• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 1,567 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-12 19:00:13

Vũ trụ được tạo nên bởi một vụ nổ, nó tạo ra tất cả hành tinh và thiên hà rộng lớn, kể cả hành tinh chúng ta đang sống: Trái Đất. Nhưng câu hỏi là : cái gì tạo ra vụ nổ? Chưa có lời giải cho nó. Không chỉ vậy , có rất nhiều câu hỏi mà vẫn chưa có lời giải thích nào có thể làm cho mọi người tin tưởng. 

Bạn đã nghe về thuyết đa vũ trụ chưa? Nó là một giả thuyết về thế giới song song của thế giới này và các thế giới khác. Còn một thuyết nữa là thuyết đa thế giới.

Nếu theo thuyết đó thì sẽ có rất nhiều thế giới , mỗi thế giới sẽ được tạo ra mỗi khi một ai đó nghĩ về cái gì đó , ví dụ: nếu bạn tưởng tượng ra một nhân vật nào đó thì ở trong một thế giới khác, nhân vật đó sẽ xuất hiện. Nhưng tất cả nó đều tạo ra bởi suy nghĩ của con người ..không phải , phải nói là của vạn vật .Và ở một nơi nào đó, thế giới được tạo ra bởi suy nghĩ và trí tưởng tượng đã được tạo ra....

_____________

_____________

"Nè nè Mon ơi, sao mày cứ cắm mặt vào học vậy ?"

Một người tóc đen đang ngồi trên lang cang cửa sổ nói.

Chàng trai mang mái tóc trắng nhăn mặt :

-Ta có tên đàng hoàng, đừng có gọi ta là Mon, còn nữa ngươi đi ra chỗ khác cho ta học bài!

"Nhưng mà Mon nghe dễ thương mà! Còn bài tập thì để sau đi, À mà gọi anh mày là anh chứ không được xưng ta nghe chưa?"

Mặt của chàng trai tóc trắng nhăn thêm mấy lớp, nhìn vào thì ai biết cậu ấy mới 17 tuổi không chứ?

[ Hai anh đừng có cãi nhau nữa, lát còn phải chuẩn bị vào thủ đô một chuyến nữa.]

Một cậu bé tóc màu xanh biển nhạt bưng hai ly nước để vào bàn học của chàng trai tóc trắng.Ly còn lại đưa cho người tóc đen.

-Saphi, đuổi anh ấy đi đi anh còn phải chuẩn bị.

"Ể??? Không chịu đâu! Ở phòng anh chán lắm, không có gì chơi hết á!!!"

[ Jet à anh đừng có mà nhây nữa, anh Dimon lấy chảo đập anh bây giờ ] 

"Hừ! Hai người toàn bắt nạt tôi thôi mà, tôi tìm Peri chơi đây" 

Nói xong Jet nhảy từ lang cang xuống và biến đâu mất.

[Ảnh đi rồi nè, mà sáng giờ anh có thấy chị ấy đâu không?]

- Không phải là đang chơi với Peri à?

[ Không phải , hồi nãy em thấy Peri có một mình à] 

-Chắc bả đi phá nhà nữa rồi đấy 

Cậu bé tóc xanh cạn lời.

__________________________

Ở một nơi nào đó gần một khu rừng, một cô gái đeo mặt nạ người dính đầy máu và chất độc từ lũ quái vật nghê tởm đang đứng với con dao trong tay ngẩng đầu lên nhìn thanh niên đứng cạnh với toàn thân dính máu y hệt mình mà cười một tiếng: 

"Mày diệt được mấy con?"

- 1,2,3,4... tầm 12 con

"Nhiều thế! Tao mới giết được 9 con đấy!

- Tại mày ngu 

"... Thứ bạn thân gì đâu á"

- Tao thế đấy

Chàng trai cười với khuôn mặt bị che bởi một cái mặt nạ màu đen. Cười đểu như thế thì khỏi che vẫn thấy hết rồi.

"Mà này Detin"

- Có vụ gì hot?

"Mày có tìm thấy manh mối nào của bọn họ không?"

Detin trầm mặt, trả lời :

- Tao không thấy và cũng chẳng muốn thấy, thứ như bọn nó thì nên biến mất đi cho đỡ chật đất!

"..."

- Nè Nova, mày phát hiện ra điều gì rồi hả ?

"Một chút thôi."

-Ờ

Mái tóc nữa đen nữa vàng của cậu thanh niên sáng lên và cậu từ từ biến mất.Cô gái cũng chẳng ở lại lâu làm gì , cô phẩy tay, thứ phép thuật kì lạ làm mọi thứ trong tầm ngắm của cô biến mất như chưa bao giờ tồn tại.

____________________________

Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé nhỏ với mái tóc màu xanh lá cây đang đi trong rừng và bắt đầu tập luyện với sức mạnh của mình, cô bé đã tạo ra một cái cây nhỏ, nhưng cô không thể làm nó nở hoa, cô gắm nó một hồi rồi thở dài.

Một ánh sáng màu hồng xuất hiện và chạm tới cành cây đó, ngay lập tức cái cây trổ bông, cách hoa màu hồng nhạt , rất đẹp, vẻ đẹp không rực rỡ nhưng lại diệu dàng kì lạ.Cô nhìn bên phải của mình, cô thấy có ai đó đang ngồi trên cành cây cách không xa mình lắm và đang vẫy tay với cô.

