• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Hệ thống Thiết kế Chiến cơ

Độ dài 4,097 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-12 05:45:15

Khi Ves tỉnh dậy, cậu vuốt mái tóc nâu của mình và tự hỏi tại sao mình lại nằm dài trên sàn như thế này.

“Là do…con chip!”

Ves cố gắng tìm con chip đã đánh gục cậu bất tỉnh. Sau một hồi tìm kiếm, cậu chỉ tìm thấy một mảnh kim loại cháy đen và một vài mảnh bị tan chảy khác. Con chip đã tự hủy sau khi tuân theo chỉ thị từ chương trình của nó. Cậu hoang mang đưa mắt về hướng máy liên lạc vẫn còn nguyên vẹn của cậu.

“Lạ thật. Bất cứ thứ gì có thể nướng chín con chip này hẳn đã phải làm chảy máy liên lạc của mình rồi chứ. Làm sao mà con chip có thể tự tan chảy chính nó mà không truyền tất cả lượng nhiệt đó sang máy liên lạc của mình được nhỉ?”

Cậu thận trọng kích hoạt máy liên lạc của cậu, chắc mẩm rằng nó sẽ bị trục trặc gì đó. Thay vào đó, nó kích hoạt một cách trơn tru. Sau một hồi lướt khắp menu, cậu chẳng thấy có gì thay đổi trừ việc một phần mềm mới được thêm vào.

Hệ thống Thiết kế Chiến Cơ

Nội quả tên thôi cũng đã có vẻ khoa trương rồi. Công việc thiết kế chiến cơ là một chuyên ngành phức tạp đòi hỏi năm tháng nắm vững chuyên môn về các lĩnh vực cơ học, vật lý, khoa học vật liệu và vân vân. Kể cả khi tốt nghiệp từ đại học hay cao đẳng, người ta cũng chỉ mới chân ước chân ráo bước qua ngưỡng cửa của chuyên ngành này thôi.

Một nhà thiết kế chiến cơ cần phải có nhiều hơn là kinh nghiệm và tài năng để đạt được thành công thực sự. Chỉ nghĩ đến việc sở hữu một ứng dụng có thể tạo ra một bản thiết kế đơn giản trong vài phút làm Ves hơi chột dạ. Nội việc nghĩ đến một phần mềm có thể tồn tại như thế làm cho việc học năm năm mà cậu bỏ ra để trở thành nhà thiết kế chiến cơ trở thành công cốc.

Tuy nhiên… cha cậu để lại cho cậu “Hệ thống” này là có lý do. Ves không biết Ryncol lấy đâu ra cái ứng dụng bí ẩn này. Giờ cậu cũng chẳng tìm ra được câu trả lời, nên Ves đành quyết định kích hoạt cái ứng dụng.

[Chào mừng đến với Hệ thống Thiết kế Chiến cơ. Vui lòng thiết kế chiến cơ mới.]

Nội dung tin nhắn chỉ có thế, làm cho Ves chẳng biết đường đâu mà lần. “Chỉ vậy thôi à?”

[Hoàn thành chu kì quét chi tiết. Thiết lập thông tin người dùng mới Ves Larkinson. Quà chào mừng đã được giao]

“Uh, mi có gì khác nữa không thế?”

“Vui lòng kiểm tra Trạng thái. Để mở trang này, nói Trạng Thái.]

“Trạng thái.”

[Trạng thái]

Tên: Ves Larkinson

Nghề nghiệp: Chiến cơ Thiết kế gia cấp Tân binh.

Chuyên môn: Không có

Điểm Thiết kế: 0

Thuộc tính

Sức mạnh: 0.6

Độ khéo léo: 0.7

Sức bền: 0.6

Trí tuệ: 1.2

Óc sáng tạo: 0.3

Độ tập trung: 0.9

Năng khiếu Thần kinh: F

Kĩ năng:

[Lắp ráp]: Tân binh

[Kinh doanh]: Học việc

[Tin học]: Vô dụng

[Toán học]: Vô dụng

[Cơ khí]: Học việc

[Luyện kim]: Học việc

[Vật lý]: Tân binh

Đánh giá: Kẻ thua cuộc vô tích sự.

