• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lời tựa

Độ dài 522 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:55

Trước đây, đã từng có một đế chế lớn thống trị toàn bộ lục địa.

Tên của đế chế đó là Europea và thủ đô của nó nằm ngay giữa trung tâm của lục địa này. Hàng trăm ngọn tháp chọc trời, những con tàu di chuyển giữa các vì sao trôi nổi trên bầu trời, và người ta còn nói rằng khoa học của họ gần giống như ma thuật vậy, bao gồm luôn cả cả năng lực hồi sinh người chết.

Nhưng một ngày nọ, thủ phủ của nó đã biến mất.

Không hề có một lời cảnh báo nào, vào một ngày cách đây một ngàn năm, thủ phủ của nó đã biến mất như thể do một sai lầm bất cẩn của Chúa Trời vậy, và đã bị xóa sạch khỏi lịch sử.

Và rồi những kẻ thường hay bị chế giễu là những thủ lĩnh man rợ, cùng những kẻ còn sót lại vốn là những lãnh chúa từ những vùng đất cách xa thủ phủ. Bọn chúng đã bắt đầu một cuộc chiến để chiếm quyền làm chủ trên cái lãnh thổ rộng lớn này.

Chiến tranh – một trận đại chiến nhằm thừa hưởng những gì còn lại, có thể nói rằng – nó đã kéo dài trong một ngàn năm xen lẫn với vài giai đoạn hòa bình tạm bợ, và Europea cũng không bao giờ được thống nhất lại nữa.

Sau đó cuộc đại chiến Europea đã đưa toàn bộ lục địa vào thời kì bất ổn trong mười năm cho tới khi nó được chấm dứt bởi lực lượng đồng minh, dẫn đầu bởi công quốc Wiltia, những kẻ nắm quyền kiểm soát những người máy thợ săn.

Lớp giáp cứng của những cỗ máy hình người khổng lồ bằng thép này không hề bị ảnh hưởng bởi hỏa lực nhỏ nhoi của bộ binh địch, và chúng còn được trang bị những vũ khí hạng nặng. Chúng tạo ra những chiến tích quân sự đáng kinh ngạc bất cứ nơi nào chúng đặt chân đến.

Bất chấp những thành lũy kiên cố bao quanh Makstia, thành phố thủ đô của Liên Đoàn Tháng Tám, nó đã bị sụp đổ và chỉ một trung đội duy nhất của những người máy thợ săn cũng đã hoàn toàn hủy diệt được niềm tự hào của đế chế Greyten – những con tàu tuần dương trên cạn của chúng.

Một hiệp ước hòa bình với những điều khoản có lợi cho lực lượng đồng minh được lập ra, và sau đó thì cuộc chiến cũng đi đến hồi kết.

Sau khi chiến trận kết thúc, có vài chuyện đã xảy ra.

Một vài quốc gia sáp nhập lại với nhau, một số khác thì biến mất, và vẫn còn những quốc gia đang bị chia cắt.

Chuyện này đã sinh ra một số nhóm người có tư tưởng thù địch – những kẻ bại trận, những người bị áp bức, và những người ôm hận thù do đất nước của họ đã mất hay bị chiếm giữ.

Và rồi tại một thị trấn nhỏ nọ, một tiệm bánh mì nhỏ đã mở cửa để kinh doanh.

default.jpg

Bình luận (0)Facebook