The Villains Need to Save the World?
A Gentleman Does Not Speak Whilst He Reads
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 11: Một đêm không nghỉ

Độ dài 2,913 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:31:25

Bên ngoài thị trấn Anola, Tổng Giám mục Stanley đã bị sốc bởi sự thay đổi của thị trấn, trong ký ức của mình, ông chắc chắn rằng thị trấn đã bị phá hủy. Có khi nào mình đã đi nhầm đường?

Trong lúc mải suy nghĩ thì bỗng một giọng nói vang lên

"Chúng ta lại gặp lại nhau rồi Tổng giám mục Stanley!"

"Cô cướp biển, rõ ràng là cô đã nói dối tôi từ đầu. Cô không phải là cướp biển mà là một hiệp sĩ thánh!"

"Không có luật lệ nào nói rằng một hiệp sĩ thánh không được phép trở thành một tên cướp biển. Dù sao, tôi đã vứt bỏ cái danh hiệu hiệp sĩ thánh nhàm chán đó rồi".

Trong lúc dò xét Bella, ông vô cùng ngạc nhiên trước sự trưởng thành của cô. Bella đang mặc một bộ áo giáp bạc không mang biểu tượng của bất kỳ quốc gia nào, ngoài cái đôi găng tay kim loại kia và thanh kiếm thì lần này cô còn mang theo một chiếc khiên trên lưng. Bây giờ cô ấy trông giống như một hiệp sĩ thánh điển hình.

"Tại sao cô không mang cây thương vậy, cô bé? Có cần tôi mang một ít từ nhà thờ không?"

"Cảm ơn ông rất nhiều nhưng tôi không cần đâu bởi tôi không sử dụng loại vũ khí đấy và tôi là người chuyên sử dụng kiếm. Mà ông không chỉ đến đây để gặp tôi đâu nhỉ?"

"Đúng vậy! Công chúa thứ 9 của đế quốc Octavio. Octavio Felia"

"Ông biết tên tôi ư? Kiểu gi cơ chứ?"

Cô nhận được một cuốn sách nhỏ mà tổng giám mục trao cho cô, Bella nhìn thấy khuôn mặt của Octavio Felia cùng với công trạng và thành tích bên dưới.

"Cha cô đã tổ chức một đám tang cho cô mặc dù không có ai quan trọng đến dự, ngoại trừ tôi và tôi là một trong số ít người lấy cuốn sách nhỏ này nhưng đừng lo lắng, tôi đã hối lộ người đàn ông phụ trách để thoát khỏi phần còn lại".

"Tại sao ông lại giúp tôi đến mức này, ông đang lên kế hoạch gì vậy?"

"Không có gì đâu, chỉ là mỗi khi nhắc tới cô là ta lại nhớ đến đứa cháu gái quá cố của mình. Đó là tất cả".

"Kể cho tôi nghe câu chuyện của ông đi, tôi sẽ lắng nghe nó".

Một lúc sau Bella thấy hối hận về lời nói của mình, tổng giám mục giống như Mia ở chỗ là nói liên tục. Hai người họ nói chuyện trong vài giờ liền và cô đang cố gắng chống lại sự thôi thúc ngày càng tăng. Thật khó cho một ông già sống một mình quá lâu để tìm ai đó để trao đổi và trút bỏ suy nghĩ của mình.

"Cô có muốn tị nạn ở nhà thờ ánh sáng không? Ta có thể giúp cô trở về bằng cách cho cô làm một hiệp sĩ thánh của nhà thờ và cô sẽ không bị gò bó ở nơi cằn cỗi này. Ngay cả khi cha cô phát hiện ra thì ông ta không thể làm bất cứ điều gì".

"Tôi không cần đâu bởi tôi sống tốt và yên ổn ở đây, Dù sao tôi cũng không tôn sùng thần ánh sáng và tôi không có ý định sử dụng danh hiệu hiệp sĩ thánh của mình".

"Ta hiểu rồi, mà cô có thông tin gì về Randall Roland và Công chúa Annie không?"

"Tôi không có bất cứ thông tin gì về họ cả. Tôi sẽ nói cho ông biết nếu tôi biết được bất kì điều gì về họ".

"Ta hy vọng những gì cô nói là thật, đến đây thôi bởi ta vẫn còn rất nhiều thứ để làm nhà thờ, cô có thể đến và tìm thấy ta tại nhà thờ của thủ đô Vekon. Hãy nhớ rằng cánh cửa của nhà thờ sẽ luôn mở cho cô, Octavio Felia".

