Akugyaku no Black Maria
Noshiyuki Noguchi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu - Quái vật không xác định

Độ dài 770 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-28 16:30:13

――Yo. Có người ghé qua này.

Có một cửa hàng tại nơi buồn tẻ như thế này đúng là hiếm thấy.

Tôi có thể giúp được gì?

….Hiểu rồi, ra vậy, ra là ngài khách hàng sao?

Được rồi. Vậy ngài đây muốn cái gì.

Nếu ngài chi trả được. Chúng tôi có thể nói cho ngài biết hầu hết mọi thứ về Vương Quốc.

……….

Black Maria, eh?

Làm sao ngài biết được về cái tên ấy?

À, không, ổn mà.

Bởi tìm ra cái tên ấy không có khó tới vậy.

Ngài đang cố gắng yêu cầu họ làm một việc cho ngài sao?

Nếu vậy, với một người cung cấp đã kí hợp đồng với họ như tôi. Tôi sẽ đảm nhận toàn bộ trách nhiệm.

Cơ mà phí môi giới không hề rẻ đâu.

….Nhưng nếu không phải vậy, thì.

Ví dụ nhé, nếu ngài có ý định chõ mũi vào chuyện của họ…. tôi sẽ không nói gì tệ cả đâu, chỉ cần đừng có làm vậy.

Đi dòm ngó vào trong cái bụi rậm dù vốn dĩ đã biết bên trong có hàng đống những con rắn độc là việc mà chỉ có lũ ngu đần, não không phát triển mới làm thôi.

Bản thân tôi cũng chẳng hề biết nhiều về họ.

Tôi có thể chỉ cho ngài một chút cực kì ít về những gì tôi biết.

…Ah? À vâng, đúng vậy, đúng vậy.

Đối với bất kỳ ai đã từng nhúng chân vào vùng đất ngầm của Vương Quốc thì Black Maria đã là cái tên quá quen thuộc.

Từ các công dân, thương nhân, binh lính, quý tộc, hay thậm chí là cả những kẻ giết người và tội phạm như chúng ta.

Không cần biết chúng là ai, dù cho chúng là người tốt hay kẻ xấu, dù cho chúng đã già nua hay vẫn còn trẻ trung, mặc kệ chúng là nam hay nữ, họ sẽ săn bất cứ kẻ nào vì tiền.

Ít nhất thì họ là một đám giết người điên rồ, xảo quyệt.

Nhưng đó là tất cả những gì có thể tìm ra được.

Black Maria lớn cỡ nào hay bên trong nó có những loại người gì?

Ngay cả tôi, một kẻ kinh doanh môi giới trung gian như thế này, cũng biết rất ít về nó.

Chà, quả thực là vậy.

Bất kỳ ai biết được dù chỉ là một chút ít hành tung của họ đều sẽ bị xóa sổ.

Đúng rồi đấy, lạnh sống lưng thật.

Chúng ta không thể tìm được chút manh mối nào cả, mọi thứ về bọn họ hoàn toàn đều là bí mật.

Tuy nhiên, có một vài tên tuổi và thành tích vẫn được lan truyền khắp thế giới ngầm theo cách này hay cách khác.

Tôi không biết họ thao túng những thông tin ấy một cách vô lý như vậy bằng cách nào….

….Dù sao thì cũng đã là như thế rồi.

Chúng tôi sẽ không bán thông tin của họ đâu, không bán được đâu nhé.

Nhưng nếu ngài thực sự muốn biết bằng bất cứ giá nào, thì tôi sẽ không ngăn cản.

Nhưng làm ơn, hãy hành động ở chỗ nào đó không liên quan tới tôi. Tôi chưa muốn bị giết đâu.

Vợ tôi vừa mới sinh đứa thứ hai. Trông nó dễ thương y như đứa thứ nhất ấy.

Nếu tôi chết, tất cả sẽ bị đá ra ngoài đường.

….Ra vậy. Cứ làm theo cách của ngài đi, cái đồ liều mạng.

Tôi không quan tâm ngài đang có mục đích gì, nhưng mong là ngài sẽ không chết.

………..

Chờ một chút đã. Còn một điều tôi có thể nói cho một kẻ ngu dốt không biết bản thân mình đang làm gì.

Đừng có nghĩ người của Black Maria là cùng một hạng người.

Vấn đề không phải nằm ở mạnh hay yếu.

Thật sai lầm khi đưa ra phỏng đoán như vậy. Ngài không hiểu đâu.

Họ không giống chúng ta, họ có nguồn gốc khác chúng ta.

Điều đó không nằm ở việc họ giỏi hay họ quá vượt trội. Nó nằm ở việc họ không phải như vậy.

Lý tưởng, giá trị và mọi thứ khác không thể đan xen vào được với nhau, không thể nào thấu hiểu được, cũng không thể nào diễn giải nổi.

Nói huỵch toẹt ra thì, chúng ta đang sống ở một thế giới khác, lý do khác, tồn tại ở một nơi hoàn toàn khác.

….Dù gì, kể cả tôi có nói thì ngài cũng đâu có hiểu.

Nếu ngài vẫn có thể sống sót được sau khi đã chạm mặt với họ, ngài sẽ không thích những gì ngài lần mò được đâu.

Bọn họ thực sự là những kẻ tồi tệ nhất trong những thứ tồi tệ nhất ―― là những con quái vật.

Bình luận (0)Facebook