• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 1,340 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-14 12:30:44

Đã chỉnh sửa...

***

“Fufunfufun, fufu~nn.Thật là tệ, ngay cả khi xem xét  từ mọi khía cạnh nó vẫn thật sự khủng khiếp .”

 Tháo chiếc tai nghe ra và đứng dậy đi rửa mặt.

Tôi  liếc nhìn ra cửa sổ và thấy mặt trời sắp sửa mọc, nó như  nhắc nhở  tôi về một ngày mới chuẩn bị  bắt đầu. .

“Fuaah , cuối cùng, tôi cũng đã hoàn thiện xong việc chỉnh sửa này. À mà, cũng thật may mắn là lớp tôi bắt đầu học vào lúc buổi chiều nên tôi sẽ đi ngủ ngay sau khi đăng lời bài hát này lên mạng”.

Tôi đã quen với việc nhìn thấy cảnh mặt trời mọc nhưng dù thấy nó bao nhiêu lần đi nữa hay nó chiếu vào người tôi đi chăng nữa, nó chỉ tổ khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Thật là thảm hại khi tôi phải thức nguyên đêm để làm cái việc mà đó không phải là việc của tôi. Dĩ nhiên, tôi biết mình đang chểnh mảng trong nhiệm vụ  học tập của một sinh viên.

“Chà, tôi ước rằng mình có thể học hành tử tế hơn”.

Tôi coi khoảng thời gian học đại học này là khoảng thời gian cuối cùng mà tôi cho phép bản thân mình được tự do trước khi trở thành người lớn.

Nhưng đó không phải tôi sẽ bỏ bê  trong việc học hành cả.

“Buồn..ngủ”.

Mặc cho những ngón chân đang vướng vào dây sạc máy tính, tôi liền gục ngay xuống chiếc giường bên cạnh mình.

Sau đó cơn buồn ngủ liền ập đến, tôi đã thiếp đi và ý thức tôi dần dần biến mất ngay sau đấy.

Tôi tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao, còn khoảng một tiếng cho đến buổi trưa.

Do để cái máy tính dưới chân mình, nên tôi đã đá vào nó khi tỉnh dậy.

“Thật đau buồn, tôi thấy bản thân mình ngày càng buông thả đi..”.

Nhận ra màn hình máy tính đang hoạt động trong khi nhặt chiếc máy tính lên, tôi bỗng trở nên tỉnh táo và thoát khỏi cơn buồn ngủ của mình.

Số lượng bình luận và đánh giá cho bài hát của tôi ngày càng tăng. Nó tăng lên một cách rõ rệt.

“Nó nhiều hơn.... so với mấy cái trước đây nhỉ?.”

Những bài hát mà trước đây tôi đăng tải lên mạng chỉ nhận về số lượng đánh giá nhất định , nhưng lần này số lượng đánh giá dường như tăng gấp đôi so với các lần trước.

Có lẽ, do tôi đăng tải bài hát vào trước đêm khuyu nên có nhiều người tiện theo dõi hơn, nhưng dù sao tôi cũng rất hạnh phúc vì bài hát lần này của tôi nhận được nhiều sự đánh giá đến vậy.

Và phần lớn lượng đánh giá đó đều đến từ Twitter.

Tài khoản Twitter của tôi nhận được khá nhiều phản hồi về bài hát mà tôi đã đăng tải từ tối hôm qua.

Dù cho, trong số đó có nhiều bình luận chỉ trích về lời bài hát, nhưng số lượng những lời khen dường như nhiều hơn chúng. Thậm chí còn có một số người lên tiếng về những lời chỉ trích đó.

Dĩ nhiên, tôi rất hạnh phúc khi nghe những lời bình luận đó, nhưng trên tất cả tôi cảm thấy hạnh phúc nhất là bài hát của tôi đã được mọi người nhìn nhận và đánh giá.

Có thể do là một otaku nên tôi không có tham vọng gì nhiều cả.

Sau đó.

Lần này bài hát của tôi được khá nhiều người biết đến.

Do đó, tôi đã nhận được một lượng lớn tin nhắn đến từ Twitte.

Trong số đó, có vài cái có nội dung đề nghị như “Cậu hãy để tôi được hát bài hát này được không ?”

Tôi đã từng viết một số bài hát trước đây và để nó cho một số người.

So với những người có chuyên môn, tôi cảm thấy mình vẫn chưa có đủ khả năng và thậm chí tôi còn cảm thấy mình chưa đủ để so sánh với họ.

