The Mythical Hero's Otherworld Chronicles
Tatematsuri ( 奉 )Miyuki Ruria ( ミユキルリア )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 461 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-06 00:16:10

lời mở đầu

Dưới nền căn phòng gần như phủ kín bởi rất nhiều xác chết của những người lính. Có những xác chết bao phủ bởi nhiều vết thương nằm trải dài ở nhiều góc căn phòng. Những xác chết bị thiêu cháy bởi ngọn lửa với vết bỏng xen kẽ khắp nơi. Và các xác chết bị mất một phần cơ thể,mất nhiều bộ phận bị tách rời xuất hiện xung quanh. 

Tất cả bọn họ bị thương tổn khiến khi nhìn thoáng qua gương mặt có thể thấy không ai còn nhịp thở.

Những vũng máu chảy ra từ các xác chết không ngừng. Chúng như những bông hoa bỉ ngạn nở rực rỡ đến nỗi như nhuộm đỏ cả thế giới. Trần căn phòng sụp xuống với một tiếng động lớn, rồi khi sập xuống những đám bụi xuất hiện và bao phủ thế giới màu đỏ thành màu xám.

Phòng ngai vàng, biểu tượng của quyền lực, sự thịnh vượng, chuẩn bị sụp đổ.

Trong một không gian tràn ngập mùi lạ, không khí bị bao trùm bởi mùi thối rữa,và sự chết chóc lan tỏa khắp căn phòng.

Giữa không gian địa ngục như vậy, có một người phụ nữ bị chôn vùi trong đống đổ nát.

Mái tóc xanh lam của cô ấy, đã mất đi vẻ bóng mượt do bụi bặm, giờ dần dần nhuộm một màu đỏ tươi, và máu đang chảy ra từ khóe miệng cô ấy. Và khó có thể biết cô ấy còn sống hay đã chết không. 

Xa hơn một chút, một cô gái tóc đỏ như thể không còn sức lực đang dựa vào cột và gục xuống. Toàn thân cô chằng chịt những vết thương. Điều duy nhất có thể hiểu khi nhìn cô cho thấy cô ấy đã trải qua một trận chiến khủng khiếp ra sao.

Tuy nhiên, không thể biết được cô ấy đã trải qua điều gì. 

Ở cuối căn phòng, trên chiếc ngai vàng lấp lánh tượng trưng cho quyền lực đất nước này, có một xác chết không đầu. Xác chết, khoác trên mình một chiếc áo choàng lông vũ làm bằng chỉ vàng và bạc, thuộc về vị hoàng đế trị vì đất nước. 

Phần đầu bị mất của hoàng đế hiện giờ đang nằm dưới chân một người đàn ông.

“…..Ngươi không biết rằng hết đến người này đến người khác, những kẻ vô dụng, đều vô dụng sao?”

Người đàn ông thốt ra những lời đầy thù hận trong khi ôm mặt ― anh ta đại hoàng tử của đất nước này.

Trước mặt anh, một cậu bé khoác trên mình chiếc áo choàng đen với vẻ hiền lành đang  ung dung đứng nhìn.

Cậu bé--,

"Tôi sẽ giết bạn."

――Một nụ cười tràn đầy sát khí xuất hiện trên khuôn mặt anh ta.

Bình luận (0)Facebook