Người đó rất đẹp, đẹp hơn tất cả những ai cô từng thấy. Mái tóc màu hồng nhạt mượt mà, đôi mắt cũng màu hồng nhưng lại lấp lánh như một viên ngọc quý hiếm. Cùng với khuôn mặt nhỏ , làn da trắng tinh cùng với thân hình thon gọn, nhỏ nhắn. Tựa như một bông hoa xinh đẹp ai cũng muốn sỡ hữu.

Người đó lại gần và nói:

[ Xin chào ! Tớ không có tên. Cậu tên gì?.]

Mãi ngắm nhan sắc người ta mà cô thẫn thờ luôn rồi! Mãi đến khi người đó lắc vai cô thì hồn mới về lại xác. 

- T...tớ cũng không có tên....

[Hửm.... Cậu xinh thế mà không có tên hả?Kì lạ thật.]

Tâm trí cô lúc này:*nhìn lại bản thân ngươi đi kìa, xong rồi lại nói ta cũng chưa muộn*

[Làm bạn với tớ đi!]

-Ừ...Hả???

[Tớ nói làm bạn với tớ đi]

-Nh...nhưng...m...mà..

[ Cậu không thích tớ hả?]

-Không phải!! Chỉ vì nó...

Người đó có biểu cảm rất buồn

[Tại sao? Vì tớ xấu hả]

Như một phản xạ tự nhiên cô nói:

- Không phải, cậu rất đẹp và tớ rất muốn làm bạn với cậu nhưng mà tại vì nó xảy ra nhanh quá nên tớ chưa kịp định hình trí não a.( Tại vì cậu đẹp quá tớ không xứng.)

[Thế là chấp nhận nhé!]

-Ơ...

Người đó mỉm cười.

______________________________

"Peri ơi!!!!!!"

Không có tiếng trả lời

"Periiiiiiiiiii"

-Em đang ở đây nè anh đừng có la làng nữa!!

Cô đang nằm nhớ lại quá khứ thì thằng anh trai trời đánh lại đi phá đám. Thứ anh trai kiểu gì!!

" Peri ơi! Mon hết thương anh rồi!!"

Thâm tâm:* Cho chừa cái tật nhây *

-Kệ anh, đã nói mấy lần rồi mà chưa bỏ cái tật thích chọc người .

" Sao không ai thương tui hết vậy nè!"

Tiếng hét trách đời vang lên làm cho mấy con sóc gần đó chạy toán loạn vì tưởng bom nổ.

- Anh có thể giảm âm lượng không vậy!

"Huhuhuhu. Mọi người quá đáng lắm. Tui hậ-"

Bốp 

Một quả táo từ đâu rơi xuống rớt ngay trên đầu Jet. Từ xa có một cô gái đeo mặt nạ đi tới với một rổ táo đỏ. 

' Nín cái mồm'

Cô ấy không hề nói , nhưng mọi người điều biết cô muốn nói gì, đó là một trong những sức mạnh của cô : giao tiếp câm.

"Chị Nova! Chỉ có chị chịu thương em thôi"

'....'

Nàng cạn ngôn rồi.

________________________

"Leohatans, một trong ba đại gia tộc hàng đầu đất nước."

Mọi người chuyền tai nhau những tin đồn như:

- Thiếu gia Dimon rất tàn ác và lạnh lùng,từng có lần giết chết người khác chỉ vì người đó đổ trà lên áo của anh.

- Công tử Jet thì ăn chơi và lừa đảo. Cậu ấy có thể làm sập một tập đoàn chỉ với vài câu nói.

- Tiểu thiếu gia Saphi thì thông minh và điên loạn, người ta nói rằng cậu đã giết một đội quân chỉ để thỏa mãn sở thích biến thái của mình.

- Tiểu công nương Peri nhà này thì vô cảm và tàn bạo, cô có thể bỏ mặt người sắp chết và đạp lên thân người đó để đi tiếp.

Nhưng họ đâu biết sự thật.

À mà... làm sao mà họ biết được.

Khi một con quái vật đội lốt người đang làm chủ gia tộc đó.

Leohatans Nova

Chủ gia tộc nhà Leohatans và tuổi của cô ấy là một ẩn số.

Người ta chỉ biết:

Cô là một người mang màu tóc nữa xanh ( biển nhạt) nữa tím. Cô luôn luôn đeo chiếc mặt nạ màu trắng và chưa ai thấy toàn bộ khuôn mặt và giọng nói thật của cô.

Và Thái tử điện hạ, người sẽ lên kế thừa ngôi vị trong năm sau là bạn thân của cô. Gia thế lớn đến nỗi chưa ai dám tấn công người nhà Leohantans . Không chỉ nói về mối liên hệ, sức mạnh của cô ta được sánh với thần và cô có thể làm người khác tan biến như chưa từng tồn tại.

Có ai biết rằng: 

Công tử Dimon chỉ là mọt chú Phượng hoàng ít nói. 

Thiếu gia Jet chỉ là một con rồng đen mít ướt.

Tiểu thiếu gia Saphi chỉ là một loài lai giữa rồng và phượng mới 15 tuổi.

Tiểu thư Peri là một con unicorn mới 12 tuổi với điểm yếu là nhan sắc.

Còn gia chủ nhà Leohatans chỉ là một đứa lười biếng thích đọc tiểu thuyết.

Cuộc đời mà.

____ba ngày sau___

Xe đã tới và mọi người chuẩn bị để lên thủ đô.Và hành trình của không gian và sự thật bắt đầu.

_______________________________

Nó có thể dở vì tôi ngu văn :))

Tất nhiên là nó chỉ là bắt đầu.

Sau này chắc không còn vui nữa đâu.

Bình luận (0)Facebook