• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1

Độ dài 773 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-22 12:15:05

“Này, Sora, cậu mỉm cười quá nhiều với Wakai-san đấy. Cái đó kì lắm cậu biết không?”

Tên anh ấy là Ryota Kudo, người bạn thân của tôi mà tôi quen vào năm ngoái khi chúng tôi học cùng lớp.

"Câm miệng! Sẽ thật kỳ lạ nếu không mỉm cười như vậy khi cậu nhìn thấy một thiên thần dễ thương như Wakai-san!”

“Được rồi, được rồi, đừng quá nóng nảy. Nhưng mình cảm thấy Wakai-san là một loại hoa quá cao cấp cho cậu đấy.”

Ryota luôn trêu chọc tôi như thế này, nhưng tôi biết cậu ta đang ủng hộ tôi trên con đường tình yêu.

Bằng chứng là cậu ta chính là người đã cho tôi cơ hội được nói chuyện với Wakai-san lần đầu tiên.

Nghĩ lại, tôi thực sự nợ cậu ta rất nhiều, mặc dù tôi sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó trước mặt cậu nta.

“Này,Nghe nói gì chưa? Có tin đồn rằng Sota Ishii đang nhắm đến Wakai-san.”

"Gì chứ?!Nghiêm túc?! Đó đúng là một cú sốc lớn…Thực ra thì tớ thực sự thích Ishii-kun đấy.”

“Chà,cậu không thể làm gì được đâu. Dù sao thì đó cũng là Wakai-san.”

…Huh?

Ishii đang nhắm tới Wakai-san?

Điều đó có tệ không? Không đời nào tôi có thể thắng được Ishii trong một mối quan hệ lãng mạn.

“Này, Ryota, tớ…”

"Đó là lỗi của cậu vì đã lãng phí thời gian cho đến bây giờ thôi."

“Đừng nói thế~! Tớ nên làm gì đây? Nếu chuyện này tiếp tục, Wakai-san sẽ hẹn hò với Ishii mất!”

“Được rồi, hãy thú nhận đi. Tớ nghĩ Wakai-san có lẽ đã nhận ra tình cảm của cậu rồi. Dù sao thì cô ấy cũng nói chuyện với cậu hàng ngày mà không thấy chán.”

Thật vô lý.Không thể nào tôi mắc phải một sai lầm như vậy, phải không?

Thôi, bỏ chuyện đó sang một bên, bây giờ là về Ishii.

Nếu ai đó đẹp trai như Ishii theo đuổi cô ấy, Wakai-san có thể sẽ đồng ý.

Tôi không muốn trải qua sự đau lòng khi chưa kịp bày tỏ cảm xúc của mình.

“Được rồi, tớ sẽ tỏ tình với Wakai-san!”

Nói rồi tôi tiến về phía chỗ ngồi của Wakai-san.

"Chào buổi sáng! Wakai-san!”

“Ồ, chào buổi sáng, Tenshin-kun.”

Wakai-san nhận thấy lời chào của tôi và mỉm cười thân thiện.

À, cô ấy là một thiên thần. Cô ấy thực sự là một thiên thần đích thực. Nhưng bây giờ không phải là lúc để nghĩ về điều đó!

“Ừm, Wakai-san, ừm…”

"Chuyện gì vậy? Tenshin-kun, mặt cậu đỏ quá.”

“T-hôm nay sau giờ học, cậu có thể ra phía sau phòng tập với tớ được không? Tớ có chuyện muốn nói với cậu!"

Ôi không, giọng tôi to quá. Những người khác có thể đã nghe thấy. Nhưng điều đó không quan trọng bây giờ.

“Sau giờ học, tớ hiểu rồi. Được rồi, tớ hiểu. Tớ sẽ rất mong chờ nó!"

“Ừ, cảm ơn. Hẹn gặp lại."

Nói rồi tôi quay lại chỗ ngồi của mình.

“Nó diễn ra như thế nào?Cậu đã lập được kế hoạch chưa?”

“Ch-chà, bằng cách nào đó. Tớ đang rất lo lắng . Tớ không thể tập trung vào lớp học với tình trạng này.”

“Chà, cậu chỉ cần nghĩ cách tỏ tình cả ngày hôm nay thôi.”

“Đúng rồi, nếu không tớ có thể sẽ gây rối trong quá trình thực tế.”

Bảy giờ sau.

“Cả lớp đứng lên, cuối chào.”

Được rồi, giờ học kết thúc. Tôi sẽ tỏ tình với Wakai-san! Tôi đã nghĩ về những gì cần nói trong giờ học rồi, nên sẽ ổn thôi!

“Ryota, tớ đi đây!”

"Chúc may mắn. Tớ sẽ cổ vũ cho cậu."

Tôi thấy vui có một người bạn tốt như vậy. Được rồi, đi thôi!

“Ồ, Tenshin-kun, xin lỗi đã để cậu phải đợi.”

"Không sao đâu! Tớ không hề chờ đợi chút nào!”

"Tốt quá. Vậy cậu muốn nói gì với tớ?”

Không sao đâu. Tôi có thể nói điều đó. Tôi sẽ truyền đạt cảm xúc của mình cho đến bây giờ!

“Ừm, Wakai-san!”

Ờ-ồ. Tôi định nói gì nhỉ? Tôi đã nghĩ về nó trong giờ học, nhưng tôi đã hoàn toàn quên mất! Ồ không, tôi nên làm gì đây?

Bình tĩnh. Cảm xúc của tôi cho đến bây giờ!

“Tớ… tớ muốn… tớ muốn cưới cậu!!!!”

…Huh?

Điều đó kỳ lạ quá. Cưới?!?!

“Ồ, không! Điều này… à, không sai, nhưng… ý tớ là, tớ muốn chúng ta hẹn hò! Và sau đó…"

"Một ngày. Chỉ một ngày thôi, làm ơn. Tớ sẽ nói chuyện với cậu vào sáng mai.

Huh? Điều này có ổn không?

“Tenshin-kun? Chuyện gì vậy?Cậu có muốn một câu trả lời ngay tại đây không?”

“Ừm, không, không sao đâu! Hẹn gặp lại vào ngày mai, tạm biệt!

Tôi xấu hổ quá không dám ở lại đó nên vội vã rời đi.

Bình luận (0)Facebook