“Ê, mi nói ai là kẻ thua cuộc hả?”

[Người dùng Ves Larkinson đủ điều kiện để làm một kẻ thua cuộc vì đã lãng phí phân nửa cuộc đời của cậu. Với lối sống tiêu khiển liên tục đã làm cậu không chuẩn bị tốt hơn cho tương lai. Việc cậu không thể trả nổi nợ nần là hậu quả trực tiếp từ sự kém cỏi ấy]

Ves phải kìm nén thôi thúc giơ ngón giữa của cậu. Thay vào đó, cậu thách thức cái Hệ thống ngu ngốc này. “Ta thừa nhận, ta từng là một đứa trẻ ngu ngốc, nhưng ta đã cải thiện rồi. Ta là nhà thiết kế chiến cơ rồi đây!”

[Hôm nay là ngày may mắn của cậu! Hệ thống Thiết kế Chiến cơ là công cụ tối ưu nhất trong ngân hà để thiết kế bất kì cỗ máy nào thuộc danh mục chiến cơ. Bất kì người dùng nào được ủy quyền đều có thể sử dụng nhiều công cụ của Hệ thống để thiết kế bất kì chiến cơ nào có thể tưởng tượng được mà không có giới hạn nào có thể ngăn cản.]

Ai mà thèm tin cái lời khoác lác đấy chứ. “Vậy ta có thể tạo ra thứ gì đó nặng cả ngàn tấn, chạy với tốc độ Mach 50* và thậm chí là di chuyển nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng sao?” (*Note: Mach 50: nhanh gấp 50 tốc độ âm thanh)

[Đúng vậy người dùng, nhưng cậu phải tự mình thiết kế kết cấu lẫn thành phần của nó và tích hợp chúng vào một bản thiết kế một cách khả thi. Nếu sau đó cậu muốn sản xuất bản thiết kế bằng cách dùng Hệ thống, thì cậu sẽ được yêu cầu phải trao đổi một giá trị năng lượng tương ứng thông qua Điểm Thiết kế.]

Nghe có vẻ nực cười khi một phần mềm có thể hô biến một chiến cơ thành hiện thực chỉ với năng lượng thôi vậy. “Cần bao nhiêu Điểm Thiết kế để chế tạo một chiến cơ? Mà dù sao thì liệu ta có thể kiếm đủ số điểm ấy dễ dàng không?”

[Một chiến cơ trung bình cần 1,445,645,313 Điểm Thiết kế để có thể chế tạo một cách chính xác. Tiến hành tính toán kết hợp các thuộc tính và kĩ năng. Sau khi ước tính khả năng của cậu, cậu có thể kiếm được trung bình 3.89 Điểm Thiết kế một ngày.]

Ves đơn giản là hạn hán lời. Hệ thống lại chê bai cậu theo cách vòng vo nhất có thể.

“Mi thật là vô dụng. Làm sao ta có thể kiếm được chút lợi ích từ mi nếu ta chỉ có thể kiếm khoảng 4 DP* một ngày hả?” (*Note: DP = Design Point = Điểm Thiết kế)

[…]

“Yeah, đúng như mình nghĩ.” Ves lầm bầm một mình. Ngón tay cậu chuẩn bị lướt qua máy liên lạc, sẵn sàng tắt cái ứng dụng vô dụng này.

[Người dùng, vui lòng đừng thoát khỏi phần mềm ngay. Cậu còn chưa tìm hiểu menu, và cũng chưa mở gói quà chào mừng của cậu.]

“Okay, thế mở cho ta xem.”

[Menu Hệ thống Thiết kế Chiến cơ]

Trạng thái

Thiết Kế

Nhiệm Vụ

Cây Kĩ Năng

Cửa Hàng

Xổ số

Kho đồ

“Người dùng, là tư cách của một Chiến Cơ Thiết kế gia cấp Tân binh, đặc quyền của cậu đang bị hạn chế. Cậu hiện không có quyền truy cập vào cơ chế Nhiệm Vụ, Cửa Hàng và Xổ Số.

