• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương kết

Độ dài 338 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-08 16:30:22

Tháng 12 đang đến gần, và mùa đông cũng đang dần bước vào thời điểm sôi động nhất.

Đây là một sự cố nhỏ nhặt, chẳng mấy quan trọng xảy ra giữa những ngày tất bật của họ.

Trong khi đang dành thời gian thư giãn ở căn hộ như mọi khi, Shino để ý thấy một cánh tủ quần áo đang mở hờ.

“Này, cánh tủ kia chưa đóng lại hẳn, để em đóng nhé? Hay anh đang phải làm gì à?”

“Ể? À, chỉ là anh quên đóng thôi.”

“Trời ạ, anh phải đóng kỹ vào chứ… Hửm?”

“Sao thế?”

“Có cái gì được gói đẹp lắm này… Gì vậy nhỉ…”

Sandai nhìn vào thứ mà Shino mới cầm lên. Đó chính là quà Giáng sinh cho Shino.

Cậu không thể nào nói, “Dù sao thì anh cũng tính tặng cho em, nên có là bây giờ luôn cũng được thôi.” Món quà chỉ có ý nghĩa khi được tặng đúng dịp mà thôi.

Sandai hoảng sợ giật lấy món đồ trên tay Shino và lập tức giấu ra sau lưng.

“Không phải cái này!”

“Ơ này…”

“Không là không!”

“...Đó là thứ mà anh phải tuyệt đối giấu đi thế á? Nhìn qua kiểu bọc thì, chắc không phải thứ gì kỳ lạ đâu nhỉ?”

“Không phải bây giờ. Không phải lúc này…” Sandai nhìn xuống mà nói, còn Shino nghiêng đầu, ngón trỏ đưa lên cằm.

Với trực giác nhạy bén của mình vào những lúc như này, Shino mỉm cười thích thú, dường như cổ đã nhanh chóng có câu trả lời rồi.

Không phải bây giờ… nhỉ. Hmmm.”

“Có thể em sẽ tò mò, nhưng mà cứ quên đi nhé. Dù em có nói gì hay làm gì đi nữa, anh cũng sẽ không đưa cho em bây giờ đâu.”

“Được thôi.”

“Hể…?” Sandai thốt lên kỳ cục khi thấy một Shino nhạy cảm đến lạ.

Còn cô bạn gái gyaru cực kỳ dễ thương của cậu nháy mắt, thè lưỡi mà đáp lại, “Dù không biết bên trong là gì, nhưng em mong chờ đến Giáng sinh lắm đấy nha.”

n2femjt.jpg?w=722

----------

Hết tập 1.

Bình luận (0)Facebook