TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON
MinoKAZUTAKE Hazano
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 83

Độ dài 1,801 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:43

Chương 83:Khu rừng gỗ Dungeon 2

Mặc dù sẽ phải dụng độ quái vật hạng 5. Nhưng, những mạo hiểm giả hiểm giả ở đây chính là một mạo hiểm giả hạng C thực sự

Điều này có thể giúp những mạo hiểm giả hạng C tràn đây thích thú vì họ biết chắc khả năng của họ sẽ được bộc lộ ở đây nên trên khuôn mặt của bọn họ không hề có biểu cảm sợ hãi

Tuy nhiên, có một khoảng cách giữ quái hạng 4 và quái hạng 5

Quái vật hạng 5 có thể sử dụng những ma thuật phức tạp. Độc, tê liệt, ngốc, suy yếu, mù, nguyền rủa, ngủ, hóa đá, câm lặng, và có nhiều loại phép thuật khác mà chúng có thể thực hiện được

Yu đã chặn một đòn ma thuật mà không nói một điều gì cả

---

Sau khi Yu bước ra khỏi phòng Dryad, cậu đã sử dụng “Phù phép” cho mọi người. Sau đó, họ đã tiến vào phòng boss. Căn phòng của boss khá rộng, kích thước khoảng 100m theo chiều dọc và chiều ngang. Các bước tường được rễ cây bám lên giữ cái cây 60m

Đó là [Elder Treant]. Khi nhìn vào nó, nó khiến cho mặt đất rung lên. Họ phải chiến đấu với [Treant] ở trong khu rừng này. Tuy nhiên, [Elder Treant] này thuộc ở đẳng cấp khác. Nó có một bộ tộc trú ngụ ở cánh phải. Đằng sau [Elder Treant] là 6 con quái vật hoa mang dạng giống con người

default.jpg

“Đó là ‘Anemone-noids’. Hạng của chúng không thua gì với [Elder Treant] cả. Chúng cũng hạng 5 đấy”

(M9: Anemone-noids là tên tác giả tự làm chứ eng và việt không có chế đâu hahaha)

Lalit nhìn vào nó mà không thể không bất ngờ được

Eckact lao về phía [Elder Treant] và sử dụng [Stone Wall] để tăng sức mạnh cho cơ thể anh. Tuy nhiên, cơ thể ‘Anemone-noids’ đã mọc ra và mặt chúng được hiện ra. Chúng bắt đầu niệm cùng nhau

“Oo, gió, hãy nghe lời kêu gọi của ta, quét sạch mọi kẻ thù bằng sức mạnh của ngươi. Hãy để chúng nếm cơn thịnh nộ của ngươi, ‘Bão’”     

Sáu Anemone-noids đồng thời niệm theo thứ tự [Ma thuật đen], [Bão]. Ngay lúc này, bước tường gió đã hình thành và thổi bay mọi người. Các [Elder Treant] đã không bỏ lỡ cơ hội và dùng ma thuật bậc 2 [Ma thuật đen],[Thương Bão]

“Mặc dù chúng chỉ ma thuật bậc 2, nhưng bọn chúng lại có thể phóng ra hàng chục [Thương Bão] cùng một lúc!”

Lalit né được [Thương Bão] nhưng [Bão] đã bắt được anh và ném anh vào tường. Bởi vì áp lực gió bay về phía Yu nên Yu đã nhìn xuống mặt đất. Eckart từ từ di chuyển về phía trước trong khi giữ cái khiên thép của anh và ở phía sau, gần chỗ anh, là Nina. Lena ngăn cơn gió lại bằng [Rào Chắn] nhưng không biết cô sẽ trụ được bao lâu. Marifa, Coro và Sukke đang cúi mình, bám vào mặt đất. Bên cạnh Yu, Kuro đang quỳ xuống với cái rìu của mình và dùng nó như cái mỏ neo

“Chúng ta cần phải tiến lên phía trước”

Eckart từ từ di chuyển về phía trước trong khi đối mặt với [Thương Bão]. Anh tiếp tục lại gần [Elder Treant] và lạ là, anh không còn bị ‘cơn bão’ làm ảnh hưởng nữa

(M9:cơn bão ở đây là mắt bão)