Ves tra tùy chọn Thiết Kế trước tiên. Hệ thống mở ra một giao diện thiết kế ba chiều rộng lớn có vẻ như được lấy từ một bộ phần mềm thiết kế mà Ves hay sử dụng từ thời học sinh. Phiên bản của Hệ thống đi kèm với khá nhiều tính năng bổ sung, mặc dù Ves không có tâm trạng khám phá chúng ngay bây giờ.

Cây kỹ năng còn mở ra một cái nhìn còn bao quát và công phu hơn nhiều. Các kĩ năng cơ bản nhất nằm ở trên cùng. Nó bắt đầu với những lĩnh vực cơ bản nhất như cơ học và toán học. Bên dưới chúng là lồng ghép một loạt các kĩ năng phụ trông có vẻ như là kéo dài mãi mãi. Cậu có thể nâng cấp nhiều kĩ năng đa dạng hơn như là kĩ năng đánh giá nghệ thuật chẳng hạn.

Chỉ riêng Cây Kĩ Năng thôi cũng đã quá kì ảo và phi thực tế rồi. Làm sao mà bất kì người nào có thể tự cải thiện bản thân chỉ bằng một nút bấm? Và tất cả chỉ cần tiêu một vài Điểm Thiết kế là đã có thể nâng cấp kĩ năng của cậu rồi.

Quái lạ thay là Hệ thống có thể vạch ra kĩ năng hiện tại của cậu một cách chính xác đến vậy. Ves không vội kết luận ngay bây giờ. Cha cậu hẳn phải có một lý do chính đáng để truyền lại cái phần mềm ngớ ngẩn lại cho cậu. Ves không xem Hệ thống là kết quả của một tác phẩm huyền bí ảo ma nào đó được.

Cậu mở Kho đồ cuối cùng. Trông nó có vẻ như là một giao diện điển hình của một trò chơi nào đó ngoại trừ việc cậu không thể lưu trữ hoặc rút ra các vật phẩm trong đời thật. Kho đồ chỉ chủ yếu lưu giữ các bản thiết kế và cái nội dung dữ liệu ảo khác, mặc dù nó vẫn cung cấp lựa chọn lưu trữ các đồ vật đời thật sau này.

Đương nhiên, kho đồ của cậu chả chứa bản thiết kế nào, nhưng cậu lại tìm thấy gói quà chào mừng trong mục chứa đồ linh tinh. Cậu tò mò nhấn ngón tay vào nó.

Một chiếc hộp ba chiều phấn khởi mở ra kèm theo màn ăn mừng phô trương nhưng giả tạo hệt như trong những con game online rẻ tiền. Ba cái bóng trôi nổi trước mặt cậu, gây cám dỗ cậu một chút cho dù cậu vẫn còn đang hoài nghi cái Hệ thống này.

[Xin chúc mừng, cậu đã nhận được 10 Điểm Thiết kế. Hãy dùng nó một cách khôn ngoan.]

“Chỉ mỗi 10 Điểm Thiết kế thôi à?” Ves bực tức hỏi.

Từ việc lướt qua một loạt menu vừa rồi, cậu biết rằng 10 Điểm Thiết kế chỉ đáng giá bằng hạt đậu đối với Hệ thống. Với chừng này điểm, cậu cũng chẳng thể nào nâng cấp thuộc tính hoặc bất kì kĩ năng nào. Số điểm ít ỏi ấy có khi chỉ đủ để mua một lon nước ngọt thôi.

Sau đó, cậu nhấn vào cái bóng tiếp theo và hiện ra ba chiếc vé xổ số hạng Đồng. Nó cho phép cậu rút thăm ba lần từ Hệ thống xổ số cấp thấp nhất thôi.

