Anh hùng Vô Chức
Kuzu ShichioUeda Umehito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10 – Nó không chỉ đơn thuần là <Phun trào> thôi đâu

Độ dài 1,089 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:09:57

Trans: ᵛᶰシεʆεƘ Ƙεզίηɡ❤༻꧂

Edit: Bluepumkin

◇ ◈ ◇

Chương 10 – Nó không chỉ đơn thuần là <Phun trào> thôi đâu

Mithril, hay còn được biết đến với tên gọi là Thánh ngân, là kim loại bền hơn nhiều so với sắt và đồng, đồng thời nó có khả năng kháng ma thuật khá mạnh.

Con hình nhân có lẽ được làm chủ yếu bằng mithril, nên nó hầu như không chịu chút thiệt hại nào từ đòn <Phun trào> của cậu nhóc.

“Vâng. Con hình nhân đó được làm từ mithril, chúng tôi đặt làm riêng từ Hoàng viện và cũng đã được sử dụng trong các kì thi tuyển sinh nhiều năm rồi, nhưng chưa từng có thí sinh nào có đủ khả năng phá huỷ nó cả.”

Một giám khảo trung niên tự hào giải thích.

“Kuh… Mithril à…”

Cậu nhóc méo mặt,

“Đ-Được rồi, nếu nó làm bằng mithril thì chịu thôi, ma thuật của ta không thể tác động lên nó được.”

Cậu ta tự an ủi mình.

“Pupupu, nghiêm túc hả? Sự tự tin kia đâu cả rồi?” – Kaito

Kaito ngay lập tức cà khịa,

“Hừ~ Ngươi có làm được như vậy không mà nói?”

“Tôi không thể, nhưng với sư phụ tôi thì quá đơn giản! Nhỉ, sư phụ?” – Kaito

Oi oi, sao lại lôi tôi ra khi hai người đang cãi nhau vậy.

Cậu tự khiêu khích cậu ta thì phải tự xử lý mọi chuyện sau đó đi chứ.

“Đó là vì sư phụ đã giết Troll chúa!” – Kaito đệm thêm vào.

“Ku, kuku, kuku!”

Sau đó cậu nhóc [Pháp sư] bắt đầu cười,

“Ahahahaha! Chém gió cũng nên có giới hạn thôi chứ! Hay là lại một trò đùa kiểu thường dân nữa? Muốn hạ Troll chúa hả, phải huy động toàn bộ Hiệp sĩ trong lãnh thổ nhà ta may ra mới có cơ hội! Giết Troll chúa hả ….Ahahaa”

Tuy nhiên đó chẳng phải là một lời nói đùa.

“Keh~ Dám cười sư phụ ta sao!! Xin hãy cho chúng sáng mắt ra đi, sư phụ!” – Kaito

Tôi cho cậu ta một cú đánh đầy tình thầy trò khi để mọi chuyện đi hơi xa.

“V-Vậy thì, số báo danh tiếp theo, mười hai!”

Dù sao thì tiếp theo cũng tới lượt tôi.

Tôi đứng dậy, vào vị trí.

Vì Kaito mà tôi nhận được không ít ánh mắt hiếu kì từ nhiều thí sinh và khách tới xem.

“Nh? Đây là…”

Giám khảo nhìn đơn đăng ký của tôi với vẻ mặt nghi ngờ.

Còn giờ thì…

Kaito gáy vậy chứ chắc tôi không cần phải phá huỷ con hình nhân đâu nhỉ.

Nhưng tôi muốn biết mình có thể sử dụng ma thuật lên mithril không.

Hay thử luôn cho nóng?

Đành tuỳ cơ ứng biến vậy.

Tất nhiên, đối với tôi, một kẻ không có bất kì kỹ năng nào, không có khả năng tự động xây dựng thuật thức, thế nên phải làm mọi công đoạn từ đầu và lần lượt.

Liệu <Bùng nổ>, phép đánh bại con Troll chúa, có thể phá huỷ con hình nhân mithril đó không?

Không, tôi nên sử dụng một phép tinh tế hơn.

Ma thuật gây nổ không phù hợp với những người đủ mạnh, lại càng không nên tạo ra một vụ nổ ở đây, vì xung quanh đây có nhiều toà nhà.

Thà khiến con hình nhân bị nung chảy bằng nhiệt độ siêu cao còn nhanh hơn.

