• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Thất Bại Là Mẹ Thành Công

Độ dài 1,844 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:05:13

Trans: Hito

Edit: Ass2008

Đôi lời: Dù Việt Nam có thắng hay không thì ngày mai vẫn quăng bom như thường :>

______________________

Ngày hôm sau, Jin bắt tay vào việc chế tạo thiết bị liên lạc.

<<Ma Nhãn>> sẽ bay và gửi thông tin từ xa đến <<Màn Hình Ma Thuật>>.

Hạt năng lượng thì tự do, lấp đầy không gian, rung động trong những điều kiện nhất định và có thể truyền sóng. Cũng tương tự như mối liên hệ giữa không khí và âm thanh vậy.

Lợi dụng điều này, một ma cụ có khả năng truyền âm thanh cũng được phát triển. Và nó được đặt tên là ManaCom*. [note12010]

Sự kết hợp giữa <<Ma Nhãn>> và <<Màn Hình Ma Thuật>> đã tạo thành TeleCom*. [note12011]

“Rồi, với cái này thì trên không trung vẫn giao tiếp được với mặt đất”

Thiết bị bảo hộ cũng được tạo ra.

“Thật tuyệt nếu chúng ta có thể sử dụng lá chắn để giảm tác động vật lý lên cơ thể”

Ý tưởng được sinh ra sau vụ tai nạn hôm qua.

Một thiết bị tạo ra lá chắn ma thuật chống lại tác động vật lý được đặt dưới ghế ngồi.

Còn muốn thoát hiểm thì đã có dù rồi. Jin đã làm sẵn vài cái phòng thân từ tơ của Ground Spider. Nó vừa nhẹ mà cũng lại vừa bền.

“Nếu gắn Động Cơ Phản Lực Magi nhỏ thì tốc độ gốc sẽ chậm lại và cả việc điều khiển chuyển động nữa”

Nó khác với loại dù bình thường nhưng lợi ích thì vẫn còn là ẩn số.

Sau đó, với tất cả biện pháp an toàn đã có, việc chế tạo máy bay lần 2 cũng được bắt đầu.

Cơ sở thì vẫn giống chiếc hôm qua nhưng vẻ ngoài đã phức tạp hơn rất nhiều. Những phần cần phải cứng thêm nữa thì đã dược thay bằng Adamantium chứ không còn là Bạc Nhẹ nữa.

Hơn nữa, chiếc hôm nay có thêm ghế phụ cho Reiko.

Càng xa càng tốt.

Vấn đề là làm cách nào để tránh vật cứng vô tình bị hút vào động cơ.

Jin đã tốn khá nhiều thời gian về điều này nhưng rồi anh đột nhiên đã hiểu.

Đó là cách dùng lá chắn đã nêu trên.

Nói thiệt thì Jin cũng gặp khó khăn vì sợ rằng người bên trong đó sẽ chết vì thiếu Oxy. Nhưng anh đã cải tiến để cho khí có thể lọt vào, còn vật cứng thì không.

“Ah, không chắc là nó chặn được gió khi ở bay ở tốc độ nhanh không nữa”

Kỹ năng <<Gió Mạnh>> và <<Quạt Gió>> thì vẫn thổi qua được.

“Ehh, mình hiểu rồi, Cái Công Thức Ma Thuật ở đây..... làm thế này”

Jin bắt đầu dò xét Công Thức Ma Thuật của lá chắn vật lý.

Hồi còn ở Blue Land, Jin đã thể hiện khả năng của mình để đánh giá ma cụ của Beana.

Kết quả là, bộ hút khí đã được thêm chức năng chỉ hút khí, còn chất lỏng và chất rắn thì bị cản lại.

Lá chắn đã bao phủ được toàn bộ chiếc máy bay.

Hạn chế duy nhất là gió có thể đi qua được.

Cuối cùng, Jin thêm một viên Tinh Thể Ma Thuật vào để làm nhiên liệu dự phòng. Nếu bộ chuyển đổi hạt năng lượng bị hỏng thì nó vẫn có thể hạ cánh an toàn.

“Điều cuối cùng, biện pháp an ninh cần phải được xem xét thêm”

Lõi Điều Khiển của hệ thống trợ giúp điều hướng đã được khôi phục từ chiếc hôm qua và được sao chép lại để tăng độ ổn định của máy bay.

“Ổn rồi, đi thôi nào”

Chiều cùng ngày, nguyên mẫu thứ 2 đã hoàn thành và Jin cùng Reiko đã bay vòng vòng quanh đảo Hourai.

