• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13 - Cậu muốn dạy chị không?

Độ dài 802 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-10 21:15:18

“Này, Rin-kun, chị biết là hơi muộn để hỏi, nhưng cậu có bạn gái không?”

“Không.”

“Vậy, có ai đó mà cậu thích không?”

“Hiện tại thì không có.”

Sau khi vào trung học, Rin chưa để ý ai. Và sự thật là dạo gần đây, cậu không còn thời gian cho việc này, do hoàn cảnh mà cậu đang sống độc lập.

“Chị sống một mình, cảm thấy hơi cô đơn. Nhưng khi ở bên cậu, cảm giác lại rất khác biệt.”

Rồi bất ngờ, Saya-san ngả người lên trên Rin, nhìn cậu từ trên xuống. Mái tóc dài mượt mà của cô chạm vào má và cổ Rin.

“Chị cũng muốn hỏi. Chị ở lại đây có được không?”

Saya-san đang nằm trên người Rin, ngực của cô giờ đã ở trước mắt cậu. Bộ đồ babydoll làm nổi bật vòng 1, tạo nên một khe ngực sâu.

Rin cố gắng không để ý, cậu tập trung nhìn vào mắt Saya-san. Nếu không làm vậy, trái tim cậu sẽ đập nhanh, nhanh đến mức thôi thúc cậu với tay ra chạm lấy ‘chúng’.

“Cái đó… em nghĩ là không nên.”

“Cậu không thích sao?”

Saya-san hỏi với vẻ không hài lòng.

“Không phải là em không thích…”

“Nhà chị có mọi thứ nhưng chị vẫn muốn ở lại đây, cậu biết không?”

Saya-san nằm lên Rin và ôm lấy cậu.

“Cảm giác thật bình yên.”

Saya-san nói rằng cô cảm thấy bình yên, nhưng Rin thì không. Làn da mịn màng của cô nằm trên người cậu, bộ ngực căng tròn mà các chàng trai luôn dòm ngó, đang áp sát vào Rin.

Điều này kích thích Rin, khiến cậu thấy không bình yên tí nào.

“Thực sự hơi ngại khi chị ôm em trong bộ đồ như thế này.”

Rin nhắc nhở, nhưng Saya-san chỉ cười, như thể cô đã chờ đợi điều này.

“Sao vậy? Cậu có điều gì lo lắng sao? Tại sao không nói với Onee-san của cậu?”

Saya-san chắc chắn hiểu. Cô biết Rin đang nói về điều gì, nhưng cô vẫn hỏi.

“Ở nhà, chị chỉ ăn tối, tắm và đi ngủ, nhưng khi ở cùng Rin-kun, thì khác. Cậu thì sao, Rin-kun?”

“Em cũng nghĩ rằng có gì đó khác bình thường. Thật khó để diễn tả… cũng không phải điều gì đặc biệt.”

“Ừ, với chị cũng vậy… Rin-kun, cậu đã bao giờ hôn chưa?” [note61797]

“………….”

Saya-san chuyển mình thêm lần nữa, khuôn mặt cô, từ cổ Rin, giờ đã ở trước mắt cậu. Có lẽ từ “hôn” đã khiến cậu bị thôi mê, Rin không thể không nhìn vào đôi môi của Saya-san.

Đôi môi của cô vừa phải, quyến rũ một cách kỳ lạ, có thể là do thỏi son bóng mà cô đang dùng.

“Chị chưa bao giờ hôn ai cả. Nếu chị muốn trở thành diễn viên, chắc chắn điều đó sẽ xảy ra. Vậy, cậu sẽ dạy chị cách hôn chứ?”

Đôi môi của họ dần dần tiến gần lại nhau. Và rồi, đôi môi của hai người chạm nhau một chút.

Đôi mắt ướt át của Saya-san nhìn vào Rin.

“Thật là một cảm giác kỳ lạ…”

“Saya-san… em nghĩ đây không phải là ý hay.”

Saya-san đưa tay vào giữa các nút áo sơ mi của cậu, đặt tay lên ngực Rin.

Cô cảm nhận được trái tim Rin đập mạnh mẽ.

“Rin-kun, trái tim cậu đập mạnh lắm phải không?”

“Đúng vậy.”

“Cậu có bị quyến rũ bởi sự hấp dẫn của chị không?”

“Điều đó――”

Một cảm giác mềm mại trên đôi môi.

Khác với nụ hôn trước đó, đôi môi của họ chạm nhau nhiều lần.

Mỗi lần như vậy, phần mềm mại của Saya-san lại chạm vào Rin.

Một cảm giác dễ chịu.

Phần cơ thể của cô ép mạnh vào Rin.

“Saya-san, em biết rằng――”

Rin định nói điều gì đó, nhưng Saya-san đã chặn lại bằng đôi môi của cô.

“Chị biết, chị biết. Vậy, Rin-kun, đừng tấn công Onee-san của cậu nhé? Nếu cậu tấn công chị, chị sẽ không thể chống lại được đâu.”

Saya-san sau đó phủ chồng đôi môi của mình lên đôi môi Rin, một lần nữa.

Đây rõ ràng là cô đang tấn công cậu, trong khi Saya-san bảo Rin không được làm vậy.

“Hôn thật tuyệt vời. Chị cũng rất hồi hộp… Cái này, chị cảm thấy như chúng ta có thể hôn hàng giờ…”

Saya-san ngả người vào vòng tay Rin và ôm chặt cậu.

Họ ôm nhau, trao nhau vô số nụ nôn.

Rin đáng thương không thể chống lại những gì Saya-san đang làm với cậu.

Về lý trí, cậu không muốn làm vậy. Họ vẫn chưa biết nhiều về nhau. Hai người không có một mối quan hệ đặc biệt để làm những việc như thế này.

Cậu biết điều đó.

Nhưng mỗi lần đôi môi Saya-san chạm vào cậu, mỗi lần chúng rời đi, cậu lại muốn được nếm hai hàng môi ấy một lần nữa.

Cuối cùng, hai người ngủ thiếp đi, cũng là lúc ngày mới vừa bắt đầu.

________________________________________________________________________________________________________

.

.

.

.

.

Trans/Edit: vl thật

bd5af399-c378-40dd-8f35-28a742d920d4.jpg

Bình luận (0)Facebook