• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu: Ngày hè nguội lạnh

Độ dài 370 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-08 21:45:19

Đó là vào khoảng đầu tháng sáu, dưới cái nóng chói chang của con gió đầu hè.

“Không thể nào…?” 

Tôi, Asahioka Shinse đã chứng kiến bạn gái của mình Shiina Ria đang ngoại tình.

“Đợi đã, Ria…”

Ria đang đi phía trước tôi vài mét và đang tay trong tay với một tên đẹp mã nào đó. Tôi đã bị cảm xúc lấn áp và lớn giọng gọi cô ấy lại. Tôi muốn tiến lại gần và muốn hỏi tên đẹp mã đó là ai.

Tuy nhiên…

“Tại sao, trông cậu lại vui như thế chứ…”

Khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Ria, cơ thể tôi bỗng đông cứng lại trong vô thức. Từ khi được sinh ra đến nay, Ria là người bạn gái đầu tiên tôi có được. Cô ấy là người bạn gái tôi đã vất vả mới có được, một cô gái quá mức dễ thương đối với tôi.

Ria tận tâm chăm sóc đến mức làm cơm hộp cho tôi mỗi ngày. Lúc nào, cô ấy cũng quan tâm, yêu thương tôi hơn bất kỳ ai khác. Tôi không thể tin… một Ria như vậy lại phản bội mình… 

Nghĩ lại thì, Ria gần đây đã thay đổi rõ ràng. Cô ấy đã nhuộm mái tóc mình từ đen sang vàng, trang điểm cũng đậm hơn, váy cũng cắt ngắn đi. Hồi xưa, cô ấy ăn mặc kín đáo, nhưng bây giờ đã trở thành một Gyaru chính hiệu. Cô ấy bảo rằng đó chỉ làm đẹp thôi, nhưng thực chất cô ấy đã thay đổi để phù hợp với sở thích của tên đẹp mã đó. 

Bạn gái của mình đã thay đổi theo sở thích của một thằng nào đó. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, trái tim tôi lại đau thắt lại. Nếu như, tôi biết nó lại đau đến thế này… tôi ước gì mình không thấy cảnh này. 

Thật tốt biết bao nếu tôi không hẹn hò với Ria…

Tôi thò tay vào túi rút điện thoại ra rồi mở Line lên. Bằng đôi bàn tay run rẩy, tôi gửi tin nhắn “Mình chia tay đi” đến Ria. Ngày hôm đó, mối quan hệ của chúng tôi đã kết thúc một cách nhạt nhẽo chỉ bởi một tin nhắn.

u29285-a29095ad-1e86-4211-9792-df21bdb9b463.jpg

Bình luận (0)Facebook