The Villains Need to Save the World?
A Gentleman Does Not Speak Whilst He Reads
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07 :Cái kết của hạm đội viễn chinh (2)

Độ dài 2,781 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:02:36

Mới update lại chương 6 nhé ae :)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Hiệp sĩ Felia! Không phải cô trong nhóm thám hiểm đến lục địa Alfred sao? Sao cô lại ở đây?!”

 Tổng giám mục Nicholas nhận ra danh tính của Bella sau khi nhìn cô ấy một lúc.

“Ông nhận nhầm người rồi, ông già. Tôi là nữ hoàng hải tặc Bella. Không phải Felia.”

Bella không có bất kỳ thiện cảm nào với vị tổng giám mục này, vì ông ta chính là người đã gửi Felia xấu số đến lục địa Alfred.

Theo ký ức của Felia, vị tổng giám mục này chỉ có được vị trí của mình thông qua ảnh hưởng của gia đình, nhưng quyền lực của anh ta gần tương đương Đức Tổng giám mục Stanley - người đã thăng tiến nhờ tài năng và thực lực của chính ông.

“Có vẻ như cô đã bị ma quỷ mê hoặc rồi. Cô chỉ là một người bình thường, vậy mà cô dám tuyên bố mình là một nữ hoàng sao??"

Nicholas định cười vì sự ngốc nghếch của Bella nhưng dừng lại khi thấy Bella làm điệu bộ bằng tay.

Từ con tàu của cô bay vài sợi dây có móc gắn vào đầu và những chiếc móc này ghim chặt vào thành tàu . Một số người mặc đồ đen, đổ bộ sang tàu bên kia bằng những sợi dây đó. Chúng là những undead do Angel triệu hồi.

Sau khi lên tàu, chúng lập tức lao về phía những người lính trong khi phớt lờ lũ quỷ. Đối với những xác sống này, quỷ không tỏa ra 'mùi' như con người; và vì chúng đã không nhận được bất kỳ mệnh lệnh nào ngoài việc tấn công con người, chúng đã bỏ qua đám quỷ.

“Đồ phản bội! Vậy ra cô đã bán linh hồn cho quỷ dữ. Nhân danh thần Ánh Sáng, ta sẽ kết liễu cô ở đây.” Hiệp sĩ thánh Isaac đã bắt đầu thực hiện ‘Charge’ [note20468]  hướng về phía với Bella, người đang trả lại sự ưu ái đó bằng cách nâng khiên và thực hiện một tư thế tương tự.

Chấn động khi hai hiệp sĩ va chạm nhau khiến cho tất cả xung quanh bật mạnh về phía sau. Cả con người lẫn quỷ. Isaac bị đẩy lùi vài bước và cố gắng ổn định bản thân nhưng Bella ngay lập tức bắt đầu ‘Charge’ lần thứ hai. Isaac bị mất cảnh giác và bị đánh bay vài mét.

“Làm thế nào cô có thể? Cô sử dụng ‘Charge’ hai lần liên tục sao!”

Isaac nhìn Bella, người khuôn mặt không hề nao núng khi đánh bay anh ta lăn lóc trên đất. Isaac nhớ rằng cô đến từ tàu của Bernard và có lẽ cô đã đánh bại một thánh hiệp sĩ khác.

“Tại sao tất cả các thánh hiệp sĩ luôn tấn công cùng một kiểu vậy?”

Bella ngạc nhiên khi thấy Isaac áp dụng tư thế phòng thủ giống như Bernard trước đây. Dường như với cô rằng nghề hiệp sĩ không có nhiều kỹ năng để sử dụng.

Điều mà cô không biết là hầu hết các hiệp sĩ đều cần một thú cưỡi để giải phóng toàn bộ sức mạnh và khả năng của họ. Họ sẽ chiến đấu ở thế bất lợi nếu không có thú cưỡi. Tất nhiên một hiệp sĩ rồng là một ngoại lệ.

Hiện tại, đang có một cuộc chiến hỗn loạn trên chiến hạm giữa những tên cướp biển bất tử của Bella, những con quỷ và con người. Các undead có lợi thế tuyệt đối trong sự hỗn loạn này vì khả năng kháng các đòn đâm chém, và binh lính không dại dột đến mức sử dụng lửa để đối phó với undead trên tàu. Lũ xác sống vung vũ khí điên cuồng, nhắm vào bất cứ ai ở gần chúng nhất.

