Anh hùng Vô Chức
Kuzu ShichioUeda Umehito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25

Độ dài 1,118 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-17 13:45:13

Trans: Bluepumpkin

Edit:  ᵛᶰシεʆεƘ Ƙεզίηɡ❤༻꧂

◇ ◈ ◇

Chương 25

“<Băng kiếm>  x50” – Arel

Tôi niệm tạo ra năm mươi lưỡi kiếm băng cùng một lúc. Đây cũng chính là loại ma thuật mà tôi đã sử dụng trong kì thi đầu vào.

<Băng kiếm> là loại ma thuật cơ bản tạo ra những lưỡi băng sắc nhọn. Tuy nhiên chỉ một lưỡi bằng là không đủ vì đối thủ có thể dễ dàng né tránh. Chính vì thế, sẽ hiệu quả hơn khi tạo ra thật nhiều và gộp chúng lại với nhau tạo nên một cơn mưa kiếm băng.

Tùy thuộc vào độ chính xác mà sức sát thương của loại ma thuật cơ bản này hơn hẳn loại ma thuật cao cấp như <Bão tuyết>.

“Số lượng gì thế này?”

“Anh ấy có thể tạo ra nhiều lưỡi băng cùng một lúc đến như thế à?”

….Ủa, bộ nó khó lắm à?

Chỉ cần lặp lại thuật thức thôi mà? Chẳng có sự khác biệt nào khi tạo ra hai, ba hay năm mươi cái cả.

Khi mà mọi người còn đang nín thở dõi theo thì tôi đã bắn toàn bộ lưỡi băng về phía cô Hengel.

“Bộ cậu nghĩ tôi không thể làm được à? <Băng kiếm> x50” – Hengel

Cũng giống như tôi, cô Hengel phản đòn bằng cách sử dụng cùng một loại ma thuật khi tạo ra năm mươi lưỡi băng.

Gagagagaggagagaggan!

Những lưỡi băng lao vào và triệt tiêu nhau. Hầu hết các lưỡi băng của tôi đều bị đánh trúng.

Để có thể đánh trúng vào những lưỡi băng đang lao tới như thế cần phải phóng ma thuật với độ chính xác như là xỏ chỉ qua kim vậy. Và không phải ai cũng có thể làm được điều này cả.

Tôi hiểu rồi, cô ấy không phải chỉ là một giảng viên thực tập ở học viện này đâu.

Hình như bởi vì đã ngăn chặn được đòn tấn công của tôi mà khóe môi cô Hengel nhếch lên ra vẻ mãn nguyện.

“Nhân tiện thì em cũng sử dụng chúng trong kì thi tuyển sinh đúng không? Em có vẻ giỏi phép <Băng kiếm> đấy nhưng cô cũng thế. Không như em cô có thể tạo gấp đôi số lượng lưỡi băng này…. Hay nói cách khác, liệu em có thể tạo một trăm cái cùng một lúc không?” – Hengel

Hmmm, một trăm cái nhỉ?

“Em có thể chứ. <Băng kiếm> x100” – Arel

“!?!?” – Hengel

Tiếp theo là phóng tất cả chúng.

“!!! <Băng kiếm> x100” – Hengel phản công lại

Những lưỡi băng va vào nhau trong không khí tạo nên vô vàn tiếng sấm rền vang.

Vẫn có một vài lưỡi băng lướt qua và bay đến chỗ tôi.

“Ấy da~” – Arel

Và tôi né tất cả chúng.

Ngược lại, cũng có vài lưỡi băng bay về phía Hegel.

“Kuh!! <Băng thuẫn>!” – Hengel

Cô Hengel tạo lớp khiên băng ngay lập tức và tránh được những lưỡi băng.

“Tuyệt vời quá! Để có thể niệm một loại ma thuật khác khi đang sử dụng loại ma thuật như thế!”

Một trong những học sinh thốt lên kinh ngạc nhưng nếu như là một ma thuật sư suất sắc thì ai cũng có thể làm được thôi.

Tuy vậy, có vẻ như động năng của những lưỡi băng của cô Hengel đã mất đi cô khi tập trung vào việc kiến tạo chiếc khiên băng.

