• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 145: Original Story - Megus side

Độ dài 843 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-14 02:15:23

Đây là câu chuyện sau trận chiến giữa tôn giáo Zeus và giáo phái Hades trong game gốc.

-------------------------

Sau trận chiến với giáo phái Hades, khu chợ trên lãnh thổ Hamilton đã hoạt động trở lại. Giữa dòng người tấp nập, một hầu gái đi tới.

「Xin lỗi, cho cháu lấy ba xiên thịt?」

「Ồ, Meg-chan. Nghe nói rằng bây giờ cháu bận với công việc hầu gái trưởng. Mọi chuyện ổn chứ?」

「Đương nhiên là ổn rồi. Cháu là một hầu gái xuất sắc. Cỡ này làm tí là xong ấy mà.」

Cô gái vừa giơ bắp tay lên là Megu. Cô là người chịu trách nhiệm hỗ trợ hậu cần cho đội quân của Zeus đã đánh bại quân của Hades.

Sau khi về quê hương, cô trở thành hầu gái trưởng cho lãnh chúa mới. Nhìn cô, ông chủ quầy vừa nướng thịt vừa hỏi một câu:

「Lãnh chúa mới thế nào? Nếu cháu thấy ngài ấy làm điều gì kỳ lạ, hãy cho tôi biết. Tôi sẽ đích thân khiển trách ngài ấy.」

「Ahaha, người đó vẫn đang làm tốt. Mà, cuộc sống cũng vui vẻ hơn nhiều so với thời Weiss-sama. Thị trấn cũng đang dần trở nên sôi động hơn.」

Chủ cửa hàng hơi u ám khi hồi tưởng quá khứ. Nghe ông nói, Megu cũng nhớ lại lãnh thổ Hamilton khi nó được cai trị bởi Weiss.

Đó là thời kỳ địa ngục, thuế rất nặng và tham nhũng tràn lan. Đó cũng là lý do Megu gửi thư cầu cứu Phyllis ở vương đô.

「Nhưng cô biết đấy, hồi đó ngài ấy không như vậy. Khi còn nhỏ, ngài ấy thường đến nghe câu chuyện của chúng tôi cùng với cô hầu gái xinh đẹp của mình. Nếu có người nào đó dạy dỗ ngài ấy cẩn thận có lẽ…」

「Nhưng đã từng có Rosalia mà.」

Megu ngắt lời người bán hàng. Mặt cô buồn rười rượi, hoàn toàn không giống như khuôn mặt tươi tắn thường ngày.

「Rosalia… cô gái đó thực sự quan tâm đến Weiss-sama. Thế nên cô ấy đã đưa ra rất nhiều lời khuyên. Nhưng ngài ấy bỏ ngoài tai hết mọi lời khuyên rồi chỉ nghe theo bè lũ Barbaro…」

Megu càu nhàu, nhưng khi thấy vẻ mặt khó xử của chủ cửa hàng, cô ấy lại mỉm cười.

「Cháu xin lỗi. Cháu chỉ khó chịu thôi. Xin ông hãy quên chuyện đó đi.」

「À, đừng lo lắng về chuyện đó. Có nhiều chuyện xảy ra mà. Được rồi, tôi vẫn sẽ để nước sốt lên trên như mọi khi nhé.」

「OK, cảm ơn ông.」

「Nhưng chẳng phải ăn ba cái là quá nhiều sao? Về dinh thự là hết ăn nổi luôn đó.」

「Mồ, trông cháu giống mấy tên cuồng ăn đến thế à?! Không, nghĩ lại thì hôm trước mình ăn năm miếng rồi…」

Ông chủ chỉ biết gượng cười, còn Megu rời khỏi cửa hàng. Sau đó, cô đến một nghĩa trang. Trong cuộc chiến này, không chỉ binh lính mà rất nhiều người khác cũng đã thiệt mạng.

Megu đến mộ phần nơi chôn cất người chết trong chiến tranh và đặt một xiên thịt lên.

「Thế giới đã thay đổi rồi đấy. Không biết cậu sẽ nghĩ gì nếu còn sống nhỉ? Hay là cậu sẽ cứng đầu đuổi theo hình bóng ấy bởi "thế giới không có anh ấy chẳng có ý nghĩa gì" nhỉ?」

Cái tên "Rosalia" đã được khắc trên mộ. Đối với Megu, cô ấy vừa là đồng nghiệp vừa là một người bạn thân thiết.

「Nói nghe nè, nhớ hồi xưa tớ đứng đầu danh sách những hầu gái nghỉ việc tùy tiện nhất không, bây giờ tớ đã là hầu gái trưởng rồi đấy. Nhưng tớ vẫn không thể tin được. Tớ cứ nghĩ hầu gái trưởng tiếp theo phải là cậu cơ…」

Trong trí nhớ của cô, Rosalia luôn nghiêm túc, chủ động tìm việc và được cấp trên sủng ái.

Trên hết, Rosalia có lòng trung thành tuyệt đối với chủ nhân của mình.

「Tớ muốn cậu được thanh thản trên thiên đường, nhưng kể cả khi tớ có nói vậy, cậu cũng sẽ lựa chọn đi theo Weiss-sama nhỉ? Thế nên… kiếp sau, ngài hãy làm Rosalia hạnh phúc nhé.」

Megu vừa nói vừa đặt xiên thịt lên tấm bia mộ không tên bên cạnh Rosalia. Ngôi mộ không tên này thuộc về Weiss.

Khi chiến tranh lắng xuống, cô đã bí mật cùng Kaiser mang xác cậu ấy tới đây. Nhiều người vẫn ghét Weiss nên không thể khắc tên lên mộ. Nhưng ít nhất Rosalia được nằm bên cạnh cậu ấy.

Mình không biết mối quan hệ của họ phải kiểu lãng mạn không. Nhưng mình nghĩ rõ ràng có sự ràng buộc nào đó.

「Liệu tương lai có khác đi không nếu mình nói chuyện nhiều hơn với Weiss-sama không?」

Megu nghĩ vậy khi ăn xiên thịt. Những xiên thịt đã nguội này mang theo một hương vị đượm buồn.

-------------------------

(18-5-2024)

Tập thứ hai của tác phẩm đã được phát hành.

Tập thứ ba có được phát hành hay không phụ thuộc vào doanh thu bán hàng. Vì vậy tôi đánh giá cao sự hỗ trợ của bạn.

Bình luận (0)Facebook