Bella đứng dậy phớt lờ Isaac và tiếp cận Đức Tổng Giám mục Nicholas. Isaac đang chuẩn bị lao tới hộ vệ cho tổng giám mục thì một chiếc thùng lửa rơi xuống nổ dưới chân anh ta - khiến anh bay xuống nước. Tất nhiên điều đó không thể kết liễu anh ta. Thậm chí anh ta còn không hề bị thương. Sức phỏng thủ của một thánh hiệp sĩ không phải thứ có thể dễ dàng đâm thủng. Chỉ là, anh sẽ mất một thời gian khá lâu để bơi trở lại con tàu. Đó là một lỗi chết người của họ khi họ mặc áo giáp hạng nặng trên biển. Isaac và Richard nên khấn lời cảm tạ với thần của họ nếu họ không bị chết đuối. 

Bella đã quyết định loại bỏ hai thánh hiệp sĩ trên tàu ngay từ đầu, nhưng cô biết rằng thật khó để đạt được mục tiêu đó của mình. Cô chỉ có thể giết Bernard sau một thoáng hắn ta mất cảnh giác và cô chắc rằng lần này cô sẽ không may mắn như vậy. Mục tiêu của cô là tổng giám mục.

“Thánh hiệp sĩ Felia, đặt vũ khí của cô xuống và tôi có thể hứa sẽ không có bất cứ điều gì xấu xảy ra với cô . Nếu không, cô sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi sự phán xét của Nhà thờ.”

“Im đi lão già, đang ở chiếu dưới thì đừng có kiêu ngạo vậy chứ. Lão mở mồm câu nữa ta sẽ quẳng lão cho cá ăn.”

Bella ngay lập tức chặn họng Nicholas, cô không muốn lãng phí thời gian để nghe những điều vô nghĩa . Bella thầm cảm thấy rất hài lòng, khi cô nhìn vào khuôn mặt đầy mâu thuẫn của ông ta.

Cả Bella và Felia đều không thích gã này. Ở kiếp trước của Felia, vị tổng giám mục này đã từng lừa các tín đồ nữ xinh đẹp abcxyz với hắn ta, bằng cách tuyên bố rằng họ có thể được cứu nếu họ dâng thân xác của mình cho thần. Ngay cả Felia cũng suýt vào tròng, may thay cô nhận ra âm mưu thật sự của ông ta trước khi bị lợi dụng.

“Cô điên à…?? Cô đang nghĩ cái quái gì vậy?”

Nicholas bắt đầu hoảng loạn, khi thấy Bella bước về phía cô gái đang bị phong ấn. Ông đang phải duy trì niêm phong và không thể tấn công. Ông ta chỉ có thể dương mắt nhìn khi Bella đến gần cô gái hơn; và cầu nguyện rằng hai tên hiệp sĩ kia, những người vừa rơi xuống biển, có thể trở lại kịp để ngăn cô lại.

Cô gái quỷ đã theo dõi Bella suốt thời gian qua. Đôi mắt cô chuyển từ cảnh giác, sang ngạc nhiên, rồi sốc khi Bella bước về phía cô. Lý do cho những thay đổi mạnh mẽ như vậy trong sắc thái của cô là vì thánh hiệp sĩ này không có ý định thù địch và cũng đang quan sát cô rất kỹ.

Chiều cao của cô gái là khoảng của Bella, chỉ là ngực của cô ấy có thể có kích thước lớn hơn. Mặc dù cô được bao phủ bởi một bộ áo giáp, nhưng không thể che dấu đi cơ thể mĩ miều đầy đặn. Bella lại gần để nhìn vào mặt cô, cô tò mò muốn xem công chúa quỷ trông như thế nào.

Bella đã nghe được từ những người lính trên những con tàu khác rằng hạm đội đang bao vây một cô công chúa của một trong bốn đế chế quỷ, Alf Dolores, công chúa thứ 3 của Đế chế Alfred.

Ban đầu, cô không muốn tham gia quá sâu vào cuộc xung đột giữa quỷ và người, và chỉ muốn lấy một con tàu và nhanh chóng rời đi trong êm ấm. Nhưng về cơ bản là có rất ít thức ăn trên mấy con tàu đó; Vì vậy, cô đã tấn công tất cả các con tàu trên đường đi. Và kết quả là không có con tàu nào mà cô đánh bại trên đường có đủ thức ăn để thỏa mãn Bella.

Thật ra không lạ gì khi cô không tìm thấy rất ít thực phẩm trên những con tàu đó, vì hạm đội dự bị của con người vẫn còn cách xa vài hải lý và mang theo tất cả các nhu yếu phẩm của hạm đội viễn chinh.

Bella quyết định thử vận may ở con tàu lớn nhất ngay trung tâm trận chiến.

