Yuusha Ga Onna Da to Dame Desu Ka?
Kuro Inukami (黒犬神)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05

Độ dài 458 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 16:18:19

Chap này có một số đoạn đối thoại khá khó vì mình chả biết là ai nói. Có sai sót thế nào mong các bạn thông cảm

_________________________________________________________________________

「Anh hùng là gì ?」

Tôi hỏi bởi vì tôi không biết. Tuy nhiên, Lilia lại đóng băng một lần nữa.

………………

………….

……..

「Anh hùng là anh hùng」

「Vậy anh hùng là gì ?」

Lilia, người đang không thể chịu được sự im lặng, nói với khuôn mặt đỏ bừng.

「Trước tiên phải bình tĩnh trở lại… Tôi phải giải thích kiểu gì nhỉ ?」

「Đúng… Tôi nên bắt đầu ở đâu ?」

Lilia nói với một khuôn mặt bối rối.

「Thế giới này khác với thế giới mà ngài từng sinh sống. Nếu không tin, hãy giơ tay phải ra và nói “menu”」

Đây là…

「Nó giống game, một game RPG」

「Game ? Là cái gì vậy ?」

Vâng, ngay cả khi cô ấy hỏi tôi như thế…

Tôi nhìn vào cái menu.

◯Item box

◯Skills

◯Map

◯Friends

Như mong đợi, nó giống hệt một game RPG.

「Như ngài thấy đấy, thế giới này hoàn toàn khác với thế giới của ngài」

Vâng, đúng là không phải địa cầu rồi.

「Tôi đã được Chúa đào tạo để giúp đỡ anh hùng. Nhiệm vụ của tôi là giúp đỡ anh hùng, và trở thành người bạn đồng hành đầu tiên của ngài !! Tôi xin ngài!! Xin vui lòng làm cho tôi đồng hành của ngài !! 」

Lilia cầu xin tôi trong khi đang cúi đầu.

「Tôi hiểu. Nhưng, tôi có thể trở thành một anh hùng? Một anh thì cũng nên làm gì? 」

Đánh bại quỷ vương? Hay tham gia thế chiến? Không, tôi từ chối. Nếu bạn là một cô gái mỏng manh như tôi, tôi dám cá bạn cũng chả muốn thành anh hùng đâu.

「Không. Không. Có lẽ công việc của tôi chỉ  là đánh sập dungoen và được mọi người ái mộ thôi phải không?」

(Trans: Chị main đang tự sướng)

「Được mọi người yêu mến? Nó liên quan đến việc trở thành anh hùng chắc.」

「Tất nhiên. Này nhé, khi tôi nói tôi quý mến mọi người, họ sẽ cảm thấy được an toàn, và sau đó ta có thể kiếm một đống tiền. *gappo gappo*」

「Thật xảo quyệt」

Khi tôi nghĩ đến cách kiếm tiền của tôi…

Well, nó thật tuyệt vời.Nhưng…

「Dungoen,  có thứ gì trong đó vậy ?」

(Trans: Không biết có phải cô ấy giả ngu không ?)

「Ở trong đó có những con quái vật. Tuy nhiên, khi ngài trở nên mạnh hơn, ngài có thế dễ dàng tiêu diệt chúng」

「Quái vật? Chúng có thể đánh bại tôi ?」

「Không sao đâu. Ngài là một người sẽ trở thành anh hùng. Vì thế, đừng lo」

「Nhưng quái vật là...」

Trong khi tôi đang muốn hỏi những gì về quái vật…

*Bariin*

「Gì? Quái vật? Ác quỷ?」

Một con châu chấu khổng lồ phá hủy cửa sổ và bay vào trong phòng.

Bình luận (0)Facebook