Yayoi-chan wa Himitsu wo Kakusenai
Hama KazushiPulp Piroshi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prologue

Độ dài 402 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-26 22:30:36

Những cơn gió xuân luôn luôn ám ảnh tôi.

Làn gió nhẹ thổi tung những tấm rèm lớp học, ra hiệu cho tôi nhìn vào cô ấy khi cô ấy lặng lẽ bước vào lớp.

Tôi tò mò không biết mình đã nhìn cô ấy bao nhiêu lần rồi. Tim tôi loạn nhịp mỗi khi cô ấy ngồi bên cửa sổ, vén mái tóc đen ra sau tai.

Tôi tì má lên bàn, lắng nghe bài học văn học cổ điển bên tai mình và để mắt đến Kinoshita-san, cô gái xinh đẹp nhất trường.

Kinoshita-san sau đó từ từ quay ra, như thể cô ấy đã nhận ra điều gì đó.

Khi ánh mắt của chúng tôi chạm nhau, cô ấy trông có vẻ ngạc nhiên, nhưng điều tiếp theo tôi biết là cô ấy đang trừng trừng nhìn tôi với một nếp nhăn giữa hai lông mày.

Kinoshita-san ngay lập tức quay đầu về phía trước và vén tóc qua tai theo một động tác cường điệu hơn trước, và tôi lúng túng nhìn đi chỗ khác.

Tôi thoáng thấy bên tai cô ấy có màu hơi đỏ.

“Em có chú ý không đấy, Fukase Satsuki?”

"Tất nhiên rồi ạ!"

Giáo viên đột ngột gọi tên tôi, và tôi đáp lại bằng giọng thì thào. Tiếng cười phát ra toàn lớp học, và tôi vội nhìn xuống cuốn vở của mình.

Tôi giả vờ đọc sách giáo khoa của mình khi cả lớp đang ồn ào với cảm giác lâng lâng, nhưng lúc nào tôi cũng nghĩ về Kinoshita-san.

Mình nên làm gì đây?

Tôi thấy mình luôn đưa mắt dõi theo sau lưng cô ấy trong giờ học và trong cả giờ nghỉ ở trên khối hai vì chúng tôi học cùng lớp. Tuy nhiên, có một lý do cho việc này.

Yayoi Kinoshita có thể đang thích tôi.

Đó là bí mật của cô ấy, và tôi là người duy nhất biết điều đó.

Nhưng khoảng cách giữa tôi và Kinoshita-san dường như vừa gần nhưng lại vừa xa. Bây giờ tôi không thể tiếp cận cô ấy khi tôi biết bí mật của cô ấy được, và tôi chỉ có thể hy vọng điều tốt nhất cho cô ấy từ đằng xa.

Hôm nay cũng vậy, tất cả những gì tôi có thể làm là chờ đợi một điều gì đó xảy ra phía sau tâm trí mình.

Tôi chỉ biết rằng cảm giác trong lồng ngực này không phải do gió xuân gây ra.

Bình luận (0)Facebook