• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prologue

Độ dài 864 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-06 13:45:16

Bạn gái của tôi là một cặp song sinh. Nếu mọi người có hỏi tôi thì tôi cũng chẳng biết trả lời làm sao nữa?

Tôi không quan tâm mọi người nghĩ sao về câu chuyện này, nhưng hãy để tôi bày tỏ suy nghĩ của mình dưới tư cách là một người bình thường.

Nói chung là, người mà tôi đang hẹn hò là một cặp chị em song sinh.

Song sinh đúng là rất hiếm, và nó không có điểm gì đáng để ngạc nhiên cả. Tuy nhiên, đối với tôi đó là một điều hết sức đáng ngạc nhiên.

“Chờ chút đã Masaki, cậu nghiêng về phía Fuuka hơi quá rồi đấy nhé”

“Eh–, không được à. Em sẽ trả lại anh ấy cho Yuzu-nee sau cũng được mà”

“.......”

Tại một phòng khách rộng lớn với trần nhà cao. Nội thất xung quanh có một chiếc sofa, bàn dài và TV được bố trí một cách tinh tế hoàn hảo.

Ánh nắng mùa hè xuyên qua cánh cửa sổ rộng lớn, khung cảnh của một thành phố phía xa hiện lên từ cánh cửa sổ mang lại. Ở nơi này, là tầng cao nhất của một khung chung cư hạng sang nào đó và cũng là nơi chỉ có những người thuộc tầng lớp giàu có mới có thể sống được.

Thông thường thì một tên thường dân bẩm sinh như tôi sẽ quay lưng lại ngay trước cánh cửa ra vào mới đúng. Tuy nói là thế, nhưng cuối cùng tôi lại đang tận hưởng trên chiếc sofa đồ sộ với giá trị gần 400.000$ này—

“Mà thôi, kệ đi. Chỉ ngồi ở đây thôi thì cũng không có sao đâu nhỉ”

“Waa~, quả nhiên là cứ giữ bản thân như thế này mới là thỏa mái nhất đó”

Vị trí của tôi đang ngồi chính là ngay giữa chiếc sofa này, và thế là hai cô chị em đó dần tiến sát lại bên cạnh tôi từ hai phía.

Khuôn mặt của họ giống hệt nhau - hay nói đúng hơn họ là một cặp chị em sinh đôi. Cô chị là Tsubasa Yuzuki và cô em là Tsubasa Fuuka.

Theo như tôi thấy, cả hai người họ đều có một khuôn mặt giống nhau y đúc - cái khuôn mặt ấy, với đôi mắt to tròn tạo nên sự cân đối hoàn hảo, cùng một vẻ đẹp ưa nhìn tạo nên ấn tượng sâu sắc cho bất cứ ai nhìn thấy.

Chị em song sinh của nhà Tsubasa đều là những thiếu nữ với nhan sắc tuyệt trần.

Mái tóc của cô nàng Yuzuki có màu nâu nhạt, cô đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng tay ngắn với chiếc váy nhỏ nhắn.

Còn cô em gái Fuuka thì có mái tóc màu đen thuần khiết, đang mặc trang phục là chiếc áo len không có tay áo với chiếc váy dài đến đầu gối.

Qua kiểu tóc với trang phục thì quá dễ dàng mà phân biệt được họ rồi, nhưng nếu nhìn mỗi khuôn mặt thì có trời mới biết đó là ai.

“Masaki-san, tay anh bóp yếu quá à~”

“Đúng rồi đó. Hãy mạnh mẽ hơn một chút nữa đi chứ. Cứ thế này thì nó lại nhàm chán quá đó”

“Mạnh bạo hơn nữa đi mà …”

Ngồi trên chiếc ghế sofa xa xỉ trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy, cặp mỹ thiếu nữ song sinh ngồi hai bên trái và phải của tôi - quả thật cuộc đời tôi may mắn biết bao khi được tận hưởng cái tình huống khó tin như thế này, nhưng mà tôi cảm thấy bản thân mình vẫn không thực sự xứng đáng, hay có phải là tôi đang đòi hỏi thêm nhiều hạnh phúc nữa không nhỉ.

“AA, điều này nó vẫn được mà nhỉ!”

“ “Kyaa♡” “

Cặp song sinh khẽ phát lên một tiếng hét.

Mặc dù tông giọng của họ đều khác nhau, nhưng đôi khi họ cùng đồng thanh lên tiếng như thế lại cực kỳ dễ thương.

Tôi vén chiếc váy ngắn của Yuzuki và đưa bàn tay nắm lấy bờ mông mềm mại đó. Nó mịn màng đến mức không tả nỗi, nhưng cũng có chút săn chắc.

Thú tính bên trong tôi vô tình khiến bàn tay lọt vào sâu trong quần lót của cô ấy, giờ muốn rút lại cũng khó khăn hết chỗ nói.

Và với cánh tay còn lại,  từ vị trí lớp áo len trắng di chuyển lên khe hở ở phía trên, tôi đưa vào tóm lấy bộ ngực đầy đặn đó của cô ấy, theo ước tính thì nó to đến tận 90cm.

Khác với cảm giác ở mông, tôi có thể cảm nhận được rất rõ độ đàn hồi như khiến bàn tay tôi như tan ra dù chỉ bóp qua áo ngực. Hơn nữa, nó còn quá khổ so với bàn tay của tôi.

“A~ …. Maki-san, tay của anh hư hỏng lắm đó …”

“Cậu ngông cuồng lắm đó nha, khi hai tay lại ôm trọn lấy hai bông hoa xinh đẹp như vậy …”

“Các cậu bảo tớ làm thế mà!”

“Rồi rồi, xin lỗi nhé. Và đây là lời xin lỗi của mình nè, chụt ♡”

“Vâng, xin lỗi nhiều nha. Lời xin lỗi của em đây, chụt ♡”

Bình luận (0)Facebook