Sự Quản Lý Hàng Đầu
Long Umbrella,장우산N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 00: Lời Mở Đầu

Độ dài 169 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-10 11:15:12

Khi tôi còn nhỏ, tôi là đứa trẻ luôn phải xé bỏ các trang giải thích bài ở cuối cuốn sách luyện tập mà tôi có.

Vì nếu không làm vậy, thì mỗi lúc tôi gặp bài nào hơi khó giải, tôi sẽ lật ngược ra phía sau cuốn sách bài tập để nhìn trộm đáp án. Các câu trả lời và phương pháp giải là những loại cám dỗ ngọt ngào mà tôi không thể cưỡng lại được.

Thực sự, bản thân tôi đã từng bất ngờ khi những đứa trẻ khác có thể cưỡng lại được nó.

Rốt cuộc sao họ làm thế được?

Dù sao đó cũng là chuyện tôi lúc nhỏ. Giờ tôi đã đi đến độ tuổi mà không cần dùng tới những quyển sách luyện tập đó và đương nhiên, tôi chả thể kiếm đâu ra đáp án cho những vấn đề bản thân phải đối mặt.

  Tuy nhiên...

Bỗng một ngày, câu trả lời cho cuộc sống cho bản thân tôi dần hiện ra trước mắt mình.

Bình luận (0)Facebook