• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương Kết: Tương Lai

Độ dài 2,786 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-29 09:32:08

"Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bài học về thánh kiếm nhé. Lần trước, chúng ta đã được biết về tên gọi, năng lực, và vị trí hiện tại về các thanh thánh kiếm rồi, có đúng không nào? Mọi người còn nhớ chứ?"

"""Vâng!"""

"Cả lớp thật tuyệt vời."

Winal-sensei hôm nay cũng hào hứng như mọi khi. Một người phụ nữ tộc elf vừa sôi động, xinh đẹp, và còn nở nang nữa chứ? Chẳng lạ gì mà cả lớp phát cuồng vì cô ấy.

Đám lớp dưới dạo gần đây cũng bàn tán về cô ấy dữ lắm, bảo rằng cô ấy giống hệt nhân vật chính trong một bộ manga nào đó.

"Chúng ta sẽ dành một chút thời gian để trả bài nhé. Hôm nay, em số 13, Mark-kun, em có biết có tất cả bao nhiêu thanh thánh kiếm không?"

"Vâng! Có tổng cộng 26 thanh ạ!"

"Tốt lắm, đúng thế."

Mark tộc lam miêu ngồi trước mặt tôi phấn khởi trả lời câu hỏi. Cậu ta đã đến cái tuổi nhòm ngó mấy cô gái trưởng thành ưa nhìn rồi ha?

Thấy dáng vẻ ngớ ngẩn của người bạn thủa nhỏ của tôi, tôi thiếu chút nữa là thờ dài. Ngẫm lại thì cái gã ấy đã nghĩa các cô gái lớn tuổi hơn mình từ lâu lắm rồi.

"Thế còn những thanh mà chúng ta biết được vị trí hiện tại thì sao?"

"Là 21 thanh ạ."

"Phải, đúng thế. Bấy giờ, khi mà số lượng Quỷ Thần Khiếm Phiến đã được suy giảm chóng mặt, thánh kiếm đã trở thành những vũ khí chiến lược bị kiểm soát và theo dõi chặt chẽ bởi nhiều quốc gia khác nhau hòng ngăn chúng bị sử dụng cho chiến tranh. Bên cạnh ấy, toàn bộ thông tin về chúng phải được công bố cho công chúng hằng năm nữa. Do đó mà chuyện một thánh kiếm sư bí mật sử dụng chúng là chuyện gần như không tưởng."

Tôi đã từng thấy thánh kiếm Chariot rồi. Hằng năm vùng Reidos đều tổ chức lễ hội và triễn lãm thánh kiếm trùng với ngày bế giảng. Thế nên học sinh của trường sau khi học xong đều đã tới đó tham quan ít nhất một lần.

"Trong số các thanh thánh kiếm đến giờ vẫn chưa rõ tung tích, thanh kiếm độc nhất nhất là thanh Chung Mạt Gươm Zero. Mặc dù cái tên của nó đã được xác nhận qua Thần Thác Thư Kí, sự tồn tại của nó đến mãi ngày này vẫn còn là một ẩn số trong lịch sử."

Cô giáo liền viết Zero lên bảng.

"Đến lượt Orietta-san. Tiếp theo, bốn thanh thánh kiếm còn mất tích khác có một điểm chung. Em có biết nó là gì không?"

"Vâng, Ignis, Gaia, Crystallos, và Tempest vẫn còn đang tìm kiếm người sử dụng cho mình."

"Chính xác. Ngoài ra chúng còn đều được tạo nên từ một người thợ rèn nữa. Chúng đã được nhiều lần đề cập tới trong sách sử, nhưng chúng cũng thường đột ngột biến mất rất nhanh."

Cô giáo lại viết tiếp tên của những thanh kiếm ấy lên bảng.

"Đó là bởi chúng sẽ di chuyển khắp nơi trên thế giới hòng chọn lựa cho mình người thừa kế tiếp theo, và chúng sẽ trông giống như bất cứ thanh kiếm bình thường khác. Nghe thật lãng mạn, phải không nào?"

Bọn con trai trong lớp chợt trở nên náo nhiệt. Tất cả bọn họ đã mơ mộng được cầm trên tay thánh kiếm từ lâu lắm rồi. Tính ra thì tôi cũng thế.

Không, chắc chắn không một ai là tộc hắc miêu mà không mơ mộng về thánh kiếm cả. Dù sao thì lịch sử chúng tôi gắn bó với thánh kiếm nhất mà.

"Ngoài ra thì còn những thanh thánh kiếm di động khác như Llinde Wurm và Valkyrie, nhưng vị trí hiện tại của chúng thì đã được biết tới. Nhưng sau khi người sử dụng của chúng qua đời, chúng sẽ tiếp tục biến mất. Vì vậy, cứ sau hàng thập kỉ công hội sẽ lại có nhiệm vụ truy tìm thánh kiếm nổi tiếng."

