Wortenia Senki
Hori Ryoutabob
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27

Độ dài 1,313 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:18:56

*

[ Vậy , các ngươi định hành động như thế nào ? ]

Vừa vào phòng , Signis và Robert còn chưa kịp mở mồm chào hỏi đã bị bá tước hỏi xoáy

Thái độ của Bá tước lúc này chính là giữa chủ nhân và thuộc hạ

Tất nhiên , bá tước và con trai thứ 3 của nam tước , thân phận cách nhau như trời với đất . Vậy lên , thái độ như vậy chẳng vô lễ chút nào , mặc dù có một chút ngạo mạn

Vấn đề là , dù cặp đôi Robert thường bị nhạo báng và khinh thường , nhưng bá tước hiểu được tầm quan trọng của họ lên thường sẽ lễ độ và tôn trọng 2 bọn họ . Vậy lên chuyện hôm nay có thể nói là rất hiếm

( con súc vật đã bắt đầu bỏ đi lớp nguỵ trang thường ngày rồi à . Vậy tức là hắn đã bị dồn đến đường cùng rồi nhỉ ….. nhưng mà )

Đối mặt với thái độ của bá tước , trong lòng Signis sôi sục nỗi tức giận

Tất nhiên, hắn hoàn toàn lí giải được tâm trạng của bá tước và tình huống trận chiến

Có lợi áp đảo trong trận này , nhưng không biết từ bao giờ đã trở thành trận chiến không thể nhìn thấy hồi kết

Bá tước đã cố che dấu cơn giận đến bây giờ nhưng có vẻ như bản tính bắt đầu bộc lộ ra rồi

( Bình tĩnh đê ….. dù gì vẫn đang trong chiến tranh . Mắng chửi chỉ tổ làm cho tình trạng này ngày càng tệ thêm )

Giấu đi cơn giận của mình , Signis nhìn vào mắt để ra hiệu cho Robert . Vì Signis đã thấy Robert giận đến nỗi run tay

Thấy thái độ của 2 người , bá tước trợn mắt

[ Để ta hỏi lại 1 lần nữa . Các người định làm như thế nào ? ]

Lại bị ném thẳng vào mặt câu hỏi ngớ ngẩn , 2 người quay sang nhìn nhau

( nói dối cũng không ổn , thà nói thật rồi đến đâu thì đến )

Đây là đề xuất mà bá tước chắc chắn sẽ không thích , nhưng điều nên nói thì vẫn phải nói

Signis nhìn xuống đất rồi trình bày suy nghĩ của bản thân

[ Kế sách tốt nhất bây giờ là đình chiến….]

Nếu là vài tuần trước , ai nghe thấy kế sách này cũng sẽ cười bằng mũi , nhưng bây giờ thì đó là một kế sách khá phù hợp

( éo thể ngờ nổi tên đó lấy dân ở lãnh địa của thập gia phương bắc ra làm đòn tấn công của hắn )

Lý do gì mà chỉ trong 1 khoảnh khắc ngắn ngủi mà thế cục lại thay đổi nhiều đến vậy . Dân chúng từ khắp các nơi đang kéo nhau đến tụ tập ở cổng nam của thành , chờ cổng thành mở cửa .

Họ là dân từng sống ở lãnh địa của thập gia phương bắc

Việc mà họ vứt bỏ hết mọi thứ kể cả thói quen sinh hoạt hàng ngày của họ tất nhiên là có lý do

Trong đội quân của nam tước Mikoshiba có một đội quân mang tên “ biệt đội quân “. Đội quân nay có nhiệm vụ tập kích và tấn công làng mạc

Trong trận chiến này , các lãnh chúa đã gửi hầu hết quân đến thành Epirus , lực lượng phòng vệ lãnh địa còn lại cực kì mỏng manh

Tất nhiên , vẫn còn một chút lực lượng sót lại để đánh đuổi đạo tặc hay quái thú . Nhưng không lãnh địa nào còn đủ quân để phòng vệ trước 100 kỵ binh

Kẻ địch đã chọc thẳng vào điểm yếu đó

Thập gia phương bắc nằm ở phía nam thành Epirus , từng lãnh địa đang dần bị phóng hoả , cướp bóc

