• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 562 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-17 18:15:05

-- Đây là câu chuyện về việc tôi, một công chúa thuần khiết, bắt đầu sống một cuộc sống tình dục không kiềm chế như thế nào.

Những cơn gió đầu hè chạy ào ào khắp cánh đồng.

Nó mang theo tiếng va chạm của những thanh kiếm. Đó là dấu hiệu thính giác của một trận chiến căng thẳng mà cả hai bên đều liều mạng.

“Gầm gừ!”

Một con yêu tinh xấu xí đã triệu tập sức mạnh còn lại của mình để nâng thanh kiếm của mình lên. Cơ thể màu xanh lá cây của nó đầy máu đỏ và đôi chân nó không đứng vững bên dưới.

Một chút thương hại xen lẫn sự sẵn sàng giết chóc trong đôi mắt đen của chàng trai mạo hiểm giả đối đầu với anh: Tet Kiếm Khách. Chiếc áo choàng đen và mái tóc của cậu bé tung bay trong gió khi thanh kiếm của cậu chặt đầu con yêu tinh. Đó là con quái vật cuối cùng họ gặp phải.

Trên người anh ta không có máu và thanh kiếm của anh ta cũng không bị sứt mẻ. Đòn tấn công sắc bén thậm chí còn không cho con yêu tinh có thời gian để kêu lên một tiếng chết chóc, vì vậy hắn đã thể hiện kỹ năng vô song của một thiếu niên.

Đồng thời, anh ta là một kiếm sĩ giàu lòng nhân ái và không gây ra bất kỳ đau khổ không đáng có nào.

Nhưng đó có thể là một thiếu sót. Phong cách chiến đấu của ông có thể coi là “mềm”, tạo sơ hở.

Một trong những con yêu tinh mà Tết tưởng mình đã đánh bại đã giả chết trên mặt đất và nhắm nỏ vào lưng Tết để trả thù cho người bạn bị chặt đầu của mình.

Bây giờ hắn có thể giết cậu bé. Bản thân anh ta cũng đã cận kề cái chết, nhưng anh ta có thể mang cậu bé xuống cùng mình. Mũi nỏ sẽ dễ dàng xuyên qua áo giáp nhẹ của nhà thám hiểm.

Nhưng ngay khi con yêu tinh chuẩn bị bóp cò…

“Thương băng giá.”

Một cây thương băng dày xuyên qua cơ thể màu xanh lá cây của anh ta.

“Grarrgh!”

Chiếc chốt vẫn còn trong nỏ và chính con yêu tinh bị đâm xuyên lưng chứ không phải Tet.

"Cảm ơn rất nhiều. Cô đã cứu tôi, công chúa.”

Khi Tet nhìn thấy con quái vật chết sau lưng, anh mới nhận ra sơ hở mình đã tạo ra và ai đã cứu anh.

"Bạn được chào đón nhất."

Đó là một cô gái có mái tóc dài gợn sóng màu vàng, đội một chiếc mũ hình tam giác và một cây trượng phép thuật. Makina bước tới chỗ anh.

Cô không còn mặc váy nữa. Thay vào đó, cô mặc một chiếc váy ngắn để dễ cử động và có thể nhìn thấy cặp đùi mịn màng, đầy đặn bên dưới.

“Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cô, công chúa, nhưng cô vẫn tiếp tục cứu tôi.”

“Ừm, Tet à?”

"Đúng?"

“Tôi đã bảo cậu bao nhiêu lần đừng gọi tôi là ‘công chúa’ nữa rồi?”

“Ồ… tôi rất xin lỗi!”

“Chúng ta không còn là công chúa và hiệp sĩ nữa. Chúng tôi là những nhà thám hiểm tên là Makina và Tet. Tôi nghĩ chúng ta nên tránh

nói bất cứ điều gì có thể thu hút sự chú ý quá mức.”

Bình luận (0)Facebook