Rốt cuộc nó là con tàu của một công chúa quỷ, nên chẳng có thứ gì đó đáng để cướp bóc.

Alf Dolores có mái tóc tím dài buông xuống thắt lưng, cùng với tròng đen cùng màu. Trông cô ấy rất quyến rũ. Bella thoáng ngẩn người ra vì vẻ đẹp của Dolores và chỉ sực tỉnh sau khi cô công chúa quay mặt đi chỗ khác.

“Xin lỗi, Cô có phải là công chúa không, Alf Dolores? Cô có hợp tác với tôi một chút không, tôi là một tên cướp biển và tôi muốn cô nói cho tôi biết nơi bạn để tất cả hàng hóa trên con tàu này!”

Mặt Dolores cứng đờ không thốt lên lời sau khi nghe yêu cầu của Bella. Cô tự hỏi có phải thế giới đã tàn đến mức các hiệp sĩ thánh phải kiếm sống bằng nghề cướp biển?

Khi nhìn thấy Alf Dolores cố gắng nhịn cười, Bella có chút bất lực. Rốt cuộc, cô không thể đe dọa và yêu cầu cô chỉ chỗ hàng hóa ở đâu. Cô ta có thể tuyên bố rằng cô thà chết chứ không chịu nói. Nếu điều đó xảy ra, Bella sẽ lãng phí cả ngày.

 Nếu cô biết rằng trở thành cướp biển lại nhọc nhằn như vậy, Bella đã không lựa chọn việc trở thành cướp.

“Công chúa Alf Dolores, Cô có thể nghiêm túc hơn một chút về việc này không? Tôi thật sự là một tên cướp biển hung dữ, nếu cô không cho tôi biết cô để tiền ở đâu thì tôi sẽ.”

“Thưa quý cô cướp biển, nếu tôi không có tiền thì sao?”

"Không có tiền? Tại sao không nói sớm hơn? Thế thôi chào tạm biệt!"

"Hở? Quý cô cướp biển, xin đừng rời đi! Tôi có thể cho cô mọi thứ!”

“Tôi không phải biến thái nên không cần cơ thể của cô đâu. Nếu cô có bất cứ cái gì khác thì hãy nói ra.”

Bella nuốt nước bọt khi nhìn vào cơ thể nóng bỏng của công chúa. Đáng buồn thay, Bella cũng là một cô gái nên không thể làm bất cứ điều gì với cô ấy ngay cả khi cô muốn.

“Nếu cô giúp tôi, tôi sẽ ở bên cạnh cô cho đến khi cha tôi chuộc tôi trở về.”

Thật ra Alf Dolores đã chạy trốn khỏi nhà để thoát khỏi một cuộc hôn nhân sắp đặt. Cha cô không ưa cô, vì cô không phải là quỷ thuần huyết và đã sắp xếp cho cô kết hôn với thái tử của Đế chế Mephyr, Mephyr Derek, để có được một số lợi ích chính trị.

Tên Derek này là một tay chơi nổi tiếng trong bốn đế chế quỷ và Dolores tuyệt nhiên không muốn kết hôn với hạng quỷ như anh ta, vì vậy cô đã bỏ nhà ra đi.

“Không không. Tôi là một người có nhân phẩm. Tôi chỉ lấy tiền không lấy người. Tôi là một cướp biển, không phải kẻ buôn người.”

“Cầu xin cô, nếu cô giúp tôi, tôi có thể hứa với cô bất cứ điều gì!” - Dolores đang hoảng loạn, sợ rằng Bella có thể thực sự rời đi.

“Hmmm, Thôi coi chuyến này như công cốc vậy.”  Bella không đủ lạnh lùng để bỏ mặc Doroles, sau khi thấy những giọt nước mắt long lanh trên gương mặt xinh đẹp. Bella quyết định giúp cô một tay.

“Fel, Felia! Đây là cơ hội cuối cùng, tránh xa con quỷ. Đừng để bị ma quỷ cám dỗ!”

Đến lượt Nicholas trở nên hoảng loạn khi anh ấy thấy rằng Bella thực sự sẽ giúp đỡ Dolores. Anh ta biết rằng sức mạnh của công chúa quỷ ít nhất ngang bằng với hiệp sĩ rồng Shawn, và nếu phong ấn của cô ta bị loại bỏ, mục tiêu đầu tiên mà cô ta nhắm đến sẽ là chính là ông ta.

“Tôi chỉ là một tên cướp biển tầm thường, những thứ như thánh hiệp sĩ không phải là mối quan tâm của tôi, hãy biến ngay khỏi tầm mắt của tôi nếu ông không muốn chết.”