Khi Ves kích hoạt một chiếc vé, trang Xổ số tung ra một loạt giải thưởng trên chiếc bánh xe. Sau khi nhìn cái bánh xe trúng thưởng một hồi, cậu quay cái bánh lớn ấy bằng cách dùng tay kéo cái cần trước mắt cậu.

[Cậu không rút được giải thưởng nào từ chiếc vé hạng Đồng. Xin vui lòng thử lại.]

[Cậu không rút được giải thưởng nào từ chiếc vé hạng Đồng. Xin vui lòng thử lại.]

[Cậu không rút được giải thưởng nào từ chiếc vé hạng Đồng. Xin vui lòng thử lại.]

“Thiệt luôn, kể cả tờ vé số ở cửa hàng tiện dụng còn không keo kiệt đến vậy nữa.”

Sau khi dùng hết ba tờ vé số, món quà cuối cùng của Hệ thống mới hiện ra. Chiếc bóng dần tan đi, để lộ một con mèo máy nhỏ.

Con thú cưng hiển thị trên hình ba chiều trông chẳng khác gì một con mèo với trí thông minh nhân tạo đầy rẫy trên mạng ngân hà. Những con thú cưng ảo như thế này rất phổ biến với các bé gái khắp ngân hà, và chúng mang đến sự đồng hành và giải trí mà không cần phải chăm sóc nó như một thú cưng ngoài đời thật.

“Vậy mi cho ta một con mèo ảo. Xịn xò nhỉ.”

[Cậu nhầm rồi người dùng. Người bạn đồng hành hạng Vàng này là một trong những rút thăm cực kì hiếm từ gói quà chào mừng. Xin chúc mừng cậu đã nhận được con mèo đá quý* mới.] (*Note: Bản TA: gem cat)

Sinh vật trước mắt Ves bắt đầu thay đổi. Giao diện hình ba chiều lập tức mờ đi trong khi hình chiếu của con mèo máy ngày càng sáng hơn trước.

Con mèo hạ cánh lên sàn nhà một cái thịch rõ ràng. Trong lúc Ves đang nghĩ cái Hệ thống lại đánh lừa cậu, con mèo meo một cái và nũng nịu cọ vào chân cậu một cách rất chân thật.

“Cái gì?”

Điều này không thể là thật được. Nhưng con mèo lại rất thật. Ves cúi xuống và đặt tay lên lớp vỏ kim loại của con mèo và nhấc nó lên trước mặt cậu. Con mèo kêu gừ gừ đầy tò mò khi nhìn thấy người chủ mới của mình trong khi Ves vẫn đang nhìn chằm chằm vào ngoại hình của nó.

Máy liên lạc của cậu chỉ là một phiên bản cơ bản nhất. Nó không sở hữu các chức năng chế tạo ảo ma nào khác so với các phiên bản cao cấp hơn.

Ngay cả khi chiếc máy liên lạc của cậu tự nâng cấp qua đêm thì nó cũng không thể nào chế tạo một con thú bằng máy lớn hơn một con muỗi được. Máy liên lạc của cậu thậm chí còn không chứa nguyên liệu cần thiết nữa là. Ai biết được làm cách nào mà con mèo lại bước ra thế giới thực được. Cái Hệ thống này đã phá vỡ giới hạn của thực tế luôn rồi

[Đừng bất ngờ người dùng. Với tư cách là một công cụ tối ưu cho chiến cơ, Hệ thống Thiết kế Chiến cơ có thể sử dụng [TUYỆT MẬT] để chế tạo bất kì thiết kế hoặc vật phẩm nào ngay lập tức mà cậu có thể trao đổi ở Cửa hàng bằng cách trả Điểm Thiết kế.]

Cho đến tận bây giờ Ves mới ngậm ra rằng cha cậu đã để lại cho cậu một phần mềm không thể nào tuyệt vời hơn nữa. Mặc dù cậu vẫn còn hoang mang nhiều thứ, cậu vẫn khá chắc rằng bất kì ai đã tạo ra Hệ thống này đã đi trước nhiều nhà khoa học của nhân loại hàng năm ánh sáng. Cậu đoán rằng Hệ thống chắc hẳn phải đang che giấu nhiều bí mật khủng khiếp, và một trong số đó hẳn phải liên quan đến công nghệ ngoài hành tinh.

