• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

1

Độ dài 351 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-11 14:15:16

Tại một nơi nào đó có một người đang đứng trên những cái xác chất đóng khung cảnh thật khốc liệt.

L: ( đang thở một cách mệt mõi)

???: " ngục tù không gian "

 Bổng chốc một không gian bao phủ lấy hai người

L : Không ngờ ta cả đời ta chuyên tính kế người khác lại có ngày bị người khác tính kế.

??? : cuối cùng ngươi cũng phải thua trước chúng ta mà thoi. (giọng đầy miễn mai)

L : ta không ngờ một kẻ tầm thường như ta lại được ưu ái bị thẻ bài cấm độ thời không khống chế.(giọng rất trầm tĩnh nhưng có chút đuối sức)

L : Chỉ vì một chút sai sót mà bây giờ lại bị các ngươi âm thầm tạo ra một cái bẫy lớn như vậy để giết ta.Đúng thật là mới ngừng tính toán một cái là bị người khác lợi dụng.trước khi chết có thể cho ta nói thêm vài câu không.

??? : ta nghĩ ngươi đang cố kéo dài thời gian để làm gì trong khi ngươi đã bị lá bài " ngục tù không gian" giam cầm khiến cho mục tiêu ở trong một vùng không gian nơi thời gian bị ngưng động tức là các thẻ bài của mục tiêu cũng sẽ bị ngưng động lại không thể sữ dụng.

??? : cho dùng ngươi có nhiều cách thoát thân hay những lá bài mạnh đi nữa thì cũng không thể làm được gì trong không gian này đâu (nói xong thì phát lên cười)

L : ta chỉ muốn nói .......(đang im lặng thì bỗng nở một nụ cười)

L : bụ mày không biết rằng mấy thằng nói nhiều thường chết sớm sao.

 Bổng người L dần dần biến mất

???: (đã phản ứng cố túm L lại nhưng bất hành)

???: không thể nào làm sao(ngỡ ngàn xen lẫn hoảng loạn)

L : Trước khi đi ta nghĩ nên để lại một câu gì đó để cho ngầu nhỉ.

L : 30 mươi năm hà đông 30 mươi năm hà tây. Hố sâu mày đào thì tao sẽ cho chính mày vào đó.

Bình luận (0)Facebook