Ông nội nói rằng ông từng tham gia một nhiệm vụ truy tìm như thế, tuy nhiên chẳng lâu sau thì người sử dụng mới đã xuất hiện.

"Cuối cùng thì thanh thánh kiếm duy nhất còn lại là thanh gì? Fran-san, em biết câu trả lời chứ?"

"Vâng."

Tôi đứng bật dậy ngay khi được nêu tên. Tôi đã chờ đến lúc này nãy giờ rồi!

"Đó là Sư Phụ Gươm Franz Master ạ."

"Đúng thế. Thanh thanh kiếm bí ẩn chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn khoảng 3000 về trước. Đó là Franz Master."

Cô giáo, sau khi ghi Franz Master lên bảng, liền vẽ một vòng tròn với hai chữ "bí ẩn".

"Tên của nó được ghi rõ trong Thần Thác Thư Kí, do đó chúng ta biết chắc rằng nó có tồn tại. Chỉ là không ai hay biết vị trí của nó bấy giờ thôi."

Đó là thanh kiếm ở vị trí cao trong hàng ngũ thánh kiếm đến nỗi ngay cả Thần Thác Thư Kí cũng không rõ tung tích của nó.

"Trong lịch sử đã chép lại vài sự kiện thanh kiếm này có thể đã được sử dụng, nhưng không có bằng chứng rõ ràng nào. Mà đương nhiên là Fran-san của tộc hắc miêu đã biết điều đó rồi nhỉ."

"Vâng. Tên của em cũng là từ ngài Fran đó mà."

Vốn dĩ Fran cũng là cái tên tiêu chuẩn của phụ nữ tộc hắc miêu. Nếu bây giờ đi đến thành phố lớn Schwarze Katze, cũng là thánh địa của tộc hắc miêu, chắc chắn đi đâu cũng thấy người mang tên Fran thôi.

"Fran, vị thánh nữ đã hồi sinh danh tiếng tộc hắc miêu và đối mặt với thiên phạt của các vị Thần. Ngài ấy không chỉ đã gỡ bỏ lời nguyền của tộc hắc miêu mà còn chinh phạt được hầm ngục khó khăn nhất, Địa Ngục. Vị anh hùng Fran ấy được ghi nhận là chủ nhân của nó. Tuy nhiên, đến giờ vẫn chưa ai biết rõ năng lực thật sự của nó là gì."

Phải, Franz Master là thanh thánh kiếm mà bất cứ đứa trẻ tộc hắc miêu nào cũng đều được nghe nói tới từ khi còn nhỏ, nhưng sức mạnh của nó thì không ai biết hết.

Có một vài câu chuyện Franz Master bị một thanh thánh kiếm khác đánh bại, nhưng Franz Master cũng đánh bại được thanh thánh kiếm đã đánh bại thanh thánh kiếm khác ấy.

"Nhưng chắc chắn rằng nhân vật Hắc Thần Đế Fran là có thật. Công hội đến bây giờ vẫn còn giữ hồ sơ của ngài ấy, và được tôn làm thánh nữ sau khi đã cứu trợ cho vô số người trên chuyến hành trình của mình."

Ở thành phố Schwarze Katze có một bức tượng đá ghi nhớ công lao của ngài ấy đã, thứ đã có từ thời xa xưa. Đó là một bức tượng tuyệt đẹp, ai có thể tin rằng nó được đẽo ra từ một khối đá duy nhất chứ.

Như thế là quá đủ để hiểu ngài Fran đã từng nổi tiếng đến mức nào.

Mà ngài ấy vừa siêu dễ thương, siêu mạnh, và còn siêu hiền hậu nữa. Ngài ấy là tồn tại tối cao rồi còn gì? Thật sự là siêu tuyệt vời luôn.

"Dấu chân của Hắc Thần Đế Fran vẫn còn lưu lại ở khắp mọi nơi trên thế giới. Ngài ấy có một bức tượng đồng ghi nhớ công lao truyền bá cà ri của mình ở Bào Tàng Cà Ri, và ngài ấy cũng là mạo hiểm giả hạng S trẻ nhất trong lịch sử. Ngoài ra thì cho đến hiện tại, chức vô địch trẻ nhất trong lịch sử đại hội võ thuật Ulmutt của ngài ấy đến ngày hôm nay vẫn chưa bị lật đổ."

Cà ri thật sự là cực kì đỉnh luôn á. Bột cà ri Hắc Miêu của Luciel là tuyệt vời nhất. Dám nói đó là món ăn của các vị thần lắm.