 Sau đó, Bella bước đến bên Dolores và nghiên cứu cây thánh giá vàng đang nhấp nháy trước ngực cô ấy. Nó có lẽ là chìa khóa cho thứ sức mạnh đang phong ấn sức mạnh của cô. Làm thế nào mà cô ấy lại đeo một thứ như vậy nhỉ?

“Cô bị điên sao?? Cây thánh giá này được giáo hoàng Croft VI ban phước, đó không phải là thứ mà một thánh hiệp sĩ bị mất linh hồn có thể mạo phạm.”

Nicholas gần như bật cười khi thấy Bella vươn tới cây thánh giá gắn vào vòng cổ, nhưng sau đó trở nên câm lặng trước những gì xảy ra tiếp theo. Bella dễ dàng kéo đứt sợi dây chuyền trên cổ của Dolores. Sau đó, cô quay lại và nghiền nát cây thánh giá thành bột.

“Chu choa, thưa ngài tổng giám mục. Hình như ngài xài nhầm đổ giả rồi. Hay có lẽ nào nhà thờ thiếu tiền đến mức trang bị cho tổng giám mục của họ những thứ vô dụng như thế này??”

“Cô… Hãy nhớ đấy!”

Nicholas bay trở lại tàu chiến của mình khi thấy Bella dễ dàng phá hủy thánh vật mà hắn ta rất tin tưởng, và một khi Dolores phục hồi lại sức mạnh của mình, cô chắc chắn sẽ không cho hắn ta sống sót trở về.

“Lý do tại sao tôi lại để hắn ta đi sao? Đơn giản thôi, bởi gã không nhận ra rằng con tàu của mình đã bị đánh chiếm.”

Bella vồ lấy Dolores và đẩy cô xuống đất trong khi nói điều này, ngay khi Dolores chuẩn bị hỏi, một vụ nổ lớn vang khắp biển. Con tàu mà Nicholas vừa mới lên đã bị vỡ thành hai mảnh bởi lực nổ, một mảnh đã bị chìm và mảnh kia trong tình trạng vô cùng thảm hại.

Nicholas đã tích trữ khá nhiều rượu trên tàu của mình, Bella đã cho Mia và Angel lên tàu để biến rượu thành hợp chất nổ trước khi cô lên tàu của quỷ. Họ đã chờ đợi Nicholas trở về tàu của ông ta. Tổng giám mục không bao giờ nghi ngờ rằng con tàu của mình bị can thiệp và chết banh xác bởi vụ nổ.

Dolores nhìn những con tàu bị chìm ở đằng xa, rồi nhìn xung quanh cô. Phần còn lại của hạm đội loài người đã bao vây họ giờ đang chạy trốn, nhiều người trong số họ giờ đang bị kẹt trong lửa hoặc đang trong tình trạng sắp chìm. Người đã làm tất cả những điều này, Bella, đang đứng ngay bên cạnh cô ấy quan sát thành quả của mình. Lúc này, Dolores cảm thấy ai mới thật sự là con quỷ ở đây.

“Chị gái hải tặc, tất cả những chuyện này. Sao chị làm được như vậy?”

“Đây là một bí mật của thương mại! Bảo trọng nhé, tôi xin phép đi trước!”

“Làm ơn, chị gái có thể giúp tôi một chuyện được không?”

“Chuyện gì?”

“Xin hãy đưa tôi đi cùng.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau một lúc, hiệp sĩ rồng Shawn cuối cùng cũng quay lại và nhìn thấy phần còn lại của hạm đội và con tàu của quỷ đã rời đi từ lâu. Trận chiến hải quân này sau đó đã trở thành tia lửa châm ngòi cho cuộc chiến nhân loại lần thứ tám. Phía con người mất bốn thánh hiệp sĩ bao gồm Felia và ba người bị ném xuống biển, một tổng giám mục cùng với hàng ngàn thủy thủ tinh nhuệ.

Về phía lũ quỷ, họ đã mất công chúa thứ 3 của Đế chế Alfred, Alf Dolores, hiện chưa rõ tung tích. Theo những con quỷ còn sống sót đã trốn thoát trước khi Bella đến, tổng giám mục của Nhà thờ Ánh sáng đã lên tàu của họ. Có khả năng cao là công chúa đã không còn trên thế gian.

Mặc dù một số thủy thủ tuyên bố rằng họ nhìn thấy một nữ thánh hiệp sĩ, nhưng sau khi Giáo hội cử Đức Tổng Giám mục Stanley điều tra, tất cả họ đều đồng thời thay đổi lời khai ban đầu và không có bất cứ ai nhắc tới chuyện này nữa.

Bình luận (0)Facebook