• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 1,506 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-15 16:00:05

「Weiss-sama! Weiss-sama! Ngài có sao không! Nhất định ngài phải tỉnh dậy đấy nhé. Nếu ngài chết, em sẽ…」

「Thiệt tình. Bị chính người dân trong lãnh địa đâm. Mà, cũng tại tên lãnh chúa ngu ngốc này mà tình hình trật tự trở nên ngày một tệ. Không những thế lại còn tăng thuế nữa. Tôi nghĩ đây là những gì mà hắn xứng đáng được hưởng…」

Tôi nghe thấy giọng của hai cô gái. Tôi khá là chắc một người đang lo lắng, ngược lại người kia thì đang càu nhàu. Mà chỉ cần nghe qua cuộc nói chuyện thôi cũng có thể thấy tên "lãnh chúa" ở đây là một gã khốn nạn.

Vấn đề là… Đây là Nhật Bản phải không nhỉ? Weiss là ai? Nghe cứ như tên người nước ngoài ấy. Mà trước hết "lãnh chúa" là gì? Cứ như trong game…

「Megu! Chủ nhân đang đau đớn vì bị thương đó. Nói thế không phải hơi quá đáng sao? Ở đây ổn rồi, mau lấy cho tôi lọ thuốc giảm đau và băng gạc thay thế đi.」

「Thiệt tình Rosalia, cô cũng quá tốt rồi đấy. Phải làm người hầu riêng cho tên này, chắc cũng bị hắn đánh đập nhiều nhỉ. Vậy mà…」

「Rồi rồi, sao cũng được, đừng đứng đó nói nhảm nữa. Mau đi đi.」

「Mồ... Biết rồi mà…Tên lãnh chúa này thì có gì tốt chứ…」

Tôi nghe thấy tiếng mở cửa, giọng nói cũng theo đó mà xa dần, chắc hẳn có ai đó đã ra ngoài.

Mà, cũng chẳng sao cả. Megu, Rosalia và cả Weiss nữa…?Tôi hơi ngạc nhiên khi nghe thấy một vài cái tên quen thuộc. Khi cố gắng cử động cơ thể, một cơn đau dữ dội chạy dọc trên bụng tôi.

Đau quáaaaaaa! Cái quái gì thế này?

Câu chuyện mà tôi nghe được từ hai cô gái về việc lãnh chúa bị đâm vào bụng. Vết thương trên bụng tôi. Không những thế, cái tên Weiss… Xâu chuỗi lại mọi chuyện thì đáp án sẽ là...

「Quá đãaaaaaa, Được chuyển sinh ở thế giới khác rồi!! Ai đó mang cho tôi cái gương với!!」

Tôi cố chịu đau, mở mắt rồi ngồi dậy. Đúng lúc ấy, đầu tôi đập ngay vào đầu một cô gái tóc xanh - người đang định kiểm tra tình trạng cho tôi. "Uỵch" một tiếng, kèm theo đó là một cơn đau nữa, nhưng lần này ở trên đầu.

「Kyaaaa!?」

「Áaaa!! Đau vỡ đầu mất!」

Va chạm mạnh quá khiến tôi vô tình hét toáng lên.

「Weiss-sama…ngài ổn chứ?Nếu ngài cần gương cầm tay thì em có đây…」- người hầu gái đang lấy tay xoa lên đầu của tôi nói. Rosalia nhẹ nhàng đưa tôi một chiếc gương. Cô ấy có vẻ lo lắng cho tôi mặc dù bản thân cô cũng có vẻ đau đầu.

Nhìn lại lời nói và hành động vừa rồi của cô. Thiệt tình… Quả là một cô gái có lòng trung thành tuyệt vời. Nhưng cũng chính vì thế, khi nhớ lại số phận của cô gái này trong game, tôi dường như bị chi phối bởi một cảm xúc u ám, nhưng đã có thể kìm lại.

07da651c-c734-415c-9da2-c9995093013a.jpg

「C...cảm ơn, Rosalia」

「Ể?」

Khi nhận lấy chiếc gương trên tay, tôi nói lời cảm ơn, nhưng không hiểu sao Rosalia lại trưng ra một biểu cảm shock toàn tập rồi đứng hình luôn.

Rốt cuộc là sao nhỉ? Tôi đã làm gì à?

「Weiss-sama nói cảm ơn kìa.」

Aaa, là vậy sao. Quả nhiên là Weiss tại thời điểm này. Chỉ từ phản ứng của cô ấy khi tôi nói cảm ơn, tôi có thể đoán ra nhiều điều. Sau đó, tôi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương và nhận ra suy đoán của mình khi nãy là chính xác.

Mái tóc đen ngắn được cắt tỉa gọn gàng, mặc dù đáng lẽ ra phải có khuôn mặt cân đối và ưa nhìn hơn, nhưng gò má lại trông gầy và có phần hơi ốm yếu. So với trong game thì ngoại hình vẫn còn trẻ, nhưng chắc chắn đây là Weiss mà tôi biết.

Và nếu đây là thế giới trong game đó thì điều này hoàn toàn khả thi.

Tôi búng tay và ra lệnh:

「Status Open」

==========

Weiss Hamilton

Chức nghiệp: Lãnh chúa

Danh xưng: Lãnh chúa bất tài độc ác

Điểm trung thành của dân chúng: 10

Công lực: 40(38)

Ma lực: 40

Kỹ thuật: 20

Skill

Ám ma pháp: LV1

Kiếm thuật: LV1

Trạng thái xấu

Chứng nghiện rượu: nhẹ

Nếu không uống rượu thường xuyên, khả năng tập trung sẽ giảm sút, uy lực phép thuật giảm.