"Chúng ta cũng không thể không nhắc tới công lao của Hắc Thần Đế Fran trong cuộc chiến với Quỷ Thần Khiếm Phiến. Theo ghi nhận, ngài ấy đã tiêu diệt được đến tận bảy Quỷ Thần Khiếm Phiến. Quả thật trong thời đại của ngài có rất nhiều thánh kiếm sư và ngài ấy đã cùng phối hợp với một vài người trong số họ để lập được chiến công đó, ví dụ như Kareid Xích Vương, Amanda Phong Tiên, Nemea Long Diễm, Jean Âm Quân, Asuras Orge Thần, Izario Hồng Liên Gươm, và Sophillia Thánh Âm. Cùng nhau, họ đã đánh bại được rất nhiều Quỷ Thần Khiếm Phiến khắp nơi trên thế giới."

Thật không thể tượng tượng được cuộc chiến của nhiều thánh kiếm xuất hiện đồng thời trên chiến trường cùng một lúc sẽ khủng khiếp đến mức nào. Có người nói rằng đó là thời kì biến động nhất trong lịch sử với những cuộc chiến triền miên, bất tận. Cuộc sống khi ấy phải khó khăn đến nhường nào chứ?

"Riêng cô thì thích nghe về tộc Hắc Thần Lang nhất."

"Em cũng thế!"

"Em nữa!"

Học sinh trong lớp hết người này đến người khác ùa theo. Tôi cũng thích sói. Hắc Thần Lang là hậu duệ của chú sói là bạn đồng hành của Fran, và dòng dõi của ngài ấy đến giờ vẫn còn được giữ gìn.

Khi đến Schwarze Katze, chắc chắn khung cảnh đầu tiên mà người ta thấy là ai ai cũng có thú cưng là sói hết. Sói đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống tộc hắc miêu đến mức đấy. Tôi gần đây cũng có một chú sói con và tôi rất hạnh phúc khi ở bên cậu bé.

"Nhưng những năm tháng sau này của Hắc Thần Đế Fran có rất nhiều nghi vấn. Việc ngài ấy có con cái hay không vẫn còn là một dấu hỏi lớn, hay chuyện gì đã xảy ra vào những năm cuối đời của ngài. Tuy ngài ấy có nhiều người bạn khác giới, các nhà sử giả vẫn tranh luận gay gắt tới thời điểm hiện tại liệu ngài ấy có bất cứ mối quan hệ tình cảm với ai trong số họ."

Fran Hắc Thần Đế có vẻ như không hề lập gia đình. Tuy nhiên, có người nói rằng khoảng thời gian sau này ngài ấy có đồng hành với một cô bé nhỏ, dù không ai biết đó có thật sự là con ruột của cô ấy hay không.

Những câu chuyện mập mờ như vậy là mảnh đất màu mỡ cho trí tưởng tượng vô bờ của mọi tác giả tiểu thuyết. Bất cứ thiếu nữ tộc hắc miêu nào cũng có riêng mình ứng cử viên yêu thích cả.

Cá nhân tôi chọn Kareid. Dường như ngài Fran đã từng cứu mạng Kareid và cả hai đã trở thành bạn bè cho tới những năm tháng cuối đời của anh ấy. Nếu đó không phải lãng mạn thì là gì?

Hai ứng cử viên nổi tiếng khác còn có một chủ công hội người tộc elf và anh hùng tộc lam miêu Zefmate.

Trong số những tác phẩm gây tranh cãi hơn thì ngài Fran còn có một dàn harem ngược, và thậm chí có người cho rằng ngài Fran bị Izario ngoại tình và cuối cùng cưới Nadia, người thân của ngài ấy nữa chứ. Tôi ghét cay ghét đắng những câu chuyện như thế.

Trong lúc tôi đang tưởng tượng lung tung thì Mark ngồi bên cạnh tôi thầm giọng bắt chuyện với tôi.

"Này, Fran!"

"Gì vậy?"

"Có thật là cậu không biết thanh thánh kiếm đấy ở đâu không?"

Đó là câu hỏi mà bất cứ hắc miêu nào cũng từng tự hỏi ít nhất một lần trong đời. Nhưng cái gã này cũng là bạn thủa nhỏ của tôi, cậu ta chắc chắn phải biết là tôi chẳng biết gì rồi chứ?

Vẫn đần độn như mọi khi......

"Tớ không biết."

"Cũng phải nhỉ. Ngay từ ban đầu thì thánh kiếm là vũ khí của anh hùng mà. Làm thế nào Fran của chúng ta biết được."

"Quá quắt rồi nhé!"

Tuy cậu ta nói không sai. Dù tên của tôi cũng là Fran, nhưng so với Fran-sama thì chẳng phải tôi chỉ là một cô bé tầm thường thôi sao?

