• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 924 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-06 22:00:13

Không một ai học tại trường trung học Sakuranomiya mà không biết đến cái tên Shizuku Natsukawa cả.

Cô có mái tóc dài, đen và óng ả. Đôi mắt cô ấy trong suốt như là hạt thủy tinh, mắt cô nàng toát ra sự lạnh lùng. Mũi của cô nàng trông rất rõ ràng và đôi môi có màu hồng nhạt.   

Khuôn mặt của cô được tạo nên một cách đầy tinh tế, từ những thứ xuất sắc nhất và trông chúng cứ như được tạo nên bởi một thợ thủ công tài ba nào đó.

Dáng người của cô trong rất nở nang, đường cong rất rõ ràng, cô hoàn toàn thoát ra khỏi cái vỏ bọc của những cô gái trẻ điển hình khác

Quả thật cô ấy cứ như một bông hoa nằm trên ngọn núi cao, một bông hoa không thể nào với tới được.

Bạn có thể nói rằng cô nàng này cứ như là một thực thể nằm trên những đám mây kia vậy.

Chỉ trong thế giới 2D mới có cái chuyện một cô gái xinh đẹp và một thằng con trai tầm thường trở thành người yêu của nhau.

-Ngay cả tôi, Shota Komori, cũng nghĩ như vậy.

Vào khoảng 3 tháng trước, tôi - hiện thân của sự bình thường, không có gì để nói khi kể về mình, lại được trở thành người yêu với cô nàng.

Tình huống lúc đó là sự trừng phạt của một trò chơi .

Trong giai cấp hệ thống cấp bậc của lớp, tôi chính là thằng nằm ở giữa, và tôi đang bị nhóm nằm trên đe dọa, nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức để sống một cuộc sống đầy rực rỡ của đời học sinh .

Đó là lý do tôi buộc phải đọc bầu không khí xung quanh mình, chuyện này thực sự không đơn giản chút nào.

Tôi đã thua trong 1 trò chơi mà họ cứ bắt tôi chơi, và đây là sự trừng phạt, tôi đã phải tỏ tình với cô nàng Natsukawa-san.

Natsukawa-san quả thật hết sức xinh đẹp.

Có rất nhiều chàng trai theo đuổi tỏ tình với cô ấy.

Nhưng cô nàng luôn luôn từ chối những lời tỏ tình ấy.

Bây giờ nhé, tôi sẽ kể trải nghiệm thực tế của anh A.

Anh ấy nói với Natsukawa-san rằng: “Tớ biết là tớ không đủ tốt với cậu, nhưng mà tớ rất thích cậu. Làm ơn hãy hẹn hò với tớ”, Đó là những lời anh A ấy tỏ tình.

Nhưng cô nàng đáp lại,

“Một lời tỏ tình chả có một chút giáo hóa gì cả. Tôi sẽ mượn cụm từ trong manga và sẽ chỉ ra cho cậu thấy cậu kém thông minh đến cái mức nào. ‘ Nó là một thiết bị là tuy giá thành cao nhưng năng suất hoạt động của nó lại rất kém, nhưng nếu thích thì cậu cứ việc mua’. Nhưng mà  trên đời này thật sự không có ai ngu ngốc đến mức mà lại đi mua cái máy bị lỗi cả?”.

Lúc đấy, anh A thật sự như đã chết, chết trong lòng bởi những lời nói ấy.

Anh ấy lúc đấy như thể là đã bị bắn bởi 1 viên đạn lạnh tanh ở ngay cự ly gần và được cho rằng đã bị đứng hình trong vài giờ.

Lúc đấy khi nghe được tin đồn này, đám con trai trong lớp cười ồ lên và lại còn ôm bụng mà cười

Dường như cái sự bất hạnh của người khác lại là cái niềm vui của họ.

Khi mà ‘Ice Slayer’ của Natsukawa-san đã đến dấu hiệu, họ chọn tôi làm nạn nhân tiếp theo.

Tôi thực sự bị rớt vào cái tình huống phải tỏ tình với Natsukawa-san bởi bọn họ ép tôi phải tham gia cái trò chơi họ đã làm sẵn từ trước.

Tôi không cảm thấy giác thoải mái gì hết khi phải tỏ tình với người mà tôi không hề muốn dính dáng tới, nhưng buồn thay, không còn cách nào khác khi tôi, một người hết sức mỏng manh, có thể đưa bọn họ xa cách nhau, nên tôi quyết định kết thúc cái việc tỏ tình 1 cách nửa vời để chỉ để cho bọn họ có tâm trạng vui vẻ thoải mái.

Tôi cảm thấy ghê tởm với những việc tôi đang làm. Tôi không biết tự mình cảm thấy ghét bản thân mình đã bao nhiêu lần nữa.

Nhưng tôi biết rằng lời tỏ tình của tôi sẽ không để tâm gì đến Natsukawa-san. Đó là những lời tôi suy nghĩ.

Sau tất cả, vẻ đẹp của cô ấy đúng như thể là 1000 năm có 1. Việc nhận lời tỏ tình từ những người khác giới là chuyện thường ngày xảy ra đối với cô ấy rồi.

Cô ấy chắc phải chịu đựng những việc như này rồi.

Mặc dù tôi nói ra điều mà tôi tự cảm thấy buồn, Nhưng tôi chắc chắn rằng tôi chả khác gì một cục đá trên đường tới Natsukawa-san.

Bởi vì, giống cậu A kia, tôi không hề có 1 chút gì nổi bật cả.

Tôi sure kèo cô ấy sẽ đóng băng tôi đến chết mà không 1 chút gì lo lắng. 

Vì vậy, tôi đã tỏ tình với cô ấy, với hy vọng mang lại ít nhất một câu chuyện cho 1 tên riajus–

“Tớ đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên. Tớ muốn cậu hãy hẹn hò với tớ”.

“Tớ cũng thế. Tớ cũng muốn gần gủi với cậu hơn nữa”

Tôi như chết lặng vào lúc đấy vì câu trả lời của cô nàng hết sức bất ngờ!!

Bình luận (0)Facebook