• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở màn

Độ dài 285 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:41:44

Bên trong tòa cung điện nguy nga tráng lệ.

Tại một pháo đài bất khả xâm phạm không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác trên Trái Đất, anh hùng Dean Strear di chuyển một quân cờ trên tấm bản đồ đại lục.

“Lãnh địa quỷ tộc gần như đã sụp đổ. Mục tiêu tiếp theo sẽ là lục địa của Thú nhân tộc.”

Cuộc thanh lọc chủng tộc vẫn được thi hành không chút trì hoãn. Dù sao, cũng chỉ tồn tại một vài kẻ có thể gây cản trở kế hoạch từ khi quỷ vương bị đánh bại.

Nhưng, Dean vẫn lo.

“Thất bại của Iona quả thực vô cùng đáng tiếc. Tuy vậy, cũng tốt khi ta không còn gắn với mấy sở thích bạo dâm của cô ta nữa.”

Một trong “Thất Hùng” sẩy chân là một điều bất ngờ.

Hơn nữa - sự tồn tại của tên tu sĩ đó.

Tuy nhiên, đó chỉ là một điểm bất thường nhỏ, có thể sửa chữa được.

“Mà... Câu hỏi hiện giờ là lần này, người nào tôi có thể đặt niềm tin được. Nhỏ Ginka đầu gỗ? Hay bắt Alisha suốt ngày ru rú trong phòng thí nghiệm ra tay đây...?”

“Ếếế ~! Dean, cậu quên mất cô gái dễ thương nhất quả đất này rồi à ~?”

Dean thoáng chau mày vì sự xuất hiện bất thình lình.

Cô gái này cũng khó đối phó như Iona, nhưng là theo một nghĩa khác.

“Ôi trời... Đây không phải trò chơi đâu, Fei.”

“Đừng lo~ Mọi người đều chết mê mệt trước vẻ quyến rũ của mị mà ~.”

Cô nàng với mái tóc xanh dương cười ngọt ngào.

“Nên là á, tên tu sĩ đó nhất định cũng sẽ bị mị hớp hồn thôi.”

Bình luận (0)Facebook