Lý do tôi muốn học ma thuật là vì đó là cách dễ dàng nhất để sau này xin việc. Kiếm thuật của tôi thì tầm thường, còn điểm của tôi thường ở hạng chót của lớp nữa chứ. Tôi thường được khen ngợi vì bản tính liều lĩnh nhưng chỉ có vậy thôi. 

"Ngay cả thế thì chẳng phải có lời đồn nói rằng nó vẫn còn đang được ẩn giấu sâu bên trong Hắc Miêu Tu Luyện Trường ư?"

"Không phải mọi ngõ ngách của nó đã được kiểm tra hết rồi à?"

Hắc Miêu Tu Luyện Trường là một hầm ngục chỉ tộc hắc miêu mới được phép bước chân vào, được đích thân Hắc Thần Đế Fran tạo ra bằng sức mạnh của Franz Master.

Ngài ấy tạo ra hầm ngục bên dưới thành phố Schwarze Katze đấy là để giúp tộc hắc miêu có thể rèn luyện và trở nên mạnh hơn. Quả là anh hùng thì làm gì cũng tuyệt vời hết.

"Ai mà biết được! Mùa hè này cậu sẽ ghé thăm Hắc Miêu Tu Luyện Trường một chuyến, có đúng không?"

"Ừm, chỉ một chút trong lúc tớ ghé thăm nhà thôi."

"Đỉnh ghê. Nếu cậu tìm thấy thaanh thánh kiếm ấy, cậu nhất định phải khoe cho tớ xem đó!"

"Rồi rồi, nếu tớ tìm thấy nó."

Hàng ngàn năm qua đã có hơn hàng triệu hắc miêu ghé thăm hầm ngục ấy, chắc chắn chẳng tới lượt tôi tìm thấy nó chỉ trong một vài ngày ngắn ngủi đâu.

Nhưng, phải. Nếu tôi tìm thấy nó, chắc chắn tôi sẽ khoe nó cho tất cả mọi người.

Nghĩ vậy chợt làm tôi nôn nóng không sao tả được.

"Hắc Miêu Tu Luyện Trường......"

Đấy là một nơi như thế nào, và thứ gì sẽ đợi chờ tôi ở đó? Thật sự đáng để mong đợi quá.

Không hiểu sao tôi lại có cảm giác một điều tuyệt vời sẽ xảy ra. Đây là tiếng bước chân của phước lành ư? Ít nhất thì đó là cảm giác của riêng tôi.

___ooo___

Tác giả: 

Đây là kết thúc của bộ Chuyển Sinh Thành Kiếm, tập truyện đã kéo dài trong suốt tám năm rưỡi qua.

Xin cảm ơn vì sự đồng hành của mọi người trên chặng đường dài này.

Tuy nhiên, tôi vẫn còn nhiều kế hoạch cho những dự án mix media trong tương lai, và anime mùa thứ hai đã chính thức bắt đầu được sản xuất. Thật đáng tiếc là tôi không thể công bố thời điểm lên sóng truyền hình chính thức được, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng nó sẽ được ra mắt trong tương lai nên xin hãy nhẫn nại.

Về những kế hoạch tương lai của tôi như ấn phẩm mới, tôi có dự định sẽ cung cấp thêm nhiều thông tin hơn về nhật kí hoạt động hằng ngày của tôi. Nếu mọi người có hứng thú thì xin hãy chú ý theo dõi.

___ooo___

Fakebi:

Thế là truyện đã kết thúc rồi, thật sự chân thành cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng mình trong suốt khoảng thời gian dài vừa qua! 

Ban đầu bắt nguồn từ mong muốn dịch truyện để học IELTS, chắc chắn là mình năm 2017 ngồi trong một quán cà phê nhỏ với chiếc laptop mới không hề nghĩ rằng mình sẽ theo bộ truyện này đến tận ngày hôm nay đâu (hahaha).

Thân cũng là một độc giả như các bạn, mình thật sự muốn nghe cảm nhận của các bạn về bộ truyện này ở dưới phần bình luận. Mình có thể tự tin nói rằng mình đã đọc tất cả bình luận của các bạn từ trước tới nay, và mình rất trân trọng tất cả và muốn lắng nghe mọi người nhiều hơn nữa! Nếu mọi người có điều gì muốn thảo luận với mình, xin hãy nhắc đến tên mình và mình sẽ hồi đáp nhanh nhất có thể.

Hiện tại mình không có kế hoạch thầu bộ truyện nào khác nữa, nhưng mình đang có kế hoạch sẽ đăng truyện chuyển sinh do chính tay mình viết. Nếu các bạn có hứng thú thì mình sẽ rất cảm kích các bạn nếu các bạn có ghé qua và coi một chút khi rảnh (hêhêhê).

Chúc các bạn mãi mãi dành lòng yêu quý với tiểu thuyết và tìm được nhiều bộ truyện tuyệt vời hơn nữa!

Bình luận (0)Facebook