Nơi ở lâu đời bị đốt phá một cách dã man , không biết phải làm gì ngoài chạy trốn đến thành Epirus , nơi mà họ nghĩ là an toàn bậc nhất

Có lẽ một phần lý do là họ biết lãnh chúa của mình hiện đang trong thành Epirus

Và kết cục là cả trong và ngoài thành đều nháo nhào. Vô số người tị nạn chỉ còn biết cầu mong sự cứu trợ từ bá tước Salzburg , thế lực lớn nhất trong liên minh thập gia phương bắc

[ Ta không thích điều đó …… hiện giờ , mặc dù rơi vào tình huống bất ngờ nhưng đâu có nghĩa là chúng ta ở thế bất lợi . Quân số của ta nhiều hơn , còn về lương thực thì cũng chẳng thể chết đói được ]

[ Tất nhiên rồi ạ . Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này thì khó mà nghĩ được là chúng ta có thể thắng . Kẻ địch đang khiến chúng ta phải chết dần chết mòn . Cứ khi nào ta tấn công thì chúng chỉ một mực thủ thế . Trận này có bại hay không ……. Robert , ngươi nghĩ sao ? ]

[ Như lần trước đã chứng kiến , lính của chúng được rèn luyện rất mạnh . Có thể nói là ngang với đẳng cấp của hiệp sĩ hoàng gia . Nếu trong tình huống bình thường thì cũng không khó thắng nhưng ….]

Robert chỉ biết nhún vai trước câu hỏi của Signis

[ Trong tình huống này thập gia phương bắc không đoàn kết với nhau thì……. không thể à ? ]

Bá tước chỉ biết thở dài rồi lắc đầu trước thái độ của 2 người họ

Ai cũng đang tích tụ bất mãn . Thành ra , dù là đồng minh nhưng lại thành mối cản trở cho bá tước

[ Vâng , vấn đề chính là vậy . Nam tước Mikoshiba quả bất thông minh khi đánh vào điểm yếu đó ]

Tình hình bây giờ là mỗi người trong thành Epirus lại có một suy nghĩ khác nhau , không nhất thống

Đầu tiên là sự gây gổ giữa dân tị nạn và dân bản địa cứ liên miên không dứt . Đối với dân bản địa cư trú trong thành Epirus thì đám tỵ nạn chỉ gây cản trở , phiền phức

Từ việc sử dụng nước sinh hoạt cho đến lương thực , những cuộc cãi vã cứ nối tiếp nhau không ngừng

Đó mới chỉ đang nói đến những người dận tị nạn đã vào được trong thành , bên ngoài thành còn hỗn loạn gấp bội lần

Những người bên ngoài thành còn không được nhận trợ cấp từ bá tước

Nghe được lời bất mãn từ người dân , các lãnh chúa đương nhiệm cứ liên tục kéo đến chỗ của bá tước ngày qua ngày

Đều là dân tị nạn , vậy mà người thì được an toàn trong thành , vớ vẩn cũng có cái ăn . Người thì phải ngủ trên nền đất lạnh ngoài thành , mâu thuẫn và bất mãn tự nhiên sẽ sinh ra

Và tất nhiên là các lãnh chúa sẽ không phớt lờ sự bất mãn đó

Mặc dù thường ngày đám quý tộc chỉ coi người dân như công cụ để vắt thuế . Nhưng công cụ thì cũng cần phải bảo dưỡng

Nhưng bá tước Salzburg dường như chẳng có động tĩnh nào để giải quyết tình hình

Kể cả có là toà thành lớn nhất thì sức chứa cũng có giới hạn

Nước sạch và lương thực cũng chẳng phải là vô hạn

Nhà cửa hay lều trại cũng khó mà phân phát cho số người mà đếm mãi còn chả hết

Và vấn đề lớn nhất là chẳng thể mua hay kiếm đâu được vật phẩm cứu trợ

Không có câu trả lời , đâm vào ngõ cụt không lối thoát

Hoàng hôn nhuốm đỏ rực căn phòng . Như thể dự báo cho vận mệnh của 3 người họ

Bình luận (0)Facebook