Để làm được như vậy, cách nhanh nhất là tăng lượng ma lực sử dụng… Nhưng với tôi có lẽ sẽ mất không ít thời gian.

Bài thi cũng đánh giá dựa trên thời gian thi triển ma thuật, thế nên bỏ qua cách tăng ma lực tiêu thụ thì hơn.

Được rồi, sử dụng công thức này ở đây, bên này nữa… Ngon, trông cũng ổn đấy chứ?

“<Phun trào>.” – Arel

Tuy công thức có đôi chút khác biệt, nhưng về cơ bản tôi vẫn dùng kỹ thuật giống cậu nhóc kia, thế nên tôi gọi cùng tên ma thuật với cậu ta.

Ngay lập tức, con hình nhân bốc cháy dữ dội.

Và đúng như tôi nghĩ, lửa tắt ngúm ngay sau đó.

“K-Không thể nào, [Vô chức] sử dụng được ma thuật sao?!?”

Các giám khảo hết sức bất ngờ.

Trong khi đó, cậu nhóc quý tộc lại tỏ vẻ khinh bỉ,

“Hahahahaha! Cái gì vậy? Ảo giác à? <Phun trào> mà chỉ nhấp nháy mỗi tí thế thôi à! Đừng nói đến Troll chúa, thi tuyển sinh còn chưa nổi kia! Nhưng mà cũng giải trí đấy! Ta đã nghĩ đây không phải kỳ thi, nhưng nhờ ngươi mà ta thấy vui vẻ hơn chút!” 

Hmmm…

Mắt có vấn đề sao cậu nhóc này…

“Xin lỗi nhưng tôi đã phá huỷ con hình nhân một cách đoàng hoàng rồi đấy.” - Arel

“…Ha~, ngươi lại chém gió cái gì vậy…”

Cậu nhóc nhìn về chỗ con hình nhân. Ngay sau đó cậu ta đứng hình,

“…..K-K-Không…Không thể nào! Con hình nhân đâu rồi!?”

“Cậu có thể nói gì thì nói, nhưng không phải con hình nhân đã bị nung chảy thành mithril lỏng kia sao?” - Arel

Con hình nhân biến thành một đóng chất lỏng màu bạc sáng lấp lánh trên bệ.

Nó sẽ sớm nguội thôi, nhưng bây giờ nó vẫn đang sôi sùng sục.

“K-Không thể nào… Mithril… bị nung chảy bởi phép <Phun trào>!?”

“Đó không chỉ là <Phun trào> thôi đâu.” – Arel

“C-Cái gì cơ?”

Tôi đơn giản chỉ tập trung ngọn lửa bao phủ lấy con hình nhân, đồng thời rút ngắn thời gian thi triển để tập trung ma lực.

Về cơ bản thì làm như vậy sẽ mạnh hơn <Bùng nổ>.

Tất nhiên, cần phải kết hợp thêm một vài công thức ma thuật nữa, nhưng thời gian thi triển có lẽ sẽ không sai khác nhiều so với <Bùng nổ>.

Hà hà, để có thể xây dựng công thức ma thuật với tốc độ nhanh như vậy tốn không ít sức đâu.

Với công thức ma thuật thời điểm hiện tại chắc tôi sẽ tốn rất nhiều thời gian lúc mới học ma thuật. [note35560]

Hơn nữa, nếu phải ứng biến như bây giờ thì chắc còn mất nhiều thời gian hơn.

“Không hổ danh là sư phụ! Quá tuyệt vời! Người làm mithril chảy ra luôn!” – Kaito lao tới chỗ tôi.

“Thế chắc đủ để đậu rồi nhỉ.” – Arel

“Dĩ nhiên ạ! Con cũng sẽ đậu ngay lập tức, vậy nên chờ con chút!” – Kaito

“Không không, tôi không muốn đợi đâu. Tôi muốn tới chỗ tuyển sinh tiếp theo luôn.” – Arel

“…..Eh? Gì cơ ạ?” – Kaito

◇ ◈ ◇

Tên trans kiêm slave dịch nhanh quá, thật đáng sợ. Đã nhanh mà còn chuẩn nữa chứ. Chẳng sửa được lỗi nào chắc edit đây thất nghiệp quá.

Bình luận (0)Facebook