• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Độ dài 927 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-27 02:00:16

Cách đây không lâu, cả lớp đã trở nên nhốn nháo.

Một cô bạn xinh đẹp trong lớp với ngoại hình của một thiếu nữ kiêm trưởng nhóm, Nashiyama Akane, đã nói rằng,

“Mình chả thích hẹn hò với một người không ngầu chút nào.”

Đúng vậy.

Tôi thực sự là một người muốn đánh giá về bên trong chứ không phải vẻ bề ngoài, nhưng khi trò chuyện với Akane, sẽ trở nên mất cân bằng nếu như bạn không ngầu. Thật đáng xấu hổ.

Và ngày hôm nay, người đẹp trai nhất lớp đã thổ lộ tình cảm của mình với Akane.

Kết quả là, tên đẹp trai đó bị từ chối.

Ừ thì, tôi hiểu mà.

Cô ấy chỉ nói rằng cô không hề muốn hẹn hò với người không ngầu chút nào, chứ cô không hề nói rằng cô ấy sẽ muốn ở bên ai đó miễn là người ấy ngầu đâu.

Vậy tại sao chuyện này lại trở nên ồn ào như thế nhỉ?

Lý do mà cô ấy từ chối hắn ta là bởi cô đã thích người khác.

Không có nghĩa là người cô ấy thích học ở ngôi trường cao trung này đâu.

Nhưng thế giới của học sinh cao trung vẫn còn nhỏ bé lắm.

Tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng, rất có thể, người Akane thích học ở trường cao trung này.

Nhưng sự ồn nào này chỉ kéo dài cho đến giờ nghỉ trưa.

Có thể Akane là một cô gái xinh đẹp, nhưng mà có rất nhiều người phi thường trên thế giới này.

Trong tiết 6, có lẽ tôi là người duy nhất vẫn đang nghĩ về Akane.

Tại sao tôi lại nghĩ về Akane nhỉ?

Đó là bởi tôi nhận được bức thư từ cô ấy.

Thư điện thoại.

Địa điểm gặp gỡ đề cập trong bức thư là một nơi không hể nổi tiếng.

Gần hàng rào ở góc sân trường.

Điều này là không thể nào àm.

Không, không.

Tôi vẫn không hề nghĩ rằng chuyện này là vì lời tỏ tình, chỉ vì dòng chữ đó:

“Mình chả thích hẹn hò với một người không ngầu tí nào cả.”

Thật không may, tôi không hề ngầu tí nào.

 +×+×+×+

Nhưng khi tới góc sân, tôi đã gặp phải một vấn đề.

Mặt của Akane đỏ bừng.

Trông đỏ hệt như cái tên cô ấy vậy.

 “...”

“Lộ rõ trên gương mặt của mình rồi, đúng không…Tớ thích cậu. Đó là lý do vì sao tớ gọi cậu tới đây đó.”

“Ô-Ồ, hiểu rồi. Cảm ơn cậu nha.”

Nghiêm túc đấy à?

“Ừm thì, tớ muốn thử hẹn hò trước…Tớ chắc rằng cậu sẽ thích tớ thôi. Tớ sẽ cố gắng hết mình.”

“Ừ-Ừm thì, tớ hiểu rồi.”

Tôi đang gặp khó khăn khi trả lời, vậy nên tôi rất vui vì cậu muốn bắt đầu bằng việc thử hẹn hò trước đấy.

Tôi chắc chắn rằng mình thích cô ấy, nhưng mà tôi lại đang gặp khó khăn để biết liệu mình có thích cô hay không bởi vì bằng cách nào đó tôi cảm thấy cô ấy như thuộc về một thế giới khác vậy.

Đó là lý do tôi thực sự muốn hẹn hò với cô ấy.

Có người nào không muốn hẹn hò với cô nàng không vậy? Ít ra thì tôi muốn như vậy.

Vậy nên tôi thực sự rất mong chờ nó đấy.

Được rồi…Cuối cùng thì mình cũng được hẹn hò rồi.

Ngay lúc này đây tôi cảm thấy rất lạc quan và quên bẵng đi một chuyện.

Tôi không ngầu chút nào.

Một tuần trôi qua sau lời tỏ tình của cô ấy.

“Phải. Cái này trông lạ ghê.”

Akane càu nhàu.

Nhân tiện, hôm nay là buổi hẹn hò thứ ba của chúng tôi. Chúng tôi đang ở trong một cửa hàng quần áo cũ mà Akane giới thiệu cho.

Tôi đã thể hiện tính liều lĩnh của mình và chấp nhận lời tỏ tình của cô ấy sau buổi đầu hẹn hò.

Bởi vì cô ấy quá quyến rũ, đặc biệt là cái cách mà cô ấy cười. Nói nghiêm túc thì, tôi chẳng nghĩ nhiều người biết chuyện này đâu.

Để câu chuyện đó qua một bên.

Lý do mà Akane rên rỉ lúc này đây là vì chuyện này.

“Có gì sai hả?”

Tôi hỏi vậy, sau khi thử một bộ đồ mà Akane yêu cầu.

“Không, thường thì trông nó sẽ phải ngầu lắm chứ. Nhưng giờ…nhìn chả ngầu tí nào cả.”

Cậu nói cái từ không ngầu lớn quá đấy! Liệu có an toàn khi nói lớn từ không ngầu ở đây không vậy? Cậu sẽ làm hại cửa hàng này đấy.

“Đừng nói to quá chứ cậu…”

“Đúng ha. Tớ xin lỗi. Nhưng mà, cậu đã gắng hết sức rồi nhỉ? Làm thế nào để cậu trở nên ngầu đây ta?”

“Chắc là tớ phải tái sinh vì chuyện này thôi.”

“Không đúng! Tớ tin rằng, tớ tin rằng cậu có thể trở nên ngầu đó!”

“Ừ. Tớ không nghĩ cậu phải thổ lộ tình cảm của mình cho tớ nếu muôn một cậu bạn trai ngầu đâu…”

“Tớ nên làm gì đây. Tớ đã phải lòng cậu mất rồi. Cậu là…một người rất tốt.”

“Cảm ơn nha…”

“Tớ sẽ thấy rất xấu hổ khi trông thấy bộ dạng xấu xí như này đấy!”

“Chẳng phải cậu là người chọn bộ đồ này sao Akane?”

“Nhưng nhìn chả đẹp tí nào!”

“Buồn thật đấy.”

“Buồn thật. Nhưng tớ nghĩ hôm nay thế là đủ rồi.”

“Ừm. Xin lỗi về chuyện đó nha.”

“Không sao đâu. Tớ chắc rằng lần sau cậu thực sự sẽ rất là ngầu đó. Tớ nghĩ rằng giờ đây cậu ngầu ở mức bình thường đấy.”

“Cậu nói vậy trước khi tụi mình tới đây hôm nay đấy nhé…”

Thật không may, có vẻ ngày mà tôi trở nên ngầu đã không đến.

Bình luận (0)Facebook