Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 278 - Hồi tưởng 6

Độ dài 790 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-24 05:30:24

    Lần đầu tiên gặp Ryuuzaki.

    Vì cũng lạc đường như nhau nên cuối cùng, cả bọn cùng tìm đường tới nhà thể chất.

   

    「Nà, cái trường này đi lại khó nhở? Tưởng đi đúng rồi thì hóa ra lại trật lất」

   

    「Ừm, tôi cũng thấy thế」

   

    Lúc mới đầu gặp, tôi đã có thể tiếp cậu ta mà chẳng thấy cảnh giác gì cho lắm.

    Hồi đó Ryuuzaki với tôi chỉ như một đứa bạn cùng khối tình cờ gặp được, cũng tại lúc bấy giờ, tôi vẫn chưa được chứng kiến sự dị thường của cậu ta.

   

    「Mà hai người cũng lớp 2 năm nhất đúng không? Nếu là chung lớp thì từ giờ chiếu cố nhau nhá」

   

    Màn giới thiệu bản thân không lâu trước đã cho biết tụi tôi cùng học chung lớp.

    Và người mừng nhất vì vụ đó, chính là Azusa.

   

    「Ừm. Hãy quan tâm tớ nhé!」

   

    「Đây cũng thế...... mà gọi cậu là Azusa có được không?」

   

    「――T-tất nhiên là được rồi!! Cậu gọi thế thì tớ sẽ vui lắm...... ehehe」

   

    Quả không hổ danh sát gái khi mới gặp lần đầu mà đã gọi thẳng tên.

    Nhưng hồi đó tính chiếm hữu tôi không có, vì không có nên dù hai người họ có thân mật quá đáng thì tôi cũng chẳng mảy may suy nghĩ gì.

   

    À đâu...... có khi tôi chỉ đang ra vẻ bình thường, cho rằng dù có chuyện gì xảy đến, quan hệ giữa tôi và Azusa cũng không bao giờ đổi thay.

   

    Dù sao thì hồi đó, tôi cũng chỉ nghe họ nói chuyện chứ đâu cảm thấy nguy cơ gì.

   

    Từ phía sau, tôi bước đi như thể bám theo hai người họ đang sánh bước cạnh nhau.

   

    「Azusa cùng lớp tớ thật đấy à? Vậy thì lại nhỏ con quá」

   

    「S-sao lại thế được. Azusa là học sinh cấp 3 xịn xò đấy nha!」

   

    「Haha. Nào, đừng cáu vậy chứ. Nhỏ nhỏ đáng yêu mà」

   

    「Hanya!? Đ-đ-đ-đáng yêu...... cái đó, err......」

   

    Ryuuzaki đang cố cưa đổ Azusa bằng cách phát huy hoàn toàn kỹ năng nhân vật chính: Vô thức khiến đối phương nghĩ lung.

    Và cả Azusa nữa, trông như con bé đang định để mình bị tấn công ấy...... mà nói chung là ẻm say đắm Ryuuzaki tới một mức độ lạ thường.

   

    「Chẳng hiểu sao, trông Azusa cứ như em gái ấy. Yoshi yoshi」

   

    Ryuuzaki bước đi trong khi xoa đầu Azusa.

    Giây phút đó, Azusa mặt đỏ bừng và mừng như sắp khóc đến nơi.

   

    「............Cậu thấy tớ, giống em gái à?」

   

    「Ừm, tới nỗi khó mà tin chúng ta mới gặp lần đầu luôn. Có khi ở kiếp trước, tớ lại là anh của Azusa cũng không chừng」

   

    Lời nói bông đùa lại được Azusa thành tâm tiếp nhận.

    À đâu, là con bé...... đã chồng chập hình ảnh người anh ruột quá cố lên Ryuuzaki mới phải.

   

    Thế nên em ấy đã cầu xin Ryuuzaki điều này:

   

    「T-thế thì...... tớ gọi cậu là 『Ryouma onii-chan』 nhé? Không hiểu sao...... Azusa cũng không nghĩ mình mới gặp lần đầu đâu」

   

    Dĩ nhiên Ryuuzaki tài nào từ chối được mong ước của một cô gái đáng yêu.

   

    「À, cũng được. Từ giờ tớ là onii-chan của Azusa rồi ha」

   

    Cậu ta cười sảng khoái rồi nuốt luôn lời đề nghị của Azusa.

    Vào giây phút đó, Ryouma onii-chan đã ra đời.

   

    「......Cuối cùng thì, anh cũng đã về rồi」

   

    「Hả? Mới nói gì thế? Giọng cậu nhỏ quá tớ không nghe được」

   

    「Ưm, không có gì đâu. Ryouma onii-chan đã nói là "Từ giờ trở đi, anh cũng sẽ xoa đầu em thật nhiều nhá!" đó?」

   

    「À rồi, chừng ấy thì vô tư」

   

    ――Và thế là Azusa đã rơi vào lưới tình.

    Thời khắc đó, khi nhìn thấy hai người họ thân thiết bước cạnh nhau, tôi cuối cùng cũng cảm thấy sai sai.

   

    (Ơ? Onii-chan của Azusa...... là mình mà? Ừm, phải...... nên là chí ít, mình cũng nên mừng vì Azusa đã kết được bạn thân mới phải)

   

    Khi đó, tôi vẫn cứ cho rằng chuyện chẳng có gì to tát.

    Vẫn chưa nhận ra là đã muộn, và vẫn lầm tưởng, rằng bản thân vẫn là nhân vật chính――

Bình luận (0)Facebook