Bella thở phào khi cô nhìn thấy tổng giám mục Stanley rời khỏi tầm mắt của cô, vậy là cô đã đoán đúng nữ cung thủ đó là một thành viên của hoàng tộc đế chế Kristoff mà Stanley vừa xác nhận điều đó cho cô. Dường như Annie có một vị hôn phu đang tập hợp quân ở gần đó. Nếu Bella thả họ ra thì Annie sẽ bị ép buộc vào một cuộc hôn nhân chính trị. Đó là một cảm giác không dễ chịu tí gì trong tim Bella.

Khi cô đang mải suy nghĩ về cách đối phó với vị hôn phu Annie, Bella không nhận ra rằng có một bóng đen sau cái cây gần đó đã chứng kiến toàn bộ cuộc trò chuyện của cô và Stanley. Lúc cái bóng đen đó chuẩn bị rời đi một cách lén lút thì cơ thể hắn bị dẫm bởi một con quái vật mặc áo choàng đen và trang phục trang trọng.

"Một tên con người nhỏ mọn mà dám nghe lén Bella-sama? Ta sẽ nghiền nát từng cái xương trong cơ thể ngươi!".

"Khoan đã Adrian!, đừng nghiền nát tất cả cơ thể của hắn. Tên này dường như là một sát thủ và thu thập tình báo, chắc chắn ai đó đã gửi hắn đến để thu thập thông tin, ta sẽ tìm kiếm ký ức của hắn và sau đó sử dụng cơ thể của hắn để moi thông tin từ kẻ đã gửi hắn đến, đồng thời báo cáo cho kẻ địch những thông tin sai lệch".

___

Tình trạng hiện tại của Roland và Annie chắc chắn không dược cho người ngoài biết được, nếu không lúc họ thoát ra ngoài và chạy về rồi kể những chuyện xảy ra ở khu nghĩa địa và nơi đây, đến lúc đó sẽ có rất nhiều rắc rối xảy ra.

"Hiện tại mình chưa có bất kì kế hoạch nào cả. Đối với tên hôn phu và Annie thì họ không có bất kỳ tình cảm nào với nhau cả. Có lẽ mình nên tìm cách và..."

Ý định giết chóc ngay lập tức lướt qua tâm trí Bella, khi cô bước xuống con đường dẫn đến thành thành phố Nolarke. Cô đã quyết định rằng cô sẽ trở về hai người họ, cô ấy không phải là một anh hùng hoặc ở phe chính nghĩa, cô sẽ hỏi hai người họ xem họ có đồng ý ở bên cạnh cô không, ngay cả khi họ có lắc đầu đi chăng nữa thì cô sẽ làm mọi cách để họ gật đầu.

Roland và Annie, hai người vẫn đang nghỉ ngơi ở hai bên suối nước nóng thì cảm thấy rùng mình, họ tự hỏi liệu nữ quỷ Bella đó sẽ tăng mức độ bắt nạt hoặc đe dọa nữa không. Trong lúc họ đang mải suy nghĩ về Bella thì họ thấy cô quay trở lại phòng tắm với nụ cười xấu xa trên khuôn mặt. Bella nhìn hai người họ dữ dội hơn trước như cách một con sói nhìn hai con mồi một cách thèm khát. Hai người họ theo bản năng muốn chạy khỏi Bella nhưng họ nhớ rằng mình không thể chạy bởi những sợi dây đang trói buộc họ.

"NàyDolores, Mia và Angel đâu rồi?"

Bella chỉ thấy Dolores trong suối nước nóng và tò mò hỏi.

"Họ hơi mệt và đi nghỉ trong phòng rồi mà chị Bella, mặt của chị đáng sợ thật đấy, chị nhìn xem, hai cô gái kia run rẩy nãy giờ rồi".

Tôi không thấy bất cứ điêu gì đáng sợ trên khuôn mặt của mình cả, tôi không biết phải nói gì nữa bởi dường như Dolores rất phấn khích muốn biết những gì sẽ xảy ra tiếp theo. May mắn thay, Mia và Angel đã đi ngủ, cô ấy không muốn hai em ấy học những thứ không phù hợp. Đây là thời điểm hoàn hảo để Bella làm bất cứ điều gì mình muốn với Roland và Annie.

Bella chậm rãi bước tới Roland và Annie mà không để ý đến sự phản kháng của họ, cô vác hai người họ lên vai. Đó là lần đầu tiên hai cô gái hoảng loạn nhìn khi thấy một nụ cười điềm gở từ một người phụ nữ.

"Này Dolores!, Chị sẽ đưa họ về phòng nghỉ ngơi, em có muốn đi cùng không?"

"Không cần đâu, chị Bella. Em chưa thấy mệt. Em sẽ nghỉ ngơi thật tốt nếu em cảm thấy mệt. À còn điều nữa, Mercedes báo cáo rằng đã chuyển một chiếc giường mới vào phòng của chị rồi".

"Chị hiểu rồi, nếu Angel và Mía thức dậy thì nói với hai đứa rằng chị đang bận và hãy gặp chị vào buổi sáng ngày mai".

