• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 117: Lễ hội IV

Độ dài 1,114 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:17:38

「…『Con mắt thế giới』của tôi và Akira rất khác nhau, nên tôi không biết những gì Akira thấy hay anh ấy đang lo lắng những gì. Nhưng, Akira, người có phản ứng tương tự đối với một đối thủ “giấu nghề” như cô gái ấy, sẽ gặp nguy hiểm.」

Điều đó là chắc chắn.

Bây giờ tôi đã biết được sức mạnh thực sự của cô ấy, nếu Latisneil nổi điên lên, thì tôi không chắc có thể ngăn cản được cô ấy

Kurou đang ở đây nên có thể sẽ lo được, nhưng nếu ông ấy không ở đây, thì liệu tôi có thể ngăn cản được cô ấy hay không?

「…Mình ước là mình đã không đồng ý với điều này.」

Khi tôi lẩm bẩm điều này, Amelia lắc đầu.

「Những gì Akira đã làm là đúng. Vào thời điểm đó, nếu Akira không đề nghị làm như vậy, cô ấy có thể đã thực sự trở nên mất kiểm soát. Tuy nhiên, điều em muốn nói là anh có thể đánh giá chính xác khả năng của đối thủ, vì vậy anh nên sử dụng nó.」

Thứ tình cảm mà cô ấy dành cho tôi được thể hiện rất rõ, trong đôi mắt đỏ rực của Amelia.

Như một người mẹ. 

「Hiểu rồi. Từ giờ trở đi, anh sẽ kiểm tra thật chính xác bảng trạng thái của những người anh gặp lần đầu tiên.」

Khi tôi nói điều này, Amelia gật đầu hài lòng và xoa đầu tôi.

Có một sự khác biệt về chiều cao của chúng tôi, vì vậy cô ấy đang cố gắng nhón chân lên và cố giữ thăng bằng, trông nó cực kỳ đáng yêu. 

『…E hèm…Master-dono, Cô Amelia, tôi có thể nói chuyện với hai người một chút không?』

Hắng giọng, Yoru tiến vào thế giới  riêng của 2 người họ.

Cậu ta nhảy lên vai của tôi.

Nghĩ lại thì, cậu ta nói cậu ta sẽ giải thích về Latisneil sau đó.

「Vậy, con quỷ trùm đầu đó, cô ta là ai? Tôi nghĩ rằng chỉ có một vài người mà cậu phải nói chuyện một cách lịch sự.」

Yoru gật đầu, và bắt đầu nói khi nhìn thoáng qua chỗ Latisneil..

『Cô ấy, Latisneil-sama là…nói thẳng ra là, con gái của ngài Quỷ Vương.』

Fuu–n… Tôi định gật đầu, rồi tôi dừng lại..

Cậu ta vừa nói gì cơ??

Con gái của Quỷ Vương?

Cái đó?? 

「…status-wise, tôi có thể đọc nó, nhưng cô ấy trông không giống như thế.」

Tôi đồng ý với Amelia.

Có lẽ đó là vì tôi hầu như không thể cảm nhận được sức mạnh ma thuật của cô ấy, hoặc có thể đó là bởi vì lời nói và hành động của cô ấy là rất ngây thơ, nhưng tôi sẽ không thể nghĩ rằng cô ấy là con gái vua quỷ.

 Thật bất ngờ khi ông ta còn có một cô con gái..

『Mà, Latisneil-sama và Quỷ vương-sama không nhìn mặt nhau, và họ thường tranh cãi. Lần này họ cũng chiến đấu và có lẽ cô đã bỏ nhà ra đi. Và,…tính cách Latisneil-sama không hề phù hợp với danh hiệu con gái của Quỷ Vương chút nào.』

Cậu ta không nói rõ ràng ý của cậu ta, nhưng tôi biết Latisneil là con quỷ mà lại không giống quỷ một tý nào

Không lẽ, cô ấy đã vượt cả một lục địa chỉ để ‘bỏ nhà ra đi’? 

