• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 0.1

Độ dài 572 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-16 00:15:14

Buổi sáng của Chủ tịch Hội học sinh bắt đầu bằng việc nhặt rác.

Tôi, Tsujido Masachika, vừa trở thành chủ tịch hội học sinh hồi cuối tháng 10 vào năm thứ hai tôi học ở ngôi trường này. Lí do tôi trúng cử đơn giản là vì chả có ai cạnh tranh với tôi cả.

Như thể vị trí này được đẩy cho tôi vậy.

Làm chủ tịch hội học sinh, tốn thời gian nhưng không đem lại lợi ích gì.

Đó là cách mà học sinh nhìn nhận và tôi sau khoảng 1 tuần đảm nhận vị trí này. Tôi đã có thể hiểu rõ hơn về nhận định đó.

Tôi đã biết vị trí này đòi hỏi điều gì từ khi còn là phó chủ tịch.

Và tất nhiên, tôi đảm nhận vai trò này không phải là vì tôi có một mong muốn cao cả như cải thiện trường học.

Tất cả nhằm mục đích nâng cao điểm đánh giá nội bộ của tôi để đảm bảo cho việc lên đại học sao này.

Nhặt rác như này là một phần trong nỗ lực đó. Sẽ không bao giờ là thừa nếu nâng cao thiện cảm của bản thân với giáo viên.

"Nhưng có nhiều rác quá..."

Gõ chiếc kẹp trong tay, tôi đi một vòng trong sân trường.

Vì mục đích chỉ là nâng cao thiện thiện cảm với giáo viên nên tôi nghĩ 10 phút dọn rác là đủ.

Sau khi nhặt ngẫu nhiên vài mảnh rác, tôi dự định quay về.

"Hửm? Đó là..."

Đi về phía trước vài bước, tôi thấy một thứ đáng ngờ bị bỏ lại trên một chiếc bàn cũ ở một góc phía sau dãy lớp học.

Một bao thuốc lá.

Ngay cả khi nhìn từ xa, tôi vẫn có thể nhận ra nhờ hình dạng đặc biệt của nó. 

Đó là một chiếc hộp màu trắng hoàn toàn không thuộc về trường học.

"Nghiêm túc đấy à, là tên ngốc nào thế? Ít nhất thì cũng giấu nó đi nếu muốn hút thuốc chứ."

Trường học cấm trẻ vị thành niên hút thuốc. Nhưng tôi không rảnh để mà lo chuyện bao đồng.

Tuy nhiên, nên dừng việc hút thuốc này ở trường đi. Nó gây rắc rối cho tôi đấy.

"Có lẽ mình nên che đậy chuyện này thôi..."

Dù gì tôi cũng đang đi nhặt rác. Nhét nó vào túi thì chắc không ai nghi ngờ đâu.

Nhưng khi tôi tiếp cận bao thuốc lá thì tôi nhận thấy một học sinh đang đi về hướng này. 

Chắc tại tôi đang đứng sau một cái cây nên chắc là cô ấy không nhìn thấy tôi.

Thay vào đó, ánh mắt cô gái hướng về chiếc bàn học.

Thứ cô ấy đang nhìn...đúng rồi, là bao thuốc lá.

Cô ấy đột ngột dừng lại và che miệng vì ngạc nhiên.

"Nè! Em đang làm gì đó!"

Giọng nói giận dữ của một người đàn ông đột nhiên vang lên làm cho vai cô gái kia rung rẩy.

Người xuất hiện là giáo viên thể dục và là cố vấn học sinh, Shirahata-sensei.

Thầy ấy cũng là cố vấn cho CLB Judo nhờ thể hình to lớn của mình.

Shirahata-sensei bước đến gần cô gái và nhặt bao thuốc lá lên.

"Cái này của là của em à?"

"Không phải..."

"Đừng có mà chối, em đã bị tôi bắt quả tang."

"Nó không phải là của em, em chỉ tình cờ nhìn thấy nó ở đó thôi!"

"Đừng cố biện minh. Chưa kể việc em đến đây sớm như thế này đã kì lạ lắm rồi."

Bình luận (0)Facebook