TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON
MinoKAZUTAKE Hazano
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 146

Độ dài 1,136 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:09:01

Chương 146:Số 217

Bên trong cung điện của Thánh Quốc, có một nơi chỉ có những người có quyền mới được đến. Trong khu vực đó, một phụ nữ đang đi, cô mang một thanh kiếm ngắn và mặc một bộ giáp da. Điều duy nhất không thích hợp là miếng che mắt phải của cô. Tuy nhiên, chả ai để ý đến vẻ lạ lùng và khi cô gặp những người ở dọc hành lang, tất cả điều đi ngang qua như thể không nhìn thấy nhau

Sau đó người phụ nữ đó đã đi tới một cánh cửa nhìn có vẻ sang trọng và gõ cửa

“Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Có ai ở trong không?”

Không gõ thêm

“Ta nghe thấy đấy, tại sao cô lại gõ nữa vậy?”

Đó là một lời khiển trách nhưng khi nhìn thấy Cinzia, cô gái mặc đồ hầu gái liền mất hứng

“À, là Cinzia sao”

“Tôi thì có vấn đề gì sao?”

Vào thời điểm đó, cô hầu gái đã bay chạy lấy thân và người giúp việc liền hướng dẫn cho Cinzia vào bên trong

Dowran, như thường lệ đang đọc một cuốn sách

“Dowran-san, tôi về rồi”

“Cắt ngang cuộc nói chuyện là vô dụng”

“Whoa, anh đang diễn xuất đấy sao? Cinzia đang hi vọng rằng chúng ta có thể nói thêm về một…ah, đau quá!”

Kêu lên, một cú cóc gửi tới cái đầu của Cinzia, cô lườm trong khi cúi mình nhưng sau đó đi đến chỗ Dowran như thể chả có gì

“Đau là tốt, tại sao cả hai điều hành động như thế một lần gặp nhau vậy không biết?”(Dowran)

“Tôi phiền hà sao? Oh phải rồi, nhìn này”

Với một nụ cười, Cinzia tháo ra cái miếng bịt mắt phải của cô ra, bây giờ có một ngọn lửa màu xanh đang tỏa ra trong mắt cô

“Tiếp theo, nhìn cái này”

Cô đóng mắt mình lại bằng miếng bịt mắt và khi cô mở ra, thì có một ngọn lửa màu đỏ tỏa ra trong mắt cô

“Vậy, giờ cô lại có sở thích đi thu thập mắt sao?”(người giúp việc)

“Thấy chưa, điều này thật tuyệt phải không? Đó là [Nhãn Lôi] và [Nhãn Hỏa]. Tiếp theo, sẽ là…ah, đau đấy!”

Trong khi Cinzia cố gắng khoe khoang, thì người giúp việc Fufu lại cóc đầu cô

“Cô đến là để làm gì?”(Fufu)

“Ah! Tôi mém quên, tôi đến đây là để trình bản báo cáo của mình hahaha”(Cinzia)

Sau đó Fufu chuyển bản báo cáo của Cinzia cho Dowran và anh đọc qua nó

“Hm, không tệ. Có cả tên những kĩ năng chủ động, thụ động và một số kĩ năng đặc biệt nữa”

“Tất nhiên rồi! Đó là tất cả những gì mà tôi báo cáo”

“Rất đáng khen ngợi”

Cinzia nghe thấy thế liền trốn ra sau một cái cây và tránh khỏi cú cóc khác của Fufu

“Này, báo cáo của tôi rất tuyệt đó. Tại sao cô lại muốn đánh tôi mà chả cần một lí do gì vậy hả?”

