• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 - Cuộc gặp gỡ định mệnh

Độ dài 1,380 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:59:01

「Chà…… mọi chuyện từ giờ trở đi sẽ như thế nào đây」

Buổi sáng sau cái hôm đấy.

Rời khỏi nhà trọ, hiện tôi ngồi trên một chiếc ghế ở quảng trường thành phố và tắm nắng một cách nhàn nhã.

Nhân tiện, tổ đội anh hùng đã rời khỏi đây từ sáng sớm để đi thách thức 『Khu rừng bị lãng quên』nằm ở phía tây của nơi này.

Tôi dậy sớm để chào hỏi họ ư?

Không hề có chuyện như vậy.

Chà, chuyện của nhóm anh hùng chẳng còn liên quan tới tôi nữa.

Cái vấn đề quan trọng hiện tại là tôi cần phải làm gì trong tương lai.

「Mình không có tiền……」

Toàn bộ tài sản hiện tại của tôi là 5 xu bạc và 38 xu đồng.

1 xu bạc là bằng 100 xu đồng.

Ở lại nhà trọ một đêm tốn 50 xu đồng, nên vấn đề chỗ ngủ của tôi sẽ không cần phải lo trong một thời gian.

Nhưng, sau đó thì tôi làm gì?

Đối với tôi, một người không có thu nhập, thì tôi sẽ không thể ở lại nhà trọ được nữa.

Nếu đói, tôi sẽ phải bỏ tiền ra mua thức ăn.

Tôi phải giải quyết vấn đề thu nhập bằng cách nào đó.

「Hôm nay làm gì giờ?」

「Phải ha…… Vào bìa rừng và săn vài con lợn rừng đi. Có vẻ như gần đây có xuất hiện hổ sát thủ, nên tốt hơn hết là đừng có tiến vào khu vực đầm lầy làm gì」

Bỗng nhiên, một nhóm hai thám hiểm gia đi qua trước mặt tôi.

「Thám hiểm giả à……」

Họ sống như những chú chim di cư, và chết một cách tự do.

Tất cả những gì họ cần là tinh thần tự trách nhiệm, đó là một nghề mà bạn phải kiếm sống bằng chính đôi tay của mình.

「……Có lẽ cũng hay đấy」

Sau khi vào tổ đội anh hùng, tôi đã chiến đấu với ý thức về nhiệm vụ đánh bại quỷ vương……

Và giờ nó đã mất.

Lúc này đây, tôi chỉ cảm thấy trống rỗng……

Theo một nghĩa nào đó, thì đây là tự do.

Lúc này, công việc của một thám hiểm giả có lẽ là nghề tốt nhất đối với tôi.

「Được rồi. Triển ngay thôi!」

Tôi đứng dậy, và mở tung cánh cửa của công hội.

――――――――――

Có vẻ như không phải ai cũng có thể trở thành một thám hiểm giả.

Tạm thời, không hề có giới hạn về những thứ như tuổi tác và giới tính.

Một đứa trẻ cũng có thể trở thành một thám hiểm giả, và một lão già cũng vậy.

Tuy nhiên, luôn có một bài kiểm tra.

Bạn không thể đăng ký làm thám hiểm giả ở công hội trừ khi bạn được thừa nhận rằng mình có một mức độ năng lực nhất định.

Đó là hệ thống để sàng lọc những kẻ yếu đuối.

Hồi trước, không hề có bài kiểm tra nào cả, ai ai cũng có thể làm thám hiểm giả.

Tuy nhiên, người ta đã nói rằng việc cho mấy người mới làm quen trở thành thám hiểm giả là một sự điên rồ, không tính đến việc thất bại trong nhiệm vụ, mà bản thân họ cũng thường xuyên phải về chầu ông bà.

Khi một nhiệm vụ thất bại, công hội sẽ dần mất đi uy tín.

 Ngoài ra, nghe nói rằng đất nước này cũng đã làm một cuộc kiểm tra về số người tử nạn của các thám hiểm giả.

Nghe nói bài kiểm tra đã được thiết lập ngay sau đó.

「Đi săn 10 con goblin à……」

Đó là nội dung bài kiểm tra của tôi.

Goblin là quái vật rank F, một quái vật rất yếu. Nó có thể bị đánh bại bởi một người trưởng thành với vũ khí.

Tuy nhiên, đừng nghĩ chúng yếu mà coi khinh.

Chúng biết về sự yếu đuối của chúng.

Vì vậy, chúng luôn đi thành nhóm ít nhất 5 con.

Phải chiến đấu với một bầy 5 con goblin một cách chuẩn xác, và không được bị thương.

Những ai có thể làm vậy, theo nghĩa đen, được xác nhận là những người có khả năng “trên một mức nhất định”.

 Bài kiểm tra để trở thành một thám hiểm giả phải yêu cầu sự nghiêm túc.

 Cũng rất khó khăn để có thể dứt điểm được đám goblin này, nhưng lại không hề như vậy để chạy thoát khỏi chúng.

