• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 256 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-21 17:45:14

Cale nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Cậu đã đánh bại White Star và loại bỏ vị Thần Phong Ấn bằng cách phong ấn ông ta thêm một lần nữa.

Nhưng giờ…

“Gia tộc Thợ săn…”

[Các Thợ săn đã tụ họp và trở thành một tổ chức. Chúng đang săn lùng con người.]

‘Được rồi’.

“Hãy nghỉ ngơi sau khi đánh bại bọn khốn này nào.”

Cale bình tĩnh nghĩ.

‘Giờ mình đang có tiền.

Mình có một người ủng hộ đáng để tin cậy.

Mình có một ngôi nhà và một căn biệt thự.

Mình có một mảnh đất để lúc nào đó mình có thể trồng trọt.

Mình có mọi thứ cần thiết để có được một cuộc sống lười biếng.

Nhưng xung quanh mình thì chẳng yên bình chút nào cả.

Ít nhất thì lãnh địa của mình và bản thân mình phải được bình yên cái đã.’

“Mình chắc chắn mọi thứ sẽ trở nên thanh bình hơn khi mình đánh bại hết bọn khốn này.”

‘Việc đánh bại những tên khốn này ư?’

“Đáng để thử đấy chứ.”

***

Cale dùng hai tay vuốt mặt mình, một hành động trái ngược với những gì mà cậu đang nói.

Bởi có một chuyện.

“Những gia tộc Thợ Săn đó có ở khắp các thế giới à?”

‘… Một thế giới nơi mà Hắc Ma Thuật chính thức được công nhận, một thế giới võ thuật ở vùng đồng bằng nằm ở trung tâm của Trung Quốc thời xưa, một thế giới mà các tộc Nhân Thú chiếm đa số v.v’

“Mẹ kiếp.”

“Có vẻ như mình sẽ phải bận rộn thêm một thời gian nữa rồi.”

Bình luận (0)Facebook