• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 1,014 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-16 15:45:09

Xin chào mọi người, tôi là hộp BCS duy nhất còn lại được đặt trên kệ, nằm ngay cạnh quầy thu ngân của Siêu thị Lucky.

Chiếc phong bao in hình con bướm mang màu tím huyền ảo giữa màn đêm khiến tôi toát lên một sự quý phái bí ẩn, kèm theo cả một vầng hào quang quyến rũ làm say đắm lòng người. Dĩ nhiên, cái kích cỡ siêu to khổng lồ của tôi cũng góp phần không nhỏ tạo nên cái sức quyến rũ ấy.

Chính là như vậy đó các bạn, tôi là một cái BCS cỡ XXXL. Trong số tất cả những chiếc BCS trong siêu thị này, tôi được xếp vào loại có kích cỡ khủng nhất.

Vậy nên, nhìn những người anh em của mình cứ lần lượt được bán đi khiến tôi cảm thấy ghen tị vô cùng. Cứ nghĩ mà xem: hà cớ gì mà tôi lại bị bỏ lại đây một mình, cô đơn và lạnh lẽo như thế này chứ?

Lẽ nào tôi không đủ tốt sao?

Còn lâu nhé.

Tôi không chỉ đẹp mã đâu. Hãy nghĩ về cái kích cỡ hùng vĩ và choáng ngợp của tôi mà xem - đó chính là lòng tự hào của cái BCS này đấy!

Tuy nhiên, cũng chính vì cái kích cỡ ấy, mà phàm nhân không thể sử dụng tôi được. Một siêu thị bình thường sẽ không bao giờ nhập hàng với kích cỡ của tôi.

Vậy tại sao tôi vẫn xuất hiện ở đây cơ chứ?

Lý do là vào hai tháng trước, một thằng sinh viên ngáo ngơ đã tới cái siêu thị này làm việc bán thời gian.

Siêu thị Lucky có thể coi là một siêu thị cỡ nhỏ tọa lạc ngay bên cạnh quận sinh viên của thành phố A. Nhờ dòng người tấp nập qua lại ngược xuôi, mà công việc làm ăn của bọn họ lúc nào thuận buồm xuôi gió.

Bởi lẽ ấy, có rất nhiều sinh viên tranh thủ tới đây làm thêm vào thời gian rảnh rỗi.

Cố Tiểu Vũ từ khoa máy tính của đại học A là một trong số đó.

Hắn là một thằng sinh viên đại học ngây ngô với tướng mạo ưu việt, tính cách cần cù siêng năng, lại biết chắt chiu tiết kiệm, lúc nào cũng sáng sủa lạc quan. Năm nay, hắn vừa mới trở thành một sinh viên năm hai.

Vì năm hai có ít tín chỉ hơn, Cố Tiểu Vũ đã quyết định kiếm vài công việc bán thời gian để làm thêm trong học kỳ này. Vừa có tiền đút túi, lại có thêm kinh nghiệm thực tế, đúng là lợi cả đôi đường.

Vậy nên, hắn đã cầm một mẫu đơn xin việc tới Siêu thị Lucky.

Vì Cố Tiểu Vũ sở hữu một ngoại hình ưa nhìn, miệng lưỡi lại dẻo quẹo, hắn nhanh chóng được chọn làm thu ngân cho siêu thị.

Nhưng tiếc thay, chưa kịp ngồi ấm chỗ thì hắn đã bị sa thải.

Lý do là Cố Tiểu Vũ quá thiếu kinh nghiệm. Trong lúc làm việc, hắn cứ liên tục phạm hết sai lầm này tới sai lầm khác, đến mức cuối cùng cũng bị đuổi.

Và tôi… trong tất cả những lỗi lầm mà Cố Tiểu Vũ đã phạm phải, tôi là cái kinh khủng nhất.

Ngay cả khi Cố Tiểu Vũ mắc phải vô số sai lầm nhỏ nhặt vào trước đó, hắn vẫn có thể dùng cái miệng dẻo quẹo của mình mà dỗ ngọt bà sếp ở siêu thị. Hắn muốn họ để hắn ở lại và tiếp tục học hỏi. Miễn là Cố Tiểu Vũ không phạm phải sai lầm nào quá to tát, thì như thế cũng không có vấn đề gì cả.

Đen đủi thay, vào cái ngày xảy ra sự cố đó, Cố Tiểu Vũ lại có đủ minh mẫn để nhận ra rằng không còn lại nhiều hộp BCS trên cái kệ cạnh quầy thu ngân. Thế là, hắn đã nhắc bà sếp của mình phải nhập thêm hàng.

Vào lúc ấy, vừa hay là sếp của hắn cũng mới gõ xong hoá đơn trên máy tính và định tới nhà vệ sinh. Nghe thấy lời nhắc nhở của Cố Tiểu Vũ, sếp ra lệnh cho hắn soạn đơn đặt hàng BCS.

Cố Tiểu Vũ ngay lập tức ngồi trước máy mà gõ ra một đống nhãn hiệu bao cao su với kích cỡ đủ các loại.

Tới cuối cùng, sếp của hắn đã không kiểm tra lại thật kỹ trước khi gửi đơn đặt hàng đi.

Kết quả là cả núi BCS đã được chuyển tới. Vấn đề nan giải nhất chính là Cố Tiểu Vũ đã gõ nhầm thêm một số 0 vào số lượng BCS của hãng Bươm Bướm Tím, đặt tổng cộng 100 hộp.

Nhãn hàng này đã luôn sử dụng loại BCS cỡ đại của mình làm sản phẩm mũi nhọn. Bọn họ rất nổi tiếng với những chiếc BCS siêu to khổng lồ. Đàn ông bình thường không thể nào dùng chúng được, huống chi lại còn là cỡ XXXL.

Lần này, người sếp không thể giữ hắn lại được nữa. Cố Tiểu Vũ mau chóng phải khăn gói ra đi.

Nhưng Cố Tiểu Vũ vẫn là một người có lương tâm, hắn đã dùng hết tiền tiết kiệm của mình để mua số BCS cỡ đại đó, cố gắng bù đắp lại lỗi lầm của mình.

Hẳn tất cả mọi người đã biết rõ là làm cách nào mà câu chuyện lại tới nước này rồi nhỉ.

Ồ, vậy bạn có đang thắc mắc rằng, tại sao Cố Tiểu Vũ đã mua hết số BCS cỡ XXXL, mà tôi vẫn nằm lại ở siêu thị chờ người đến mua không?

Lý do rất đơn giản.

Tôi đã bị bỏ rơi!!!

Tên khốn đó đã bỏ rơi tôi!!!

99 người bằng hữu đồng loại của tôi đều đã được Cố Tiểu Vũ mang về nhà, chỉ còn lại một mình tôi đơn côi ở chốn siêu thị.

Về việc tại sao tôi lại biết rất rõ tình cảnh của Cố Tiểu Vũ…. Đó là bởi — thực ra tôi chính là hắn ta đấy.

Bình luận (0)Facebook