Ultimate Antihero
Riku Misora (海空 りく)Nardack
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

chap 3 part 7 ( short part )

Độ dài 752 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:47

chap này ngắn thôi nên đọc tạm nhé,poi :v

P/S : trans có edit mới ae có gì góp ý kiến :3

——————————————————————————————————————

Cái ...... -!

Sumika mở to mắt bởi việc Elfiena bảo vệ mình trước Alfaro.

"Tại, tại sao ..., cậu lại ra ngoài ...... -!"

Elfiena bình tĩnh trả lời Sumika đang vô cùng thiếu kiên nhẫn.

"Mình xin lỗi. Nhưng, đến thế này ổn rồi. "

"Ổn rồi?? ... Cậu nói gì vậy, cậu định làm gì ... ? "

"Chuyện này đã bất hợp lý ngay từ đầu rồi. Sự hòa hợp giữa con người và tiên tộc ..... mặc dù đã biết điều đó nhưng mình lại áp đặt sự bất hợp lý này lên tất cả các cậu, vì lợi ích của mọi người trong [Tiên tộc]. ... Mặc dù vậy, Sumika-san đã mạo hiểm tính mạng của cậu cho đến tận bây giờ để bảo vệ mình, một người ích kỷ như vậy. Bây giờ ... như thế đã là quá đủ rồi. "

"---!"

Qua những lời đó, Sumika đã hiểu Elfiena ra đây để làm gì.

"Trước khi đến thế giới con người, mình vẫn run rẩy trong sợ hãi. Không có cách nào mà những con người bị quỷ tộc dày vò đến tận bây giờ sẽ vui vẻ chào đón mình. Nghĩ đến những điều  kinh khủng mà mình sẽ gặp, mình cảm thấy thật khó khăn và đã khóc một mình để không ai biết.

Nhưng ... Lúc này mình tin rằng.

Mặc dù không thể là ngay bây giờ nhưng trong tương lai không xa, một ngày nào đó con người và tiên tộc thật sự có thể hiểu nhau.

Bởi vì, có những người tử tế trong loài người sẵn sàng mạo hiểm tính mạng vì mình. Mình không biết sẽ mất bao nhiêu năm, bao nhiêu thập kỉ nhưng trong tương lai ngày đó chắc chắn sẽ đến.

Đó là lý do để có thể đón chờ ngày đó với một nụ cười, mình muốn bảo vệ những người bạn quan trọng của [Tiên tộc]. Như một người lãnh đạo của [Tiên tộc]. Sau tất cả, là mình. "

Có vẻ như, cô gái đó ... đang chuẩn bị đầu hàng.

Trước những kẻ sắp sửa giết cô.

Tất cả mọi thứ, là để bảo vệ Sumika và những người khác.

"~~ư~~~~~ -ư"

Sumika cố gắng hét lên để ngăn cản Elfiena , nhưng cô không thể nói ra thành lời.

Phổi của cô bị đè chặt, không còn không khí để cô có thể nói.

Và khi Sumika đang hét lên với những tiếng ngắt quãng,

"Tôi đầu hàng tất. Không nhất thiết phải chiến đấu nữa. Xin hãy buông tha cho Sumika-san ...! "

Elfiena , đến cuối cùng, đã tự kết án tử cho chính mình mình.

Một cảm giác bất lực mà không thể diễn tả được bằng lời bỗng tràn ngập trong trái tim của Sumika và Chikori.

Nhưng, thực tế thậm chí còn vô tình hơn.

{--Hoho. Ohohohohoho, hohohohohhohoh !!!!}

Câu nói của Elfiena khiến cơ thể thiên sứ của Alfaro rung lên bần bật, hắn trả lời với một tiếng cười khàn khàn đầy nhạo báng.

"Chân, chân long giáng thế ?"

{Ai lại không bật cười với một điều như này chứ? Chỉ vì kẻ không biết gì đầu hàng thì ta sẽ để những tên còn lại đi ... hohoho. Ng-ngu lol. Có thằng ngu nào lại làm thế.}

"Tại, tại sao lại vậy ...... -!"

{Tại sao? Ngươi hỏi tại sao ư? Điều đó là hiển nhiên mà, không phải sao? Ta là một sứ giả để trừng phạt thay thần linh , một <Truyền giáo Đặc biệt>. Nó chỉ là tự nhiên khi giết một con quỷ như ngươi. Và sau đó, giết những kẻ phản bội, những kẻ đã giúp đỡ quỷ, cũng chỉ là điều đương nhiên. Không đời chúng ta sẽ để cho kẻ nào sống sót và trở về.}

"Điều đó ......"

Chính xác. Từ giây phút đầu tiên cho đến giờ, Elfiena đã hiểu lầm hoàn toàn và lúc này cô mới nhận ra điều đó.

Bọn hắn không đến đây để giết Elfiena.

Bọn hắn đã đến nơi này để giết mọi người.

Chỉ bằng một kẻ cũng nằm trong danh sách phải giết thì không thể bảo vệ những kẻ còn lại.

Đó là lý do tại sao,

(Tất nhiên ta cũng sẽ giết ngươi. Ngay sau khi ta giết cô gái nhỏ này-!}

Alfaro sẽ không dừng lại.

Và bỏ qua sự có mặt của Elfiena,

{Hình phạt của Thần LInh · thi hành--}

Để bóp nghẹt Sumika, người nằm trong lòng bàn tay của mình, Alfaro tăng cường sức mạnh.

Bình luận (0)Facebook