó đi!”

Schwarz Ritter chẳng cần chỉ thị của Reinhardt thì nó cũng tự biết, nó nhắm vào cái con vừa bay đi khi nãy rồi nó vung cái con mà mình đang nắm.

Jin quan sát trận chiến đó, và cũng vì ưu tiên hàng đầu là phải bảo vệ mình và Elsa, anh đã ra lệnh cho Reiko tập trung vào phòng thủ trừ khi bản thân em ấy gặp nguy hiểm.

Bình luận (0)Facebook