• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 011 : Viede – san bị nựng

Độ dài 1,609 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-05 22:30:33

「Ồ yá, không phải là Ikesukana sao.」

「Đương nhiên là không rồi.」

「Cũng không phải Ionna?」

「Không phải! Thiệttt tìnhhh…… Tôi là Yuanna, dù trông thế này nhưng tôi là phó trưởng của Guild Trinh thám đấy. Chả hiểu sao lại phải tự giới thiệu bản thân ở một nơi như thế này chứ…… Tất cả là tại anh đấy?」

Yuanna nói trong khi ôm đầu.

Có vẻ như cô ấy muốn nói chuyện với tôi, nhưng tiểu thư nhà chúng tôi là một hikikomori vô tội và mạnh nhất thế giới. Đừng nghĩ rằng cô có thể thắng được về mặt tùy hứng đâu.

「Hừm, ra vậy ra vậy. Em là Viede…… Aa, được tự giới thiệu thật là tuyệt vời.」

「……?」

Viede, cô thực sự rất vui khi có tên nhỉ.

Cô ấy đang tỏ ra rất phấn khích vì đây là lần đầu tiên được tự giới thiệu.

「Aa, xin lỗi, đó là chuyện của em. Rất vui được gặp Yuanna. Ồ, chị có một vận mệnh khá thú vị đấy, có lẽ đây là một cơ duyên chăng.」

「Nhóc này là gì vậy, nhà tiên tri? Tôi không cần những đứa như thế ở đây……」

Yuanna định nói vậy để lảng tránh, nhưng rồi cô ấy có vẻ đã nhận ra khuôn mặt thật của Viede bên trong chiếc mũ trùm.

Cô ấy nhìn rất kỹ.

Liệu có gì không ổn xảy ra không, có ổn không đây?

「Kyaa! Nhóc này dễ thương quá!? Gì đây gì đây, thiên thần à? Không lẽ là thiên thần? Có khi nào là thiên thần không? Làm sao có thể tồn tại một sinh vật như thế này chứ? Uwa thiệt luônnn, không chỉ vẻ ngoài mà cả cảm giác chạm vào cũng tuyệt vời, tôi chết mất, tôi sẽ chết mất thôi. Này, tôi có thể ôm và vuốt ve chút được không? Cho nựng miếng thôi cũng được?」

「Khoan…… Ưm!? Eiya, cái chị này bị gì vậy! Em nên phản ứng thế nào đây!?」

「Êm quá~!!」

Lộn xộn lộn xộn.

Cô ta đã làm hết mọi thứ trước khi xin phép rồi.

Theo một nghĩa khác thì đây là một chuyện khá tệ, rõ ràng là một phản ứng không ổn.

Tôi không nghĩ nó sẽ trở nên như vậy, nhưng Yuanna dường như đã từ bỏ việc làm người rồi.

Cô ấy dường như đã hoàn toàn tan chảy.

Nếu Viede nói đi chết đi, có lẽ cô ấy sẽ chảy máu mũi và ngã xuống chết luôn mất, vì mê quá luôn mà. Thậm chí tôi còn có cảm giác đó là điều cô ấy mong muốn nữa.

Dù sao thì, theo hướng tích cực, mọi thứ đang trở nên kỳ quặc, nên chắc sẽ không có gì tồi tệ xảy ra đâu.

Còn hơn là bị nghi ngờ một cách kỳ lạ và phải đi dò la những chuyện không đáng.

Nói thẳng ra, tôi không muốn báo cáo với Hiệp hội về lai lịch của Viede vì nó khá phiền phức.

「Aa, Yuanna – san. Cô ấy không quen được cưng chiều như vậy, nên hãy tha cho cô ấy và chỉ ngắm nhìn thôi nhé.」

「Chềề~, chỉ mỗi mắt được hưởng thôi à.」

Cô ta nên chọn một trong hai, hoặc là cảm thấy tiếc nuối, hoặc là cảm thấy ấm áp.

「Aa, được cứu rồi…… Vậy ra cưng nựng là làm như thế này à, em sẽ nhớ.」

「Thường thì người ta không làm vậy ngay lần đầu gặp mặt đâu……」

Con người cáo bị hỏng này thật đáng sợ.

Nhắc mới nhớ, Viede cũng khá đáng sợ khi có thể làm hỏng một người trong chớp mắt như vậy. Tôi chưa từng thấy Yuanna như thế này. Cô ấy là tuýp người chị gái gợi cảm kiểu tự nhiên nhưng rất giỏi giang.

Mà, tôi cũng bị vẻ ngoài của Viede làm cho mê mẩn, nên cũng không nên nói người khác.

「Nghe này? Việc ngưỡng mộ những thứ đáng yêu là quy luật tự nhiên và là quy luật của thế giới. Vì vậy, không yêu mến Viede – chan nghĩa là, nói cách khác, không xứng đáng là một con người.」

Cô ấy nói với vẻ mặt nghiêm túc như thể đó là điều hiển nhiên.

Cách vuốt ve đó của cô mới là điều không xứng đáng là một con người đó, Yuanna – san à.

「Hồu, vậy ra vì em dễ thương nên việc bị nựng là đúng đắn sao.」

Viede, đừng tin vào điều đó.

「Aa, tôi nghĩ Viede đúng là một mỹ nữ hay mỹ thiếu nữ thật, và đúng là còn rất dễ thương, nhưng vốn không nên tin vào một cô gái mới vừa gặp lần đầu đã ôm chầm lấy rồi còn biện minh cho hành động đó.」

「Những đứa trẻ dễ thương là tài sản chung của thế giới, nên phải ngưỡng mộ và tôn thờ chứ? Mà này, anh kiếm đâu ra một đứa nhóc phi thường như thế này vậy, không giống tính cách của anh chút nào.」

Cô ấy vẫn đang ôm Viede và nói với một khí thế mãnh liệt.

