• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 0 - Mở đầu

Độ dài 417 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-12 18:15:16

Ta chỉ sống cho mình ta.

Bởi vì ta có tài năng cho lối sống đó .

Sinh ra là một kẻ ăn xin ở đáy của khu ổ chuột,  ta đã lợi dụng mạng sống nơi đó với cái tài năng tình cờ được thức tỉnh.

Bởi vì ta không muốn bị chết đói.

Ta thâu tóm tất cả tập đoàn thống trị khu ổ chuột và lợi dụng chúng.

Bởi vì ta muốn một căn nhà ấm áp để chống lại mùa đông giá rét.

Ta đã bắt tay với lũ quý tộc, thoả mãn khát vọng hèn hạ của chúng với ngọn lửa của chiến tranh ,thứ đã bao trùm lên khắp vùng đất.

Bởi vì ta muốn đồng tiền của chúng.

Khi Quỷ Vương được thức tỉnh, ta ẩn mình trong màn đêm, ở nơi mà ngay cả hắn ta cũng không chạm tới được. Ta chỉ trốn và đợi chờ những anh hùng tiêu diệt hắn ta.

Sau đó, ta lại có thể tiếp tục với cuộc sống khổ sở đó.

Cái tài năng mà ta được ban tặng, cái phép màu vô lý đó, đã khiến điều đó khả thi

Đó là cuộc sống mà ta chà đạp lên vô vàn mạng sống, nhưng ta chưa bao giờ cảm thấy tội lỗi. Cuộc sống mà ta gần như có được đã quá ngọt ngào để ta có thể rời bỏ nó được.

                        Vậy nên ta không muốn được thấu hiểu.

               

                        Ta còn không muốn sự cứu rỗi.

                        Ta đã thề với bản thân rằng nếu ta chết một cách khổ sở .

                    

                        Thì ta cũng sẽ chấp nhận nó với một nụ cười.

                        Ta thề rằng ta rất sẵn lòng trả giá cho những tội lỗi mà ta gây ra.

                        Đó là lý do tại sao.

"Ngươi đã tỉnh dậy chưa ?"

                         Khi ta chết đi, ta đã nghĩ là sẽ không có ai ở bên ta...                           

Bình luận (0)Facebook