Có phải cấp độ của một con quỷ cũng ảnh hưởng đến những thứ đó không? 

『Bây giờ, sẽ không sao nếu ngài không nói dối hoặc sử dụng kính ngữ với Latisneil-sama. Ngài ấy đặc biệt ghét hai điều đó』

Nghĩ lại thì, trước đó, cô ấy đã la lên rằng sự phân biệt đối xử là sai hay gì đó.

…otou-san nói rằng phân biệt đối xử là sai hoặc một cái gì đó như thế.

Otousan, cô ấy đang nói đến Quỷ Vương?

Trong vài phút, ấn tượng của tôi về Quỷ Vương dường như đã thay đổi hoàn toàn.

Nó hoàn toàn khác với những gì của tôi tưởng tượng.

Hơi sững sờ, tôi gật đầu.

「Tôi hiểu rồi. Tôi cũng sẽ nói với Kyousuke và những người khác.」

『Làm ơn, Master-dono. Tôi sẽ ở với Cô Amelia. Hãy cho họ biết là không nên xúc phạm Latisneil-sama.』

Yoru nói xong, liền nhảy từ vai của tôi sang vai của Amelia.

Hắn ta đã trốn thoát khỏi Latisneil, huh.

Trước khi tôi biết điều đó, cuộc thi đã bắt đầu.

Có vẻ như Amelia, Latisneil và các cô gái trong tổ đội anh hùng là những người cuối cùng, vì vậy họ cũng là những người cuối cùng được gọi.

Tôi lơ đãng nhìn lên sân khấu trong khi chăm sóc Latisneil đang đứng cạnh tôi, người đang hét toáng lên “kyaa kyaa”.

Những người tham gia chỉ bao gồm những người thú và người, nhưng những người này đều là những người đẹp khá dễ để vượt qua.

Có lẽ đó là vì tôi đã nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Amelia, mỗi ngày, nhưng các thí sinh khác có vẻ đẹp bình thường, và họ có vẻ cạnh tranh rất dữ dội.

Maa, Amelia xinh đẹp đến nỗi cô ấy đã dẫn đầu và cách xa nhiều so với những người khác.

…không, có một người khác mà tôi chưa thấy mặt.

「…về điều đó, cô sẽ cởi mũ trùm của mình chứ?」

Tôi hỏi điều này trong khi cố giữ ánh mắt bình tĩnh, Laitsneil suy nghĩ một lúc, và nheo đôi mắt tím lại.

「Hãy nhìn xem, vì nó là một sân khấu lớn, và tôi muốn làm mọi người ngạc nhiên! Nếu tôi để mọi người nhìn thấy khuôn mặt của tôi ngay từ đầu, thì rõ ràng không phải là tôi sẽ chiến thắng?」

Nói cách khác, dường như cô ấy rất tự tin vào khuôn mặt của mình.

Sự thật là cô ấy đã thấy được khuôn mặt của Amelia nhưng vẫn nói những điều như vậy chứng tỏ cô ấy là một người khá xinh đẹp, hoặc chí ít thì cô ấy vô cùng sắc sảo.

Nếu nó là cô ấy, tôi sợ rằng nó có thể là người sau cùng.

Tuy nhiên, nếu là trước đây, thì tôi chắc chắn muốn xem nó.

「Cái, cái gì? Oniisan, cậu hứng thú với tôi sao?? Cậu có thích tôi hơn công chúa elf  đó không?」

Đừng tự phụ, tôi đẩy Latisneil ra, người đang cười toe toét.

Ngay cả khi có một người nào đó xinh đẹp hơn Amelia trên thế giới này, tôi vẫn không thích Amelia chỉ vì khuôn mặt của cô ấy, vì vậy không có cách nào tôi để tôi thích Latisneil.

「Tsk, tình yêu của cậu thật mạnh mẽ. Ngươi đã làm tốt để có thể chịu đựng nó cho đến bây giờ, Yoru-kun.」

Latisneil tặc lưỡi một cách bất thường, và tôi nở một nụ cười gượng.

Bình luận (0)Facebook