• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lời mở đầu

Độ dài 448 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-11 05:00:03

"Lục địa Dicathen bao gồm ba vương quốc chính: vương quốc rừng Elenoir ở phía Bắc, vương quốc ngầm Darv gần biên giới phía nam và Vương quốc Sapin, nằm ở biên giới phía đông của lục địa. Ngoài ra còn có Beast Glades , trong đó một tỷ lệ phần trăm lớn vẫn còn là một bí ẩn. Không có nhiều khách du lịch muốn đi ngang qua Beast Glades do có rất nhiều quái thú có khả năng tấn công họ và cả tấn công lẫn nhau. Tuy nhiên, hàng năm, vô số cuộc thám hiểm đã được thực hiện do sự cám dỗ của giàu sang. có thể gặt ....... "

“Lật” *Ý ở đây là lật sang một trang mới*

".... Vương quốc Elenoir là quê hương của tộc Elf, nằm sâu trong rừng Elshire, nơi sương mù dày đặc hình thành tự nhiên có thể ngăn cản tất cả các yêu tinh, những con quái vật với các giác quan nhạy bén có thể điều hướng tự do ..."

“Lật”

“....Vương quốc Darv là một mạng lưới các lối đi ngầm và các hang động khổng lồ có thể kéo dài đến vài cây số, nơi sinh sống của tốc Dwarvin.”

“Lật”

“....Vương quốc Sapin là khu vực lớn nhật và đông dân nhất trong lúc địa. Con người chủ yếu sinh sống ở đây, cũng có rất thương nhân từ chủng tộc Dwarvin, buôn bán các mặt hàng của nhiều…”

“Lật”

"... Trong khi đó Beast Glades chứa vô số quái vật và sinh vật, chúng cũng chứa đựng những kho báu kỳ diệu có nguồn gốc bị lãng quên từ lâu, những ai dám tìm kiếm chúng đều có thể lấy được. điều đó có thể khiến ngay cả vị linh mục hào phóng nhất cũng trở thành kẻ tham lam ... "

“Lật”

".... Giữa khu rừng Elshire và vương quốc Sapin là dãy núi Grand Mountain trải dài trên gần 90% lục địa, ngăn cách phía Bắc và Đông với Tây và Nam ..."

“Lật”

"Trong khi vương quốc Darv và Sapin giữ mối quan hệ thân thiện (trong truyện gốc dịch là cộng sinh nhưng mà thấy không hợp nên chuyển thành thân thiện nha) để khai thác tài nguyên, các yêu tinh ẩn mình và hành động không thân thiện đối với mọi người ..."

“Lật”

Đóng tấm bìa cũ kỹ của thứ có vẻ như là một cuốn bách khoa toàn thư của thế giới này, Arthur dùng những ngón tay mập mạp xoa nắn sống mũi mình, trầm mặc, trong khi tỏa ra một vẻ u ám gần như hữu hình. Anh thở dài nửa hơi có vẻ chỉ thích hợp với cái miệng không răng của mình …

Bình luận (0)Facebook