"Em hiểu rồi, chúc chị có một đêm tuyệt vời".

Roland và Annie thực sự hy vọng rằng cô gái tóc tím kia sẽ đi cùng với họ, theo bản năng họ cảm thấy rằng Bella rất nguy hiểm nhưng cô gái tóc tím chỉ nở một nụ cười thật tươi với họ mà không chú ý đến đôi mắt cầu xin của Roland và Annie.

"Roland, Annie. Tôi đã suy nghĩ khá lâu rồi và tôi đã quyết định rằng tôi sẽ không để hai người rời khỏi đây. Ngay từ đầu quỷ và người luôn là kẻ thù của nhau. Tôi sẽ làm mọi cách để hai người về phe tôi".

Bella đặt Roland và Annie lên một chiếc giường lớn và sang trọng, cô quay lại và khóa cửa sau lưng cô. Hai cô gái không biết Bella sẽ làm những gì với họ nhưng chắc chắn rằng sẽ không có điều gì tốt đẹp sắp xảy đến.

"Đừng sợ, tôi sẽ không giết hai người đâu bởi hai người là tài sản của tôi ,ngay từ đầu tôi rất thích hai người cho nên không đời nào tôi sẽ giết hai người. Sau đêm nay, chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc, tôi sẽ rất dịu dàng với hai người, nếu hai người gật đầu nghĩa là đồng ý điều này. Đừng lắc đầu, nó không có ích gì cả đâu. Vậy nên hãy bắt đầu thôi nào!"

Bella phớt lờ hai người họ đang run rẩy điên cuồng và bò lên giường, cô hạ chiếc màn màu hồng xuống và không mất nhiều thời gian để bộ giáp của cô bị ném ra khỏi tấm màn.

( Trans: yuri là chân lí, hít hà :)) )

___

Tại vùng Trevikon, Stuart Sidney nhận được báo cáo từ sát thủ của mình và nghi ngờ về hành động của tổng giám mục Stanley.

"Lão già đó có lẽ đang âm mưu điều gì đó, sao lại bí mật gặp gỡ với một hiệp sĩ thánh cơ chứ, ngươi nghĩ chúng ta nên làm gì?".

"Theo ý kiến của tôi thì tổng giám mục chắc chắn đang che giấu điều gì đó. Ngài nên đích thân đi cùng bọn lính đi bắt giữ nữ hiệp sĩ đó về để thẩm vấn cô ta và tìm hiểu xem con cáo già đó đang lên kế hoạch gì!"

"Một ý kiến tuyệt vời đấy Dennis, thế mà từ trước tới giờ ta cứ nghĩ rằng những kẻ ám sát không thông minh cho lắm. Người hầu! Mang cho tên này một túi tiền vàng!"

Sidney đã không nhận ra rằng kẻ ám sát này không còn là tay sai mà hắn đã gửi trước đó, kẻ mạo danh Dennis đang báo cáo một số thông tin sai lệch để dụ Sidney đến khu nghĩa địa

"Bề tôi rất biết ơn ngài thưa chủ nhân, tôi đã tình cờ nghe thấy cô Roland và Công chúa Annie vẫn còn sống nhưng họ đã bị bọn thây ma đưa đến tầng hầm nơi an nghỉ của Adris mà ngài đã đến trước đó. Nếu ngài không nhanh chóng đến cứu họ thì họ sẽ bị giết bởi lũ thây ma mất".

"Gì chứ? Quả là một tin tốt. Công chúa Annie, hehe, và Roland cũng vậy, ta sẽ cứu hai cô gái đó và yêu cầu cơ thể họ làm phần thưởng. Thật là một tin tuyệt vời, dường như chính thiên đàng đang giúp đỡ ta".

"Thuộc hạ còn tìm thấy lối vào của tầng hầm, chúng ta có nên đi ngay lập tức không?"

"Ta rất hài lòng về ngươi, thật xấu hổ khi mà ta không nhận ra tài năng của ngươi lúc trước. Sau khi giải cứu công chúa Annie và Roland xong thì ta sẽ nhờ bố ta trao chức vị cho ngươi".

"Cảm ơn ngài rất nhiều thưa chủ nhân, thuộc hạ sẽ cống hiến cả cuộc đời của mình để phục vụ ngài. À! tôi còn nghe tin rằng Bá tước Harold và Tổng giám mục Stanley đang bận rộn ở nhà thờ, đó là thời điểm hoàn hảo để chúng ta khởi hành đến khu nghĩa địa"

Rất tốt Dennis!, ngươi sẽ chỉ huy bọn lính để đi giải cứu Annie và Roland, hãy chuẩn bị đi".