“Wow, cảm giác thật tuyệt~!”

Jin chưa bao giờ đi máy bay nên đây là lần đầu anh trải nghiệm, thêm nữa, còn ngồi ghế phó cơ trưởng nữa chứ. Buồn một chuyện, “Phó cơ trưởng” thôi, tại Jin có biết lái cái này đâu, anh để Reiko ngồi ghế cơ trưởng để lái.

“Otou-sama, chiếc hôm nay ổn định hơn nhiều rồi ạ”

Chiếc máy bay vẫn bay tốt dù hình dáng dựa vào trực giác để điều chỉnh.

“Thất bại là mẹ thành công mà, đừng có bận tâm nhiều. Hiệu quả của mẫu mới đã tăng mạnh rồi”

Rồi Jin đổi ghế với Reiko để tập lái theo hướng dẫn của em ấy.

“Người hãy cứ từ từ làm quen với việc điều khiển đi ạ”

Đến tối, Jin đã có thể lái được.

Mà anh ta làm được cũng nhờ vào hệ thống điều hướng thôi.

“Ah, tuyệt thật đấy~!”

Sau khi đã đáp cánh, Jin đang rất phấn khởi, và điều đó khiến Reiko vui lây.

“Ta cảm thấy như đêm nay sẽ có giấc mơ đẹp”

Soleil và Luna đã dọn sẵn bữa tối tại nhà. Nên Jin nhẹ nhàng đi về thôi.

Ngày hôm sau, Jin cố để tự làm chiếc thuyền cho riêng mình.

Hình dạng phần thân là thuyền ba thân. Tương tự như thuyền đôi, rất phù hợp để đi với tốc độ cao. Hơn nữa, vì nguồn năng lượng và cabin có thể được đặt ở giữa thân tàu, trọng tâm được hạ xuống.

Jin dùng Bạc Nhẹ để làm phần thân và,

“Động cơ thì..... chỗ này!”

Dùng Động Cơ Phản Lực Ma Thuật làm cơ sở, Jin đã phát triển thành công Động cơ Đẩy Nước Ma Thuật. Thay vì dùng phong ma thuật, thứ này lại dùng thủy ma thuật và hiệu quả thì vẫn tốt. Tất nhiên, nguyên tắc này khác với chiêu <<Phản Lực Nước>> rồi.

“Nó cũng phải tránh bị mắc dị vật nữa”

Từ kinh nghiệm của vụ [Chim Tấn Công] hôm qua, một loạt các sửa đổi để ngăn việc vật rắn bị hút vào. Dùng xong bữa trưa, Jin cùng với Reiko đưa con thuyền ra Vịnh Tatsumi. Nói là “Đưa” nhưng họ chẳng làm gì cả, họ giao việc mang con thuyền đó cho Soleil và Luna.

“Phải rồi, hai con có muốn đi cùng luôn không?”

Không như máy bay, đi thuyền an toàn hơn rất nhiều. Jin bắt đầu điều khiển thuyền. Vì chẳng có hệ thống tự lái cho thuyền nên Jin đành phải tự mình cầm lái thôi. Nhấn chân ga đẩy thuyền về phía trước, đạp phanh sẽ kích hoạt các đĩa phanh dưới nước, tiến và lùi thì dùng đòn bẫy. Tay lái thì quay được sang phải và trái.

“Chúng con xin mạn phép từ chối ạ”

“Vậy à”

Nghe thấy vậy, Jin cùng Reiko bắt đầu lái đi.

********

“Ồ, thoải mái thật đấy~!”

Jin nói ra. Nguyên mẫu chiếc thuyền đang đi quanh vịnh Tatsumi.

“Ổn rồi, giờ thì thử dùng tốc độ tối đa xem nào”

Jin thấy chán vì tốc độ vẫn còn chậm. Anh ta nhấn chân ga, tốc độ tăng mạnh lên khoảng 70km/h.

“Thôi đủ rồi. Buồn thật, Reiko đẩy thuyền còn nhanh hơn tốc độ này nhiều”

Jin lẩm bẩm với giọng cực thấp và liếc nhìn Reiko, người đang ngồi ghế khách. Thính giác vốn rất nhạy nên em ấy nghe hết và mỉm cười.

Sau một lúc, Jin đã đủ trình để lái thành thạo, rồi anh đưa thuyền về bến, Soleil và Luna đã chờ sẵn tại đó.