Bài kiểm tra này không yêu cầu tử chiến, nên chỉ cần rút lui trong trường hợp khẩn cấp.

Trong trường hợp tệ nhất, bạn có thể sẽ gặp vài vết thương nghiêm trọng, ví dụ như bị gãy xương.

Theo một cách nghĩ nào đó, đây là đối thủ phù hợp nhất trong một bài kiểm tra.

「Chà, dù sao thì vậy cũng được rồi nhỉ」

Mặc dù tôi đã bị đuổi ra khỏi đội, tôi cũng đã từng tham gia vào cuộc chiến với quỷ vương.

Mặc dù tôi là một thuần thú sư, nhưng đối với goblin thì gần như là không thể. (Edit: Beast tamer, beast ở đây nghĩa là thú nhưng cũng có một nghĩa khác là quái vật)

 Khi tôi đi ra cánh đồng ở phía Bắc, tôi gặp được một đám 10 con goblin.

Khi bạn tiêu diệt một con quái vật, xác nó sẽ biến thành một viên ngọc gọi là “Ma thạch”.

Nó sẽ là bằng chứng cho việc đã đánh bại quái vật.

「Được rồi, mau quay về công hội thôi. Mình đã trở thành một thám hiểm gia!」

Vậy là một cuộc sống mới đã bắt đầu.

Tôi vừa kiếm được một công việc ổn định……nên hơi quá phấn khích.

「N?」

Vừa nãy là tiếng hét, có phải không……?

Tiếng hét đó đến từ khu vực đầm lầy tận sâu trong rừng.

Có lẽ chỉ là tưởng tượng thôi……nhưng tôi khá lo lắng.

Phải tới kiểm tra thôi.

――――――――――

「Đằng đó là……!?」

Bước quanh khu vực đầm lầy một lúc, tôi thấy một cô gái đang bị tấn công bởi một con hổ sát thủ.

Hổ sát thủ được xếp vào hạng D trong thang phân cấp quái vật.

Đặc tính của nó là tốc độ di chuyển nhanh và khả năng tiêu diệt con mồi với bộ nanh và vuốt sắc nhọn của mình. Một sinh vật phiền toái.

Nó còn được biết tới với cái danh『Thám hiểm giả sát thú』vì rất nhiều thám hiểm gia hạng thấp đã bị nó tấn công bất ngờ và mất mạng.

「Tệ rồi!」

Con hổ sát thủ đang giương vuốt về phía cô gái.

Tôi lao lên và chém nó bằng cây dao găm của mình.

「Guaaaaaa!!!」

Tôi đã mua cây dao găm này với giá 10 xu đồng, rốt cuộc, đó chỉ là một món đồ rẻ tiền để tự vệ.

Nó không thể chém xuyên qua bộ lông dày của hổ sát thủ và vỡ vụn.

Nhưng mà cuối cùng thì tôi cũng chỉ có thể hướng dẫn sự tức giận của nó về phía tôi.

Có vẻ như nó đã đổi mục tiêu từ cô gái sang tôi, con hổ sát thủ chầm chậm di chuyển về phía này.

Không sao hết.

「Cô có di chuyển được không!? Mau chạy ngay đi!」

「Uh……nya……」

Cô gái chậm rãi đứng dậy.

 Sao cô ấy đứng lên chậm thế nhỉ.

Chà……về phía tôi, thì tôi không thể làm gì cả.

Xung quanh không hề có một con thú nào cả, nên tôi không thể thoát khỏi con hổ sát thủ này.

Thậm chí, cây dao găm, vũ khí duy nhất của tôi, đã vỡ vụn.

「Có vẻ như mình vô vọng rồi. Nhưng ít nhất mình có thể câu giờ cho cô gái ấy chạy thoát!」

Tôi thủ thế và siết chặt nắm đấm lại.

Và lúc đó.

「Uh nya……Tập trung toàn bộ, sức mạnh còn lại……Nyan!!!」

Cô gái nhảy lên.

Cao quá.

Cảm giác như cô ấy đã chạm tới tận mây vậy.

Và……rơi xuống.

Nhắm vào con hổ trước mặt tôi, cô ấy lao xuống như một mũi tên.

Guga!!!

Hạ cánh.

Một cơn địa chấn nhỏ xảy ra ngay lúc ấy.

Đòn đó mạnh tới mức nào vậy?

Một miệng hố khổng lồ xuất hiện.

Tất nhiên, với một sức mạnh điên rồ tới vậy, con hổ sát thủ rank D sẽ không thể nào chống lại được, và nằm yên vị dưới cái hố kia. .

「Cô là……?」

「Nya~……Tới giới hạn rồi……」

Cô gái nghiêng ngả rồi ngã xuống.

Tôi chạy tới và đỡ cô ấy dậy.

「Này, không sao chứ? Cô có bị thương không!?」

「Nya, nyaa……Đói quá……」

 Tôi bỏ lỡ một điều khá quan trọng rồi.

Trên đầu cô ấy, đôi tai mèo khẽ động đậy, và cái đuôi của cô ấy đang ve vẩy. [note15240]

Bình luận (0)Facebook