Những câu hỏi này đã vượt quá tầm hiểu biết của Ves bé nhỏ nên cậu đành bỏ chúng qua một bên. Cậu có nhiều vấn đề đáng quan tâm hơn ở hiện tại.

“Con mèo cũng dễ thương đấy chứ.” Ves nhận xét trong khi cậu gãi đầu con mèo máy. “Liệu nó có làm gì khác hơn là đòi gãi ngứa hay ôm ấp không nhỉ?”

[Tập trung vào con mèo đá quý để mở trang Trạng thái của nó]

[Trạng thái thú cưng]

Name: Chưa có

Chủ nhân: Ves Larkinson

Hạng: Vàng (Độc quyền)

Level: 1

Kĩ năng:

[Bài tiết Đá Quý I]

“Kĩ năng Bài tiết Đá quý là cái khỉ gì thế?”

[Tập trung lên kĩ năng để có thêm chi tiết]

[Bài tiết Đá quý]

Khả năng biến đổi nguyên vật liệu cấp thấp thành đá quý hiếm thông qua quá trình hấp thụ, tiêu hóa và bài tiết tự nhiên. Những viên đá quý sẽ mang lại nhiều lợi ích ngẫu nhiên cho bất kì chiến cơ nào kết hợp với chúng trong bản thiết kế. Một số nguyên liệu thô nhất định có thể tạo ra nhiều đá quý khác chú trọng đến lợi ích mà chúng có thể tác dụng.

Phải mất đến nửa phút để Ves có thể hiểu phần mô tả của nó. Từ những gì cậu hiểu được, con mèo này ăn nguyên liệu thô rồi thải ra đá quý. Những đá quý hẳn phải đáng giá lắm tùy thuộc vào hiệu ứng của nó. Cậu có thể kiếm được chút tiền nếu cậu bán đống đá quý đó.

[Đừng vội đánh giá cao con mèo đá quý. Ở cấp 1, con mèo chỉ có thể tiết ra một viên đá mỗi tuần thôi.]

Ves lại thở dài thất vọng. Con mèo huých vào mũi cậu với cái chân mềm mại của nó.

“Thôi, còn đỡ hơn là không có gì, nên mình cũng chẳng chê bai cái gì được. Còn với mày, để tao gọi mày là Lucky nha, bởi tao cần mày làm bùa may của tao đó.”

Con mèo máy đáp lại meo meo một cách đáng yêu, chứng tỏ rằng trí thông minh nhân tạo của nó cũng sở hữu một chút tri giác cấp thấp.

Ves lục tung các ngăn tủ trong xưởng của mình và thu thập được một chút nguyên vật liệu thô. Mấy nguyên liệu ngẫu nhiên này chắc là do chủ sở hữu trước để lại mà cha cậu còn không buồn dọn dẹn khi ông mua lại nó nữa.

Ves lấy một miếng quặng to bằng cái đầu và con mèo nhỏ đã ngấu nghiến nó bằng cách nào đó, rõ là vi phạm định luật vật lý luôn rồi. Không thể nào mà một con mèo máy bình thường có thể ngoạm đống quặng đó vào cái bụng bé tí của nó được.

“Okay, lại thêm một thứ ảo ma trong một loạt danh sách những thứ vô lí nữa. Thôi đừng có đau não vì mấy chuyện này được. Mình phải giải quyết vấn đề tiền bạc trước đã.”

Ves thả con mèo xuống và để nó khám phá cái xưởng một mình. Cậu tiến tới cái bàn và mở cái máy tính của mình lên để tiến hành một chút nghiên cứu.