“Chà, chiếc thuyền đầu tiên này, ta sẽ đặt tên nó là [Hydro 1]”

Tại nước có 1 Oxy và 2 Hydro, Jin đặt tên theo Hydro tại nó có đến 2, một cái khá hay nhưng lại quá xa lạ với thường thức của thế giới này. [note12012]

“Ồ, còn chiếc máy bay thì gọi là [Albatross]” [note12013]

Jin đặt tên như vậy là bởi hình dáng của nó làm anh nhớ đến một loài chim sống ở Trái Đất.

Ngày hôm sau.

“Phải rồi, từ giờ chúng ta đã có thể sản xuất máy bay và thuyền hàng loạt rồi”

Thuyền thì dùng để phòng thủ quanh đảo, còn máy bay dùng để trinh sát. Jin tính dùng nó để bay thật xa xem có đất liền hay đảo nào khác ngoài đảo Hourai không.

“Reiko, con hãy giao thuyền cho Luna, máy bay cho Soleil, bảo họ hãy làm thêm 30 chiếc mỗi loại”

“Dạ rõ”

Sao chép từ nguyên mẫu của Jin thôi nên Soleil và Luna vẫn có thể dễ dàng làm được. Chỉ là để lưu ý thêm thôi, ở thế giới này, chẳng có con Golem nào làm được như vậy cả, trừ khi là Golem có hiệu suất cao nhất thì may ra còn được.

Jin lại không ý thức được cái so sánh đó là bởi toàn bộ kiến thức về ma thuật kỹ thuật của anh đều được thừa hưởng tử Magi Craft Meister tiền bối, người dễ dàng tạo ra hình nhân, Golem và Automata siêu tân tiến.

“Mà, nếu là vậy thì cũng cần golem có thể lái nữa chứ. Reiko, con làm dùm ta đi”

“Dạ”

Reiko liền dùng Bạc Nhẹ để chế tạo.

Bởi vì đã tạo ra nhiều golem rồi nên Reiko nhanh chóng hoàn thành 40 con. Như đã nói, Bạc Nhẹ ngang với Titanium, cho phép bạn thay đổi màu sắc tùy thuộc vào lớp màng oxit trên bề mặt. Nên Reiko đã chọn màu xanh nhạt cho Golem lái máy bay, còn xanh đậm cho Golem lái thuyền.

“Quên nữa, giờ thì dùng <<Chuyển Thông Tin>> cấp 4..... Cũng may là mình đã quen dùng rồi”

Lần đầu Jin thử dùng chiêu đó, anh đã vô tình xả hết cả đống thông tin vào Golem, kết quả là con ấy bị nổ đầu vì quá tải. Sau khi lặp đi lặp lại nhiều lần để làm quen, anh ta đã rút ngắn thời gian chuyển cũng như là giới hạn thông tin cần chuyển.

“Tên thì là [Sky 1] đến [Sky 20], và [Marine 1] đến [Marine 20]” [note12033]

Tất nhiên ý thức đặt tên của anh ta đã thay đổi nhiều.

“[Sky 1] và [Marine 1] sẽ nhận trọng trách làm chỉ huy cho Không Quân và Hải Quân”

Dù không có vũ khí, mức độ phòng vệ của đảo Hourai vẫn được đảm bảo.

“Ta không muốn chế vũ khí chút nào...... ta tự hỏi liệu thời điểm cần chế có đến không nhỉ?”

Jin quyết định rằng trong thế giới mà quỷ và người chiến đấu với nhau thì chế tạo vũ khí cho 1 phía thì chỉ phá vỡ sự cân bằng thôi.

“Bên cạnh đó, [Sky 1], hãy sử dụng cấp dưới, tạm thời đi trinh thám quanh đảo Hourai và vẽ lại bản đồ. Về phương pháp thì ta chỉ ngay đây”

Jin tiếp tục dùng <<Chuyển Thông Tin>> để chuyển thông tin cần thiết. Chiêu này tiện lợi vãi ra, khỏi tốn công dạy thì mục tiêu vẫn hiểu rõ. Mà cũng khá tiếc, chiêu này không áp dụng lên con người.

Vị trí của đảo Hourai có lẽ sẽ trở nên quan trọng hơn trên thế giới, Jin đang mong chờ kết quả.

“Giờ nghĩ về áo giáp và vũ khí thì chắc là được rồi”

Khát vọng chế tạo của Jin chẳng bị kiềm chế tí nào.

“Đầu tiên thì vẫn phải là áo giáp, thủ quan trọng hơn công mà”

Cân nhắc vật liệu cần thiết, Jin tiến thẳng đến nhà kho dưới lòng đất.

Bình luận (0)Facebook