Eckart tiến lên phía trước [Elder Treant] nhưng lại không có kế hoạch để đánh bại nó. Các [Elder Treant] đã đưa bộ tộc của chúng xuống để xử lí Eckart

“Guooo~”

Eckart kích hoạt lá chắn của bản thân và bộ tộc đã tấn công vào nó. Anh la lên để ngăn chặn âm thanh của chúng, khi bộ tộc và cái khiên của anh va chạm nhau, nó đã khiến đôi tai của anh bị tổn thương. Áp lực của va chạm đã khiến cho Eckart gục xuống, tới mắt cá chân

Sau đó, [Elder Treant] tiếp tục tấn công nhưng Eckart không phản kháng lại được. Tại thời điểm đó, cánh tay Eckart đã bị tê liệt, và anh có thể buông cái khiên bất cứ lúc nào

“Eckart-san, cho tôi mượn vai”

Nina, người ở phía trước anh nhảy lên và sử dụng vai anh như bàn đạp. Cô lập tức dùng con dao Mithril của mình ném về phía [Elder Treant] nhưng nó đã bị chặn với bức tường vô hình

“Nó còn sử dụng được [Rào Chắn] sao?”

Mặc dù Nina khá ngạc nhiên với cái thông tinh này, nhưng cô không dừng lại. Thay vào đó, cô đã di chuyển và dùng dao găm Damascus để phá [Rào Chắn]. Sau khi thoát khỏi [Rào Chắn], cô đã tấn công một lần nữa nhưng vẫn thất bại. Giống như lúc trước, có một bức tường vô hình

“Đừng nói với mình là có tới x2 [Rào Chắn]”

Eckart ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên anh gặp con quái vật có thể sử dụng 2 lớp [Rào Chắn]. Tuy nhiên [Elder Treant] không chỉ có hai [Rào Chắn] mà có thể tăng gấp đôi là 4

Nina, tấn công thất bại ở vị trí bất lợi, hoàn toàn bị lộ sơ hở. Một trong những Anemone-noids dùng ma thuật bậc 2 [Ma thuật đen] và [Thương Bão]. Ngọn giáo phóng đến chỗ Nina nhưng đã bị chặn lại bởi [Rào Chắn]

Lớp đầu tiên đã bị vỡ. May mắn thay, còn một lớp [Rào Chắn] khác, mặc dù nó cũng đã bị nứt

Lalit không biết làm sao cô có thể làm được điều đó, nhưng thực tế, người đã phát động [Rào Chắn] là Yu. [Lưới Thiên Đàng] của Yu đã phát động và kết nối với cơ thể của Nina vì vậy cậu đã niệm [Rào Chắn]. Những người duy nhất nhận ra là Lena và Marifa

Sau khi biết đòn tấn công của chúng không thành công, Anemone-noids đã thay đổi mục tiêu thành Eckart. Eckart, người đang bận đấu với bộ tộc của [Elder Treant] đã trở thành con mồi khi sau lưng anh không có gì để bảo vệ cả

“Guuuuu….”

Mặc dù khả năng phòng thủ và vật lí của Eckart đã được tăng lên khi dùng [Stone Wall], nhưng anh không phải là tên bất khả chiến bại, nên đòn đó đã khiến cho áo giáp và anh bị thương…

Khi anh bị dính đòn, Anemone-noids đã nhảy lên xuống vui mừng. Những kẻ khác đã bắt đầu niệm [Thương Bão] vào Eckart

“Kuro, lên”

“Vâng, chủ nhân”

Kuro đứng lên mặc dù [Bão] vẫn còn tác động lên, cậu ta vẫn chạy về phía trước và thực hiện [Lưới Nặng]. Anemone-noids ngạc nhiên khi thấy cậu ta và vội đổi mục tiêu [Thương Bão] sang cậu ta. Nhưng đã quá muộn, tiếng rít kêu lên vì bị rìu đâm xuyên qua bụng

“Coro, Sukke, giờ là cơ hội của hai em đấy, ma thuật đã yếu đi rồi”

Khi áp lực gió đã bị giảm đi, Coro và Sukke chạy về phía trước theo lệnh Marifa khi cô phóng ra một mũi tên từ cây cung của mình. Cách chiến đấu của Coro và Sukke khá đơn giản. Họ sẽ làm chúng mất tập trung và tấn công vào điểm mù của kẻ thù khi có cơ hội

Vì mũi tên đã cắm vào người chúng, nên Coro và Sukke cắn chúng từ phía sau, Kuro đã cắt Anemone-noids làm hai

Yu đang thực hiện [Hồi] bằng [Lưới Nặng] tới Eckart

“Ngươi ổn chưa?”

