• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 : Hơn ước mới của nữ phản điện

Độ dài 904 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-27 12:15:21

Tôi chưa bao giờ yêu cầu được yêu thương

Kể từ khi được sinh ra như là một người con gái của công tước, thân xác này chưa bao giờ đã thuộc về tôi.

Nhưng tôi luôn tin rằng một ngày nào đó những nỗ lực của tôi sẽ được đền đáp.

Mỗi ngày , tôi luôn phải kìm nến cảm xúc của mình lại, tôi rèn lại chính bản thân mình và vượt qua rất nhiều thử thách khác nhau.

Tôi luôn nghĩ rằng với những nỗ lực không ngừng vậy, thì tôi sẽ trở thành nữ hoàng mà người dân mong muốn và yêu quý.

Tôi không biết từ bao giờ.

Một ánh nhìn đầy đen tối qua ánh mắt mà hoàng tử nhìn về phía tôi.

Càng cố gắng bao nhiêu, thì tình hình lại càng trở lên tồi tệ bấy nhiêu. Tôi bị buộc tội một cách vô căn cứ về việc mà tôi chưa từng làm, mọi người xung quanh cứ dần bỏ rơi tôi và mọi người xung quanh bắt đầu gọi tôi là một người phụ nữ máu lạnh.

Ngay cả khi mọi người xung quanh có ghét tôi như thế nào, thì không có cách nào mà tôi có thể dừng lại. Vì đó là cách mà tôi đã được tạo ra 

Kết quả tất yếu cuối cùng chính là sự hủy hôn ước.

Tôi không được cho quyền để phản kháng lại nhưng lời buôc tội vô căn cứ đó và bị buộc tội là một kẻ tội đồ.

Có phải thứ " tình yêu đích thực " này là một thứ sẽ chối bỏ hết đi tất cả những sự cống hiến cả cuộc đời của tôi cho hoàng tộc cho đén tận bây giờ hay sao?

Làm ơn ai đó hãy yêu thương tôi có được không.

" Một hôn phu mới ?"

Không thê hiểu được ý nghĩa từ lời nói của cha mình, tôi đã theo bản năng đã đưa ra một câu hỏi về phía cha mình.

Tôi biết thật là ngu ngốc khi đặt ra câu hỏi đó , nhưng tôi biết rằng mình chẳng có quyền gì yếu càu gì cả.

Một năm và sáu tháng đã trôi qua kể từ khi hôn ước của tôi với hoàng tử bị hủy , thật kì lạ rằng chưa có bất kì một lời ngỏ ý cầu hôn nào đối với tôi.

Angelica Rafa Holfart

Cái tên mà hơn một phần tư cả vương quốc Holfart đều biết đến.

Mặc dù rằng đó là một cái tên đến từ một người bị ruồng bỏ.

'  Một vị tiểu thư quý tộc đã tận dụng chức vị như là hôn phu của hoàng tử mà đã làm những điều sai trái .', ' một người phụ nữ tàn độc đã hãm hại vị thánh nữ ở học viện.', và ' một người phụ nữ đầy tội đã bị trừng trị bỏi hoàng tử và những người đồng hành khi đã được thức tỉnh bơi thứ được gọi là tình yêu đích thực.'

Ngay cả khi tưc giận đến mấy thì thứ duy nhất tôi có thể làm là cười một nụ đầy gượng gạo.

Tôi chưa từng nghĩ rằng tôi, một người chưa từng phạm bất kì tội lỗi gì, lại phải đau khổ vì những lời buộc tội vô căn cứ.

Chắc hẳn chúa phải ghét tôi lắm có phải không.

Nếu mà tôi có thê được lên thiên đường sau khi chết đi, thì tôi sễ thực sự muôn đấm thật mạnh vào mặt lão ta. Cha tôi, không nhận ra những lời chửi rủa của tôi đối với chúa, tiếp tục nói.

" Đúng vậy, con chắc hẳn đã nắm rõ được phần nào tình hình hiện tại của vương quốc thế nào rồi."

"Sau tất cả, thì con vẫn là con của một công tước mà ."

Cha xám mặt lại với câu trả lời đầy tính mỉa mai của tôi.

Kể từ khi hôn ước của tôi với hoàng tử Julius bị chấm dứt, cách cư sử của tôi đã hoàn toàn khác trước .

Tôi đã từng là một con người rất dẽ bùng nổ., 

Tôi là một người sông rất là cảm xúc và luôn một mực tin tưởng vào thứ mà bản thân mà minh cho là đúng, thứ mà luôn được nhắc nhở rất nhiều bới nữ hoàng Mirelle.

Tuy nhiên, sau khi hơn ước bị hủy bỏ , thì những thứ đen tối nhất của giới quý tộc bắt đầu lộ rõ ra, nơi sẽ đẽ nát con người bị thất thế, hay những lời nguyền rủa đầy thâm độc, cả những sự tò mò đầy ác ý và còn nhiều hơn thế nữa.

Hiển nhiên rằng bản thân tôi không đủ mạnh mẽ đễ đối diện với những điều đó và cũng chỉ có tức giận mà thôi.

Việc thể hiện bất cứ cảm xúc dơn thuần nào từ tức giận hay buồn bã cũng đã hao tổn rất nhiều nằng lượng từ thể xác đén tấm trí.

Và tôi đã quá mệt mỏi với việc phải thể hiện những cảm xúc đó ra đến mức mà chỉ có cảm thấy phát mệt khi cứ phải tỏ ra tức giận với những sự xúc phạm .

Cha tôi người rất đau lòng với sự thay đổi của, trong khi đó anh trai, người đang đứng bên cạnh cha, tiếp tục nói với khong chút cảm xúc.

" Cuộc chiến với công quốc Fanoos năm ngoái đã gây ra một tổn thất rất lớn cho vương quốc 

Bình luận (0)Facebook