• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prologue

Độ dài 238 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-12 06:30:03

Chắc hẳn ai cũng đã từng có suy nghĩ đó ít nhất một lần.

“Tôi muốn trở thành nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết.”

Một vị hoàng đế uy quyền.

Một Bậc thầy kiếm thuật có thể chống lại hàng ngàn quân địch.

Một pháp sư vĩ đại có thể nhìn ra mọi chân lí.

Hay thậm chí là một sát thủ máu lạnh thống trị bóng tối.

Các nhân vật chính của các cuốn tiểu thuyết tôi từng đọc đều rất quyến rũ. Vì vậy, đôi khi tôi nghĩ rằng, tôi cũng muốn trở thành nhân vật chính của một cuốn tiểu thuyết.

Có lẽ vì tôi đã quá mệt mỏi với cuộc sống chỉ xoay như một cái bánh răng, một vòng quay lặp đi lặp lại.

Cái mong ước tưởng chừng chỉ là huyền ảo ấy chẳng mấy chốc đã trở thành hiện thực.

Tuy nhiên trở thành nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết là điều không thể. Tôi thật là ngu ngốc khi đã từng hy vọng vào điều đó.

Vậy đó.

Tôi tỉnh dậy trong một cuốn tiểu thuyết. Tuy nhiên, tôi không phải là nhân vật chính, trái với hy vọng tôi ấp ủ từ lâu.

Raymond Pilius.

Tôi đã trở thành nhân vật đó.

Hắn là một nhân vật phản diện có kết cục bi thảm ở cuối tập đầu tiểu thuyết.

Tuy nhiên cũng đáng để thử đấy chứ.

Bởi vì tôi biết khá rõ nội dung cuốn tiểu thuyết này mà.

Bình luận (0)Facebook