Kể cả khi <Băng kiếm> của tôi va đập vào chiếc khiên, tôi không thể bù lại lực cho chúng và khiến những lưỡi băng mất đi năng lượng. 

Kết quả là những lưỡi băng của tôi liên tục mắc kẹt vào tấm khiên ấy.

Tuy nhiên nó lại không phá hủy tấm khiên. Mà ngược lại, những lưỡi băng lại gia cố thêm sức phòng ngực cho lớp khiên băng đấy. Có thể nói là mọi chuyện lại đang có lợi cho cô Hengel.

“… Phải cảm ơn cậu vì đã làm cho khiên của tôi chắc chắn hơn rồi. Giờ thì tôi có thể thoải mái tấn công rồi! <Băng kiếm> x120” – Hengel

Cô Hengel bắt đầu công kích khi niệm ra nhiều lưỡi băng hơn trước.

“Fumu thế thì em tấn công từ bên cạnh vậy. <Băng kiếm> x120 gấp đôi” – Arel

“Cái g–!” – Hengel

Trước mặt cô Hengel là 120 lưỡi băng và bên phải cô ấy cũng có 120 lưỡi băng đang lao đến.

“Sự dụng được băng kiếm từ chỗ đó luôn hả?”

“Thế là gấp đôi lượng băng kiếm của cô Hengel rồi.”

“<Băng thuẫn>…!” – Hengel

Cô Hengel lại một lần nữa sử dụng khiên băng và một bức tường băng dày xuất hiện bảo vệ phía phải của cô ấy.

“Thế thì hướng ngược lại thì sao, <Băng kiếm> x120 gấp ba” – Arel

“<Băng thuẫn>!” – Hengel

Lần này khi băng kiếm đã bao bọc cả ba hướng kể cả phía bên trái thì cô Hengel lại một lần nữa tạo băng khiên.

“Từ đằng sau này <Băng kiếm> x120 gấp bốn” – Arel

Thế là bốn bề đều có băng kiếm rồi.

“Cái– đùa nhau đấy à?!? <Băng thuẫn>!!” – Hengel

Cô Hengel lại tạo tấm khiên bảo vệ sau lưng.

Nhân tiện thì khá là khó khăn khi chỉ định sẵn vị trí kích hoạt ma thuật bởi vì thuật thức sẽ vô cùng phức tạp. [note43925]

Hơn thế nữa, vị trí càng xa thì thuật thức càng khó nhằn.

Thế nên kích hoạt ma thuật từ bốn hướng như này mệt thật đấy.

“Cái quái gì thế này!” – Hengel

Cô Hengel tròn mắt hét to trong khi được bao bọc bởi những bức tường băng khỏi những mũi kiếm băng đang bủa vây bốn hướng.

“Điều này là bất khả thi! Chắc chắn là có mánh khóe, nếu cậu mà làm được như này thì lên làm hiệu trưởng cho rồi….” – Hengel

“Cô nên để sự ngạc nhiên đấy sau đi, trước hết thì cô nên lo về việc bản thân đang bị mắc kẹt chứ  –  –  – <Băng thương>” – Arel

Một ngọn giáo khổng lồ xuất hiện phía trên đầu cô Hengel khoảng vài mét.

“Tệ rồi….” – Hengel

Bởi vì bao vây bởi bốn bức tường băng dày nên cô ấy không thể chạy được.

Tôi đã sử dung <Băng kiếm> ở những vị trí gần nhau nên sẽ chẳng có lỗ hở nào cả.

Cách duy nhất để cô Hengel phòng thủ lại là tạo ra khiên băng.

“<Băng thuẫn>” – Hengel

Đúng như dự đoán, cô ấy lại cố gắng chặn đòn bằng chiếc khiên kìa. 

“Vô dụng thôi, cô sẽ chẳng thể ngăn được bằng lớp khiên đó đâu.” – Arel

Parriiiiiiiiiiii~nn!!!

Ngọn giáo đã xuyên thủng tấm khiên và sau đó…..

“Không thể nào, mình… lại thua cuộc trước học sinh …… khôngggggggggg~!” – Hengel

Cùng lúc với tiếng hét vang lên thì  <Kago> của cô Hengel hoàn toàn bị phá vỡ.

Fufu, thế là tôi chắc chắn sẽ đậu thôi.

Bình luận (0)Facebook