• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 144: Original Story - Phyllis's side

Độ dài 693 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-14 02:15:12

Đây là câu chuyện ở phần kết của game.

[note62007]

-------------------------

「Phù―――, đống tài liệu này khiến vai mình cứng đờ…」

Phyllis buông ra một tiếng thở dài khi nhìn vào lượng tài liệu trong phòng cô ở học viện ma pháp. Họ đã đánh bại giáo phái Hades, ngăn chặn sự trở lại của ác thần và cứu thế giới. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt.

Xử lý hậu chiến cũng rất quan trọng…

「Cress cũng có vẻ bận rộn, và vì ngài thánh nữ cũng từ dị giới đến nên cô ấy cũng không hiểu về chuyện chính trị ở đây.」

Cô mỉm cười cay đắng khi nhớ đến những đồng đội từng chiến đấu bên cạnh. Hiện nay, Cress đang phải làm quen với việc được tôn vinh như một anh hùng cứu thế ở nhiều nơi, thánh nữ cũng đi chữa trị cho mọi người với tư cách là biểu tượng của tôn giáo Zeus.

Còn Phyllis thì...

「Sư phụ Phyllis. Người có thời gian không ạ?」

「Mồ, tôi không còn là giáo viên của Lớp học Scarlet nữa rồi. Tôi khá bận với công việc của một quý tộc… Mà, em lại nghĩ ra một phép gì lạ lạ phải không?」

「Ehehe, em xin lỗi. Nhưng đây là lần hiếm hoi sư phụ ở trong phòng.」

Cô gái mặc áo choàng lè lưỡi một cách đáng yêu khi nói điều này, tôi chỉ đáp lại nhẹ nhàng.

「Rồi rồi, thế thì lát nữa viết câu hỏi vào một tờ giấy rồi đưa cho tôi. Tôi sẽ trả lời vào cuối ngày.」

Phyllis đã tiếp quản lớp học của Scarlet ở học viện ma pháp. Hơn nữa, với tư cách là một trong Thập nhị sứ đồ, cô cũng tham gia vào chính trị nên không có gì lạ khi cô bận bù đầu rối tóc. Tuy nhiên, việc cô không trở nên suy sụp là vì cô đã học hỏi nhiều điều khi còn là một quý tộc. Cô ấy đã học rất nhiều để hỗ trợ một người nào đó.

「Tiếp theo… nên làm gì với những lãnh thổ bị cai trị bởi tà giáo đây…? Lãnh thổ hiện không có người cai trị là lãnh thổ Inkley và lãnh thổ Hamilton…」

Tim tôi đau nhói khi nghe những từ quen thuộc đó. Đó là quê hương của tôi và cũng là nơi tôi học được rất nhiều điều.

「Onii-sama… Rosalia… Em không biết nên làm gì đây… Nếu em nói chuyện với anh sớm hơn, liệu em có thể cứu được hai người không…」

Cô nhớ đến Rosalia bị ngọn lửa thiêu rụi trong dinh thự. Cô nhớ đến anh trai mình bị người dân trong lãnh thổ hành quyết và mất mạng.

Cả đời này cô sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc đó. Rằng dù cô đã cứu được cả thế giới nhưng cô không thể cứu được gia đình mình.

Tỏa sáng trên ngón tay của Phyllis là chiếc nhẫn mang sức mạnh ma thuật được gia truyền của gia tộc Hamilton. Cô có được nó trong lúc cùng nhóm Cress đột nhập vào dinh thự qua lối đi ẩn mà cô biết.

「Có lẽ vốn dĩ onii-sama mới là người nên đeo nó…」

Tim cô nhói đau khi nhớ đến thời mà Weiss còn tốt bụng. Dù đã vĩnh viễn biệt ly nhưng anh ấy vẫn là gia đình của Phyllis.

「Nhưng mình là người đã quyết định. Giờ đâu thể hối hận nữa.」

Trong số những người đã giải cứu đất nước này, Phyllis đã chọn một người thích hợp và tiến cử người đó làm lãnh chúa tiếp theo. Phyllis nhìn vào lãnh thổ Hamilton (trên bản đồ) một lúc rồi tháo nhẫn ra.

「Cái này… mình sẽ tặng nó cho lãnh chúa mới của Hamilton.」

Chiến công của cô sau khi cứu thế giới và những thành tích đạt được như một trong Thập nhị sứ đồ đã được ghi vào sử sách.

Chỉ là, cô gái ấy không bao giờ đặt chân đến lãnh thổ Hamilton nữa.

-------------------------

(17-5-2024)

Tập thứ hai của tác phẩm đã được phát hành hôm nay.

Tập thứ ba có được phát hành hay không phụ thuộc vào doanh thu bán hàng. Vì vậy tôi đánh giá cao sự hỗ trợ của bạn.

Bình luận (0)Facebook