Suy dinh dưỡng

Tình trạng sức khỏe ngày càng xấu do ăn uống vô độ. Công lực bị trừ 2 khỏi trạng thái.

Người dị giới

Vì là người đến từ thế giới khác nên không quen với các văn hóa tồn tại trên thế giới này. Sự hiểu biết về phép thuật giảm.

Kỹ năng độc nhất

Niềm tin mù quáng vào thần tượng (leap of faith)

Hiệu quả: ???

==========

Waa…Một đống trạng thái xấu. Chỉ số ban đầu cũng vậy, hẳn do là nhân vật phản diện nên chỉ số bình quân cao hơn của 30 nhân vật chính[note56668], nhưng nhìn chung là khá tệ về nhiều mặt.

Nhân tiện, điểm công lực ảnh hưởng đến sức mạnh chiến đấu cận chiến, điểm ma lực thuật ảnh hưởng đến sức mạnh khi sử dụng ma pháp, còn điểm kỹ thuật ảnh hưởng đến những thứ như khả năng học kỹ năng và tăng tỷ lệ thành công.

Chỉ là bây giờ tôi đã chắc chắn.

Thế giới này có lẽ là thế giới game RPG-mô phỏng mà tôi đã chơi - "Valhalla Tactics", hoặc một thế giới song song dựa trên nó. Và Weiss là kẻ thù đầu tiên của nhân vật chính.

Nhân vật chính đã đánh bại Weiss và giúp đỡ người dân trong lãnh thổ đang phải chịu khổ từ chính sách áp bức nhờ đó mở ra con đường cho một anh hùng. Nói cách khác, Weiss là bàn đạp trong giai đoạn đầu của trò chơi.

Khi nhân vật chính lật đổ chế độ độc tài của Weiss, dân cư trong thành đã bày tỏ lòng biết ơn trong những giọt nước mắt và thề trung thành với vị anh hùng. Mặt khác, Weiss đã cố gắng trốn chạy khỏi nhân vật chính, nhưng kết quả là bị người dân trong chính lãnh thổ tìm thấy, xử tội tại chỗ[note56669] và hành quyết. Một kết cục đáng thương.

Tôi không biết tại sao tôi lại phải tái sinh thành một Weiss đã bị cắm sẵn death flag như thế... Nhưng... Nếu có một vị thần, tôi chắc chắn sẽ nói:

『Tạ ơn người đã cho con tái sinh thành một nhân vật mà con thích!!』

Nếu tôi không làm gì đó, tôi sẽ bị người ta hành hình trong vài năm nữa. Nhưng, điều đó giờ sao cũng được. Tôi sẽ không để điều đó xảy ra... 

Giờ đây, có cái gì đó cháy bỏng đang dâng trào trong tim tôi. Bởi vì tôi có thể cứu Weiss bằng chính đôi tay này.

Đã bao lần tôi phải nghĩ ra một câu chuyện fanfic hay tự tưởng tượng ra vài viễn cảnh để cứu cậu ta chứ? Nhờ việc mua tài liệu tổng hợp của game, tôi biết nhiều lý do khiến cậu ta trở nên như vậy. Hoàn cảnh của cậu ấy cũng như tôi, và khi tìm hiểu sâu hơn, tôi toàn toàn bị cuốn hút bởi cậu ấy. Tôi cứ nghĩ mãi rằng nếu mình chỉ cần ở gần đó thôi, mình nhất định sẽ cứu được cậu ấy.

「Khụ khụ khụ... hahahaha! Đây là mùi của Weiss! Khuôn mặt của Weiss! Đúng vậy, ta chính là Gundam... à không phải. Chính là Weiss!」

Tôi hưng phấn đến độ quên mất cơn đau ở bụng, tự ngửi chính mình, soi lại gương rồi kiểm tra lại. Quả nhiên là một quý tộc.

Trông có không khỏe mạnh nhưng được cái đẹp trai thật!

Sau đó, tôi nắm lấy tay Rosalia, người đang trưng ra một nụ cười với biểu cảm cứng đờ.

「Rosalia…Xin lỗi vì những khổ cực mà cô đã phải chịu đựng suốt thời gian qua. Cùng với tôi, hãy cứu lấy Weiss nhé!」

「Hyaaaa……」

Khi tôi mỉm cười vui vẻ, Rosalia thốt lên bằng một giọng nói kinh ngạc. Chết thật, bây giờ tôi là Weiss. Ai cũng sẽ biểu cảm thế này nếu như tự nhiên có người búng tay rồi nói "Status Open", hay cười và nói về những chuyện kỳ lạ thôi.

「Ai, ai đó… Đầu óc của Weiss-sama trở nên có vấn đề rồi…Mà không, ngay từ đầu nó đã có vấn đề rồi.」

「Này cô có nói hơi quá không? Cơ mà , hãy nghe tôi nói đã... Wooo」

Tôi hét lên cố ngăn Rosalia rời khỏi phòng, nhưng vết đâm ở bụng tôi rất đau và tất cả những gì tôi có thể làm là quằn quại trên giường.

『Trước hết thì... cô có thể làm gì đó được không…… tự nhiên rơi vào cái hoàn cảnh chết tiệt này... Có ai không...』

Tôi nghĩ mình nghe thấy gì đó, nhưng ý thức thì đang ngày một chìm xuống ngày một sâu.

Bình luận (0)Facebook