Cậu lướt qua hướng dẫn sử dụng máy móc trong công xưởng của cậu. Cậu biết rằng chúng là những mẫu máy móc cơ bản nhưng lại đáng tin cậy và không khác lắm so với loại máy mà cậu dùng trong thời sinh viên của cậu.

Rồi cậu lại tra giá cả của một vài chiến cơ, bộ phận và nguyên liệu thô trên các thị trường quần chúng. Bức màn Mây chỉ là một hành tinh dân cư nhàm chán, chỉ nổi tiếng bởi những đám mây đầy màu sắc hơn là bất kì ngành công nghiệp nào khác, cho nên thị trường chiến cơ của nó cũng rất khan hiếm.

Nếu Ves muốn bán sản phẩm của mình cho một thị trường khả thi, thì cậu cần phải truy cập vào các trung tâm giao dịch lớn nằm ở trung tâm của Cộng hòa Bright. Không phải ai cũng có đủ điều kiện để làm được. Ves không hề có danh tiếng lẫn thành tích ghi nhận. Ngay cả khi cậu có thể tiếp cận nó, cậu vẫn thiếu vốn để mua các tài nguyên thô cần thiết để chế tạo chiến cơ.

“Phải có tiền mới sinh ra tiền được.”

Đó là một trong những bài học vỡ lòng mà cậu tiếp thu từ trường Đại Học. Ngạc nhiên thay, cậu lại học khá tốt trong mảng kinh doanh. Ves đạt được thành tích cao là nhờ vào khát khao giàu có của mình. Và các lớp đó cũng chỉ sử dụng các thuật toán đơn giản thôi nữa.

Sau nửa ngày nghiên cứu, Ves lại càng hiểu rõ hơn về khả năng tồn tại của doanh nghiệp mới của mình.

Cậu từ bỏ việc sản xuất chiến cơ ngoài đời. Các lĩnh vực thiết kế chiến cơ, tùy chỉnh chiến cơ hoặc sản xuất chiến cơ đều cần vốn lớn mới có thể đặt chân vào. Cậu cũng cần ít nhất vài triệu hiện kim tín dụng trước mắt mới làm được.

Thị trường khả thi duy nhất phù hợp với tình hình kinh tế với cậu mà cậu có thể cung cấp dịch vụ của mình một cách thực tế là trong lĩnh vực sửa chữa và bảo trì chiến cơ. Tuy nhiên, công xưởng của cậu bị giới hạn về mặt quy mô, và việc không có chút danh tiếng nào làm cậu nghi ngờ rằng cậu có thể thu hút được bất kì khách hàng nào.

Cậu cần khởi động ở một thị trường có ràn cản tiếp cận thấp, một nơi mà không đòi hỏi bất kì khoản đầu tư nào khác. Ves đành phải cam chịu nhìn vào mục game trên chiếc máy tính của cậu.

Iron Spirit – Tinh Thần Thép. Một trò chơi mô phỏng chiến cơ độc quyền nhất cả ngân hà.

Iron Spirit không hẳn là trò chơi nhiều người chơi nhất trên thị trường. Tuy nhiên, các chương trình phát sóng thể thao điện tử của nó thu hút đông đảo khán giả, cho phép trò chơi thúc đẩy thị trường nhà sáng tạo đa dạng và rộng lớn.

Nguyên nhân cho sự thành công của trò chơi bắt nguồn từ việc bám sát thực tế của nó. Iron Spirit mô phỏng thực tế tốt đến nỗi người chơi phải mua hoặc thuê các phòng mô phỏng để lái chiến cơ. Nó chuyển mình từ một trò chơi thành một câu lạc bộ thượng lưu phục vụ cho việc mô phỏng lái chiến cơ cảm giác thật như đang lái chiến cơ chiến đấu ngoài đời.

Tập đoàn BSBH kiên định với chủ nghĩa hiện thực tốt đến nỗi các chiến cơ ảo phải được chế tạo bên trong hệ sinh thái mô phỏng dựa theo thực tế ngoài đời. Chỉ có những mẫu chiến cơ chính thống mới có thể mua sẵn có trên cửa hàng mà thôi.