Tôi đã từng có một bản hit nhưng thực chất là do ca sĩ đó có một giọng ca rất tuyệt và cô ấy hát bài hát mà tôi viết ra rất hay.

“Tuy nhiên , cũng tốt khi được nhìn nhận theo cách này”.

Tôi đã xem qua khoảng 10 lời đề nghị và tự hỏi bản thân mình rằng nên giao nó cho ai hát không nhỉ?

Tôi cũng đã nghĩ đến việc giao bài hát đó cho những ca sĩ người mà đã hát bài hát của tôi trước đó, nhưng bài hát lần này được pha trộn với nhiều ngữ điệu hấp dẫn lôi cuốn, lời bài hát mang tính chân thực và không phải ai có đủ khả năng diễn tả nó một cách hoàn hảo được.

Đó là lí do tại sao tôi xem xét hết những lời đề nghị này cho đến lời đề nghị khác mà tôi đã nhận được.

“Này, Azasa. Đừng có  ngại khi hỏi nó. Còn Mirei và Kotaha nữa...Đừng hỏi nó một cách riêng tư quá”.

 Tôi bỗng ngạc nhiên khi nhận được thông báo qua email cùng lúc đó.

[Rin ới, tôi rất muốn được hát bài hát mới nhất của cậu đó].

[Rin senpai ! Có phải anh viết bài hát đó là dành cho em đúng không hả? Em sẽ được hát nó đúng chứ?]

[Rin kun, có phải tôi là người duy nhất thích hợp hát bài hát đó đúng khổng hả? Nhớ gửi tôi lời bài hát đó nhé.]

Tôi không thể chịu nổi cái cách mà ba người bọn họ rảnh rỗi đến thế... Sau tất cả, họ chỉ đang lợi dụng tôi mà thôi.

Và cả ba người họ đều nghĩ rằng mình sẽ được hát bài hát đó. Tất cả bọn họ thật trơ trẽn.

“Bọn họ thật là trơ trẽn. À mà còn có một tin nhắn khác nữa...?”

“Tên là...Harushita Suzune? Cái tên này có vẻ quen quen, hình như mình đã nghe ở đâu đó rồi nhỉ...”

Tên tài khoản có vẻ xa lạ đối với tôi nhưng nội dung lại rất rõ ràng.

[Tôi tên là Harushita Suzune. Tôi đã rất ấn tượng trước bài hát của bạn có tựa đề “Rendezvous of Sadness”. Tôi thật sự rất hạnh phúc nếu bạn để tôi hát bài hát này dành cho bạn”.

Cái tên Harushita Suzune đó đã gây sự chú ý đối với tôi và vì thế tôi đã thử lên mạng tìm kiếm chúng.

Có khoảng 50.000 kết quả tìm kiếm hiện ra. Nhưng tôi chỉ nhớ một vài cái trên cùng.

“Suzune Harushita… đó là Suzune Harushita sao... ?...Cô ấy từng là một ca sĩ rất nổi tiếng, nhưng theo mình biết thì cô ấy đã giải nghệ rồi mà nhỉ...”

Nhìn vào bài báo trên mạng nói rằng ”cô ấy đã giải nghệ cách đây hai năm ở tuổi thứ 18”. Tôi khá chắc là chúng tôi bằng tuổi nhau.

Giọng hát của người đó như thế nào nhỉ ?...

Tôi không thể nhớ rõ lắm,  nên vì vậy tôi đã nên youtube và tìm kiếm vài cái video mà cô ấy hát khi cô còn là thần tượng và bắt đầu nghe chúng.

Trong video ấy tôi đã ấn tượng với trước vẻ đẹp có một không hai của cô ấy, và vì vậy tôi đã đeo tai nghe và chỉ tập trung mọi thứ vào tai mình.

Giọng ca ngọt ngào, trong trẻo đi cùng với tông giọng thanh cao, ngân nga như tiếng chuông vậy.

Thậm chí ngay cả khi tôi không có ý thức về nó, nhưng giọng hát của cô ấy thật dễ thương và thư thái.

Sau khi nghe xong đoạn video ngắn khoảng 3 phút đó, tôi đã đưa ra một kết luận rằng.

“Đây chính là chính là người mà tôi đang tìm kiếm.Tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị của cô ấy.”

Sau tất cả đó là sự khởi đầu của Harushita Suzune và Nagishiro Rin, và đó nguyên nhân chính dẫn đến sự ra đời của một nhóm nhạc mới làm khuấy đảo thị trường âm nhạc thế giới.

Bình luận (0)Facebook