“Oi, đừng có chờ ta, [Chế Nhạo]!”

Eckart khiến cho bọn Anemone-noids nhắm vào anh khi dùng [Chế Nhạo]. Anemone-noids sắp tấn công Kuro nhưng buộc phải thay đổi mục tiêu. Các Anemone-noids cũng không có lựa chọn nào khác buộc phải chọn anh làm mục tiêu

“Hãy để ta đề ơn”

Lalit đi vòng ra phía sau Anemone-noids và chặt từng cái đầu của chúng

“BOOAAA~”

Khi [Elder Treant] thấy từng thuộc hạ bị chết từng người một, liền hét lên một cái gầm. [Elder Treant] điên cuồng liên tục tấn công Eckart. Mặc dù anh đã được chữa trị, với lá chắn và [Stone Wall] nhưng Eckart vẫn không thể chịu nổi sức mạnh của nó. Cánh tay trái của anh đã phế đi một phần, ngay cả cái xương bị gãy còn lòi ra nữa. Dù anh thế thì anh vẫn kích hoạt [Chế Nhạo]

[Elder Treant] đã rất điên tiếc khi thấy vậy và bắt đầu kích hoạt ma thuật bậc 5 [Ma Thuật Đen] và [Bão Tố]

Trong khi niệm chú, [Elder Treant] đã kêu bộ tộc ngừng đến chỗ Eckart. Ma thuật bậc 3 của Lena [Ma Thuật Đen], [Lôi Hùng] thậm chí còn không thể đánh dính [Elder Treant] vì [Rào Chắn] của nó lại gấp 4 lần. Trong khi chỉ có 2 cái đã bị phá hủy

Một lần nữa, Lena chuẩn bị sử dụng ma thuật bậc 3 của mình. [Ma Thuật Đen] [Lôi Hùng] cùng một lúc. Sức mạnh đó khủng đến mức khiến bọn chúng hợp lại với nhau thành quả cầu điện và có kích thước khoảng 5m. Lena mỉn cười với [Elder Treant] khi cô ném nó về phía nó

default.jpg

Quả cầu sấm sét khổng lồ đó không dễ dàng bị phá hủy bởi [Rào Chắn]. Ngay cả khi nó bị sức nặng chèn ép. [Elder Treant] cũng không gục ngay cả khi người của nó đã bị đen xì

Vào lúc này, Kuro di chuyển và vung cây rìu vào chân trái [Elder Treant]. Vì đôi chân trái của nó đã bị cắt đi, nên [Elder Treant] lập tức bị mất thăng bằng và khụy xuống đất

“Bây giờ, tao không dễ gì cho mày thoát khi mày đã làm gì với tao”

Eckart tiến về phía trước, nắm lấy cây búa thép đen của anh. Anh sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình

“[Kĩ thuật Búa], [Búa Nghiền Nát]”

Cái búa của Eckart đã nhắm thẳng vào mặt [Elder Treant] khá dễ dàng và đáng sợ, [Elder Treant] đã rơi xuống vì chấn động trọng lượng

Trong trận chiến này Eckart đã bị gãy cánh tay trái và một số xương sườn bị gãy. Lalit không nhận thiệt hại nào ngoài việc anh đã bị thổi đi. Nina có lẽ đã trọng thương nếu Yu không có ở đó và dựng [Rào Chắn] lên, cô sẽ chết vào lúc đó. Mặc dù có thương tích nhưng với con quái vật bậc 5, họ có thể được coi là thành công

“Chà, quái vật hạng 5 đây ư. Sau khi hồi phục xong, ngươi đi mở rương đi”

Nghe lời nói của Yu, cơ thể Lalit và Eckart đông cứng lại và tim họ bắt đầu run rẩy. Đây là một giấc mơ? Liệu hai người có thể trở về hội mạo hiểm giả sau khi vào cái địa ngục này không

Bình luận (0)Facebook