Các chiến cơ hiệu suất cao thực sự trong trò chơi đều là thiết kế nguyên bản hoặc tùy chỉnh mà có thể bán để đổi lấy vàng, tiền ảo hoặc hiện kim ngoài đời. Khác với lái một chiến cơ ảo, Iron Spirit không yêu cầu nhà thiết kế phải là một ứng cử viên phi công, cho nên kể cả một kẻ bình thường như Ves có thể tham gia vào thị trường ảo của nó.

Khi Ves đăng kí tài khoản thiết kế gia trong trò chơi, cậu gặp phải một số trở ngại. Cậu phải trả một khoản phí đăng kí là 800 hiện kim Bright. Nó đã vét sạch một nửa số tiền tiết kiệm còn lại của cậu.

Khi trò chơi chấp thuận tài khoản của cậu, cậu lại gặp phải rào cản khác. Để tùy chỉnh bất kì thiết kế hiện có nào khác đều phải mua cái gọi là giấy phép ảo. Những giấy phép này dành cho các bộ phận rẻ nhất cũng đã có giá bắt đầu từ khoảng 10,000 hiện kim, trong khi giấy phép cho một chiến cơ lỗi thời một-sao cũng đã lên đến 100,000 hiện kim.

“Mình đúng là thằng ngốc mà quên mất đống phí cho giấy phép này.”

BSBH hẳn là không muốn thị trường chiến cơ ảo tràn ngập những thiết kế gớm ghiếc.

Không còn cách nào khác, cậu đành mở máy liên lạc lên và kích hoạt Hệ thống Thiết kế Chiến cơ. “Này Hệ thống, ta không có tiền để mua giấy phép ảo. Mi có thể cho ta mượn tiền được không?”

Hệ thống liền truy cập vào máy tính của cậu thông qua đường truyền không dây. Mất khoảng chục giây để nó quét toàn bộ game và thu thập nhiều thông tin khác từ mạng ngân hà.

[Nhiệm vụ hướng dẫn kích hoạt. Vui lòng vào trang Nhiệm vụ để biết thêm chi tiết.]

Ves ngoan ngoãn mở trang Nhiệm vụ trong Hệ thống.

[Nhiệm vụ]

Nhiệm vụ: Hướng dẫn phần 1 – Thiết kế đầu tiên.

Độ khó: Hạng F

Điều kiện: Là kẻ ngốc không biết cách giải quyết rắc rối của bản thân

Miêu tả

Là một nhà thiết kế chiến cơ, thật là nhục nhã khi cậu không thể tạo ra một thiết kế để bán. Sử dụng Hệ thống Thiết kế Chiến cơ và một số mẫu chiến cơ được cấp phép để thiết kế một chiến cơ tùy chỉnh phải có độ khác biệt tối thiểu là 10% và hiệu suất cải thiện ít nhất là 2% so với mẫu nguyên bản.

Phần thưởng: Một giấy phép chiến cơ 1-sao ngẫu nhiên. Một giấy phép bộ phận chiến cơ 1-sao ngẫu nhiên.

“Nghe có vẻ khả thi đó. Cho ta hỏi làm cách nào mà mi có thể thưởng cho ta mấy cái giấy phép đó thế?”

[Không có gì là không thể đối với Hệ thống Thiết kế Chiến cơ. Với đủ Điểm Thiết kế, người dùng còn có thể trở nên bất tử. Vui lòng tăng cấp thiết kế gia để biết thêm chi tiết.]

Ờ. Ves đoán là Hệ thống có cách nào đó hack vào hệ thống của Iron Spirit. Để duy trì sự tỉnh táo của mình, Ves không thèm hỏi thêm nữa và thay vào đó chuyển sự chú ý của mình sang chế độ Thiết kế.

Cho đến khi Ves thấy mình phải làm việc với giấy phép nào sẵn có, thì cậu liền tức ói máu.

“Bất khả thi!”

Bình luận (0)Facebook