Đằng sau cột cây, Fufu cột tóc lên nhưng một củ hành và nhìn Cinzia, rõ ràng cô đã bị kích thích

“Làm tốt lắm. Fufu, khỏi cần đánh cô ấy nữa đâu”

“Vậy, mình sẽ không bị đánh nữa? Hahaha. Nghe thấy chưa, bản báo cáo của tôi rất tuyệt mà. Tuy nhiên, Dowran-san, ngay cả [Thẩm Định] của tôi cũng đủ mạnh để quan sát ở phía xa. Tuy nhiên, tôi chả có thể tiếp cận Yu nếu gần hơn 300m vì Yu có thể phát hiện ra tôi. Khoảng khắc mà Yu phát hiện ra tôi, thì tôi liền chạy về đây. Tôi cảm giác cậu ta sẽ làm điều gì đó. Nên tôi chạy hết tốc lực, nó là một hành trình gian nải đấy. Nhân tiện, tôi còn phải dùng [Nhãn Quyến](Mắt thôi miên) và bắt một con rồng bay về đây. Tôi đã chạy đến thủ đô mà không lấy một giấc ngủ nào cả”

Fufu khoang tay lại để kiềm chế sự thúc đẩy của mình cóc đầu Cinzia lần nữa và Cinzia nhìn cô trong run rẩy

“Vậy, để ta xác nhận một lần nữa. Cô nghĩ Yu đã phát hiện ra cô và cô liền chạy đi và từ bỏ nhiệm vụ?”

“Um, vâng”

Sau đó Fufu đuổi theo Cinzia và vì căn phòng không quá lớn nên cô đã tùm lại ngay sau đó. Tuy nhiên, Dowran đóng cuốn sách lại và nhìn

“Fufu và Cinzia, dừng lại đi. Chả có sai lầm gì khi rút lui cả”

Sau khi nghe điều đó, Fufu để cho Cinzia đi và cô thở hồng hộc

“Dowran-san, vậy chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây? Anh định nói sẽ tiếp tục nhiệm vụ này sao?”

“Không, không phải là bỏ nhiệm vụ. Mà số 7 chúng ta đã gửi ra sao rồi? Nếu như chúng ta không thể liên lạc với cô ấy đồng nghĩ với việc cô ấy đã chết”

“Chờ đã? Không phải số 7 là Nana sao? Cô ấy đã thất bại rồi sao?”

Cinzia không kiềm chế và ngay lúc này cô đang xoa cái đầu của mình trong khi suy nghĩ

“Không phải cô ấy không đủ năng lực. Nhưng ngay cả như thế, thì cũng đã có vài Số đã hi sinh trong nhiệm vụ rồi. Chẳng phải chuyện này từng xảy ra với Stella sao? Dù sao, cô có nhận ra sự thay đổi gì khi quan sát cậu ta không?”(Dowran)

“Thay đổi nào?”

“Ví dụ như tóc, da, hoặc màu mắt?”

“Hm, bề ngoài thì theo tôi thấy tóc và da của cậu ta chả có thay đổi gì kể cả việc nhìn từ xa, tôi không chắc lắm như có vẻ đôi mắt của cậu ta đã thay đổi trong thời gian qua?”

“Hmmm…chả có thắc mắc gì khi Yu lại có nhiều kĩ năng và mạnh lên như thế. Chả có sai lầm gì ở đây, Yu có một kĩ năng đặc biệt là cướp đoạt. Sự tăng trưởng của cậu ta cũng là một mối nguy hiểm”

“Cướp đoạt? Nó giống như việc cướp kĩ năng của người khác phải không?”

Sau đó Cinzia rót rượu và đưacho Dowran

“Cảm ơn cô. Phải, nó là thứ gì đó giống [Cướp đoạt]. Tôi đã nghĩ rằng cậu ta sẽ chết khi chiến đấu với một ai đó thuộc Hội Bất Tử nhưng nào ngờ kết quả lại khác với sự mong đợi của chúng ta. Tôi tự hỏi liệu mối đe dọa của cậu ta sẽ còn lớn đến mức nào nữa đây?”(Dowran)

“Mặc dù tôi đã thu thập được kha khá thông tin, nhưng tôi ước mình làm tốt hơn, và tôi mong Nana sẽ an toàn. Kĩ năng của cô ấy giỏi hơn tôi nhiều”

“Giờ đừng có lo về Nana. Chúng ta vẫn còn cô ấy”

“Cô ấy, ý anh là số 217?”

“Ừ, cô ấy! Tên cô ấy…tôi nhớ rồi! Là Nina!”

M9:Có tới 2 gián điệp luôn

Kì tới: Con mồi

Bình luận (0)Facebook