Đúng ra là tôi mới là người bị câu nhưng. Trong suốt 26 năm.

Yuanna rất thoải mái.

Vì vậy, cô ấy rất giỏi trong việc làm quen như thế này, hơn nữa cô ấy trông rất đẹp, tự nhiên và không có chút ác ý nào, nên mới len lỏi dễ dàng như vậy.

Có lẽ nếu tôi tỏ ra khó chịu, cô ấy sẽ có thái độ khác.

Chắc cô ấy thu thập thông tin từ nhiều người theo cách này…… thật đáng sợ.

「Ừm, đó là sự tình cờ, tình cờ thôi. Ngoài ra thì không có lý do gì để tôi liên quan đến một tiểu thư như vậy cả. Mà cô nên đoán được rồi khi thấy tôi không đi trên đường chính.」

「Hêê, vậy nếu là tình cờ thì tôi cũng có thể tham gia được chứ? Này, gặp nhau như thế này cũng là một cơ duyên phải không?」

Uwaa, cô ta đang nói rằng nếu có chuyện hay ho thì hãy cho cô ta tham gia cùng kìa.

Đó là lý do tại sao cô ta rắc rối. Aa~, đừng có áp sát mặt như vậy chứ.

「Không, ừm, có thể là cơ duyên, nhưng chúng tôi cũng có một số tình huống phiền phức. Đó là lý do tại sao tôi bảo cô nên đoán đi mà.」

「Ể, lãng phí thật chứ. Ít nhất cũng nên có thêm một người giúp đỡ chứ? Đặc biệt là trong những trường hợp cần có người không phải con trai.」

Cô ta nói nhẹ nhàng như đang tán gẫu, nhưng người này thực sự rất tinh mắt.

Cô ta đã hiểu rằng chúng tôi có một số tình huống, giống như đang bỏ trốn hay ẩn náu, và đang gợi ý rằng có một cô gái như cô ta sẽ thuận tiện hơn và muốn được tham gia.

Tuy nhiên, chúng tôi sẽ phải đi đến Đế quốc và sẽ liên quan đến cả những tên ma tộc, nên dù sao thì cũng không thể dễ dàng đồng ý đưa một phó trưởng đi cùng như vậy được.

「Ừm…… dù cô có nói vậy thì……」

「Mà, để chuyện đó sang bên đi, tôi cũng có việc muốn nhờ. Nè, gần đây anh toàn bận rộn với mấy chuyện cá nhân thôi phải không?」

「Việc muốn nhờ?」

Cơ mà, Viede đã hoàn toàn trở thành đồ chơi mất rồi.

Có vẻ như cô ấy đã từ bỏ việc kháng cự vô ích và giờ đang trong tình trạng làm gối ôm của Yuanna.

Mà, nếu bản thân cô ấy không thấy phiền thì cũng chả sao……

「Đúng vậy, một yêu cầu. Tôi muốn nhờ anh điều tra một chút, nếu có thể.」

「Aa, hiện tại tôi đang hủy bỏ tất cả những việc phiền phức. Tôi đang đi cùng người khác, nên rất nguy hiểm.」

「Vậy sao? Mặc dù đây là một công việc đơn giản mà lại có thu nhập tốt.」

Tôi chắc chắn rằng chưa bao giờ có chuyện dễ dàng khi nói chuyện với cô ta.

Cô ta luôn thốt ra những thứ ở mức độ vừa đủ khiến người ta khó lòng từ chối.

「Những chuyện của cô luôn nguy hiểm nhỉ.」

「Nhưng, không phải anh cần tiền cho Viede – chan sao? Nếu tiền tiêu vặt của anh đủ thì không sao.」

Thật là một con cáo ranh mãnh.

Cô ta đang tỏ ra như thể đang làm ơn cho tôi vậy.

「Không còn cách nào khác, thôi thì cô nói thêm một chút nữa đi.」

「Đó là chuyên môn của anh về di tích. Một hang động di tích chưa được khám phá đã được tìm thấy, chỉ cần vẽ bản đồ thôi.」

Di tích chưa ai đụng đến, không biết có gì bên trong và chắc chắn sẽ đầy rắc rối.

Thông thường người ta sẽ tổ chức thành một nhóm và điều tra từ từ.

Mà, đó là lý do tại sao những người như tôi lại tồn tại.

「Vậy nên cần một chuyên gia như tôi? Dù sao thì một mình cũng chỉ có thể mang được lượng báu vật hạn chế thôi, phải không? Tôi hiểu mà.」

Nếu là tôi bình thường thì đây không phải là công việc mà tôi sẽ từ chối. Tôi thường đi một mình đến bất cứ đâu, và cái tên Đại Bàng Đen là vì tôi có con mắt tinh tường.

Nhưng bây giờ, vì Viede, tôi không biết phải làm sao.

「Tạm thời, tôi sẽ cho cô câu trả lời vào sáng mai, được chứ?」

「OK. Vậy tôi xin phép…… Viede – chan, lần sau cho chị vuốt ve nữa nhé?」

「Lần sau!?」

Mặc kệ Viede vẫn đang bối rối, Yuanna định rời đi một cách nhanh nhẹn.

Nhưng lúc đó, sự ngây thơ của Viede lại xuất hiện.

「……Yuanna – san và Eiya có vẻ thân thiết nhỉ.」

「「Làm gì có chuyện đó!?」」

Yuanna và tôi đồng thanh nói.

da81c4d8-69ab-4429-815e-955fbd8fc8c1.jpg

Bình luận (0)Facebook