• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C4 Cuộc gặp gỡ mới

Độ dài 714 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-19 18:45:05

Sau khi xuất viện, tôi cầm lấy chiếc chìa khoá mà Yukina-san giao cho tôi.

Tôi cầm lấy chiếc chìa khoá ấy và tới căn biệt thự ở Kanagawa.

Yukina-san đã thu xếp đồ đạc của tôi ở nhà cha mẹ.

Tôi không muốn gặp Rena.

Tôi không biết…chuyện gì đã xảy ra với Rena sau đó…

Tôi không muốn gặp Yukina-san một thời gian, và tôi yêu cầu cô ấy đừng làm vậy.

Tôi đã mắc nợ cô ấy từ nhà cửa, vận chuyển đồ đạc và các thủ tục khác…

Tôi thậm chí còn không thể chăm sóc tốt cho bản thân.

Điều đó thật không đáng tin cậy…và Yukina-san muốn có một người đàn ông tốt làm chỗ dựa.

Tôi thật thảm hại.

“Tên tớ là Kyousuke Shindo. Rất vui được gặp mọi người, mong được chiếu cố.”

Khi tôi hoàn thành bài giới thiệu, bạn học cùng lớp của tôi dường như đều niềm nở tiếp đón.

Có lẽ tôi sẽ có thể thân thiết với họ.

“Shindo-kun, chỗ em ở đằng kia.|

Đó là chiếc ghế cuối cùng trong góc, cạnh cửa sổ.

Bên cạnh tôi là một cô nàng trầm tính đeo kính.

Tôi nói, “Từ giờ mong được cậu giúp đỡ.” Tôi chào cô ấy.

“..........cũ........ng...v...”

Giọng nói lí nhí của cô ấy khá khó nghe, nhưng ít nhất là có đáp lại.

Vào giờ nghỉ trưa, tôi nghe chuyện này từ người bạn mới của tôi Kizaki.

“Shindo, cô gái ngồi cạnh cậu là Tomomi Nagase.

Có nhiều tin đồn xấu về cổ, nên cậu cẩn thận chút.”

“Tin đồn xấu?”

“Ờm, tôi không nói toẹt ra được, nhưng...

Kiểu là cô ấy hay đi tán tỉnh và gạ gẫm đàn ông.”

“Cô ấy trông khá chín chắn đấy chứ, tôi đâu nghĩ cổ là kiểu người đấy đâu?”

“Ừm cũng đúng---nhưng “không có lửa lấy đâu ra khói?

Cứ nghe tôi và cẩn thận đấy nhớ?”

“Tôi sẽ ghi nhớ.”

Và rồi tiết học buổi chiều bắt đầu.

Lớp học phải chia nhóm và thảo luận trong giờ English.

Yêu cầu là vấn đáp bạn cùng bàn các câu hỏi.

Tôi bắt cặp với Nagase-san.

“What are your hobbies?” (Sở thích của bạn là gì?)

“I like romance novels.” (Tôi thích đọc tiểu thuyết lãng mạn)

“Oh~, that’s Great! Mee too.” (Ôi~thật tuyệt làm sao! Tôi cũng vậy.)

Chúng tôi không có gì để thảo luận nhiều lắm.

Nhưng hoá ra chúng tôi có chung sở thích đọc tiểu thuyết.

Ban đầu, Nagase-san chỉ có thể nói lí nhí.

Có lẽ vì mấy tin đồn ác ý kia nên cô ấy mới không có người bạn nào chung sở thích.

Khi dần làm quen với cô ấy, cô ấy bắt đầu nói chuyện với tôi với một nụ cười nở trên môi.

Khi tháo kính ra cô ấy rất xinh.

Cô ấy còn có một bộ ngực lớn đến bất ngờ.

Tôi dần yêu cô ấy tin tưởng cô ấy hơn.

Một ngày nọ, Nagase-san chợt hỏi tôi.

“Sao lúc nào trông cậu cũng buồn vậy Shindo-kun?”

“Ể? Tớ trông tệ thế á?”

“Ừm...ôi, tớ xin lỗi...có lẽ cậu không muốn nhắc lại mấy chuyện đó...”

Tôi đã lạc lối, nhưng tôi kể hết cho Nagase-san tất cả mọi chuyện trước khi đặt chân tới ngôi trường này.

Cô yên lặng lắng nghe tôi.

Nửa chừng nước mắt chợt úa ra, tôi vừa nói vừa nức nở, tạo những âm thanh sụt sịt.

Cô nhấn mặt tôi vào bầu ngực nở nang của mình và ôm tôi thật chặt mà không nói lời nào.

Tôi không biết đã qua bao lâu, nhưng tôi đã bình tĩnh hơn phần nào.

Cô ấy bắt đầu nói.

“Tớ không thể thấu hiểu nỗi đau của cậu...Vì đó là thứ chỉ mình Shindo-kun hiểu...

Tớ nghĩ mình có hơi quá kiêu ngạo để thốt ra câu, “thật đáng thương làm sao...”

Nhưng....thật ra, tớ có một trải nghiệm tương tự như vậy...”

“Ể? Gì cơ?”

“Cậu đã nghe...về tớ chưa?”

“....,rồi...ngày đầu tiên tớ chuyển tới đây...”

“...Ra là vậy...”

“Nhưng...giờ tớ có thể chắc chắn chúng đều là sai sự thật, phải không?”

“Cha mẹ tớ...ly hôn 5 năm trước...

Rồi, ba năm sau, mẹ tớ tái hôn...

Ban đầu dượng đối rất tốt với tớ...

Mẹ tớ cũng rất hạnh phúc...

Nhưng...hai năm trước, mẹ tớ mất trong một vụ tai nạn...

Và dượng bắt đầu phát điên.”

“......”

“Ông ấy bắt đầu uống rất nhiều rượu...và trở nên bạo lực.

Ngày hôm ấy...dượng đã...”

Khoảnh khắc nói ra những câu từ đó, Nagase-san bắt đầu run rẩy...

“Hả.”

******************

Shiba: Dạo gần đây không tiếp xúc NTR lại thấy nhớ.

Bình luận (0)Facebook