"Thuộc hạ hiểu rồi thưa chủ nhân"

Sidney đang chìm trong sự ảo tưởng của mình mà không hề để ý tới nụ cười nham hiểm trên khuôn mặt Dennis lúc hắn ra khỏi phòng.

"Tên nhân loại ngu xuẩn, hai cô gái đó là tài sản của Bella-sama, đó không phải là thứ mà ngươi muốn chạm là được đâu". Lúc trước Clement đã tình cờ nghe Mia và Angel thảo luận về việc phái các trinh sát khám phá tầng hầm của nơi an nghỉ, hắn sẽ để tên nhân loại ngu xuẩn đó đi khám phá tầng hầm trước họ xem bên trong có những gì rồi báo cáo cho Bella-sama để tạo bất ngờ cho ngài ấy và lúc đó hắn sẽ được ngài ấy khen và sẽ được ban thưởng.

________

Trên ban công của căn phòng, Bella đã quay trở lại cơ thể thật của mình, cơ thể của Felia thì đang nằm trên chiếc giường lớn với hai cô gái ở hai bên cánh tay. Khuôn mặt của hai cô gái đỏ ửng ngay cả khi đang ngủ vì Bella đã chơi với họ suốt ba tiếng đồng hồ.

(Trans: thơm ghê, hít hà~ )

"Em đã đến!"

Bella nhìn lên những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời rồi quay lại nhìn Mia và Angel mới bước vào phòng

"Chị Bella, chị đã thực hiện nghi thức gì với hai người họ vậy? Mia và em chưa thấy một nghi thức nào lạ như vậy cả!"

"Mặc dù em không hiểu các nguyên tắc của nghi lễ; nhưng em có thể cảm nhận rằng nó làm cho cả hai bên cảm thấy tốt. Em muốn thử nó!"

"Em cũng muốn thử, nhưng nghi thức này có yêu cầu phải mặc đồ lót đặc biệt như hai chị em búp bê kia không?"

(Trans: ý của Mia cái đồ lọt đặc biết đó là sợi dây thừng vẫn còn trói buộc Annie và Roland cho ai k hiểu)

"Chị cấm Mia và Angel tiếp tục thảo luận về điều này!".

Bella lúng túng khi thấy hai loli ngây thơ đang vô tình mời cô phạm tội. Mặc dù, Bella không thể phủ nhận rằng cô có ý định vượt qua giới hạn

(Trans: waring FBI, à quên mất main là nữ mà thì làm sao bị bắt được :v )

Bella có kế hoạch khuất phục Annie và Roland mặc dù họ vẫn chưa hoàn toàn gật đầu về phe Bella. Có lẽ sẽ phải mất cả tháng để khuất phục họ.

"Chị Bella, em đã phát hiện ra vị trí của tầng hầm rồi".

"Chị nghĩ rằng không cần phải đi đâu bởi Annie và Roland vẫn sống tốt ấy thôi!".

Bella nghĩ rằng Annie và Roland sẽ ổn nếu họ cứ thế này mãi mãi. Cô không muốn gặp thêm bất kì rắc rối nào nữa.

"Em nghĩ rằng chúng ta nên đến tầng hầm bởi em xác nhận rằng sâu bên trong tầng hầm họ không phải là một vị thần và họ không thể chống lại được chúng ta đâu".

"Chị hiểu rồi, chúng ta sẽ đi vào ngày mai. Vẫn còn lâu mới đến bình minh, hai em có muốn nghỉ ngơi không? Giường vẫn còn rộng lắm".

"Em vừa nhận được một tin từ Mercedes có điều muốn báo cáo, em sẽ đi cùng Mia để xem chuyện gì đang xảy ra, chị nên đi nghỉ đi vì chị không ngủ đêm nay rồi"

Bella không biết rằng một nhóm lớn những người lính đã đi trước và tìm đường cho họ. Trong khu nghĩa địa từng thuộc về Adris, một đội quân lớn của con người đã tiến vào tầng hầm, ngay khi tất cả bọn họ bước vào thì lối vào đột ngột đóng lại phía sau họ và tiếng hét đột ngột vang lên liên tục. Người duy nhất còn lại bên ngoài lối vào là Dennis hiện đang có khuôn mặt vô cùng sốc, một nửa cơ thể anh ta đã bị cắt đứt bởi một cái bẫy và anh ta chắc chắn sẽ chết nếu anh ta là một người bình thường.

"Nơi này chắc chắn không phải là nơi dành cho những kẻ yếu đuối, thật đúng khi mình cho những bọn nhân loại kia vào trước. Mình phải báo cáo điều này cho Bella-sama rằng nơi này quá nguy hiểm". Sau khi anh ta nói xong với chính mình, một nửa cơ thể bị cắt đứt của Dennis xuất hiện một cái bóng kỳ lạ bò ra khỏi xác chết và chạy ra xa.

Bình luận (0)Facebook