• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 65 Người áp đảo

Độ dài 1,053 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:05:44

Tôi vội vã tiến ra chiến trường với Meru trên đầu. Trước hết, tôi nắm lấy đầu của một con quái vật đầu bò đang cầm một cây chùy đen bằng sắt mà tôi bắt gặp trên đường đi. Tôi ném nó về phía đám quái vật đang tiếp tục kéo đến từ phía sau.

* boooom ------! *

Sau khi quăng con quái đầu bò bay xuyên qua đám quái, hàng trăm con quái vật bị tan nát thành từng mảnh. Tạo thành một đường xuyên qua đám quái vật. Quái vật đầu bò chết vì không chịu nổi áp lực và tốc độ.

Tôi nhảy lên không trung. Một con chim lớn có mỏ cứng và sắc như sắt xuất hiện, khi phá vỡ mỏ của nó, tôi đánh nó văng xuống đất nơi mà bọn quái vật đang tập hợp.

* boooom ------! *

Mặt đất lủng một lỗ lớn khi con chim đâm xuống. Cú va chạm làm những con quái vật bị thổi bay ra xung quanh, con quái vật chim chết cùng với những con quái vật xung quanh nó.

Tôi lấy lại thăng bằng khi đang rơi xuống đất. Tôi đáp xuống đầu một con quái vật miệng bự đang chảy nước dãi bằng gót chân. Vì đang trên đà rơi lớn, con quái vật bị xé toạc làm đôi khi tôi chạm đất. Meru có vẻ hạnh phúc và vỗ tay * peshi-peshi *.

Các hiệp sĩ, Mạo hiểm giả và bọn quái vật đứng phỗng tại chỗ vì không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, không dừng lại ở đó. Tôi quét sạch những con quái vật xung quanh chỗ tôi vừa đáp xuống. Tôi đang thử thực hành Kỹ Năng Chiến Đấu mới của mình, như là làm một cú đá roundhouse như nào khi nó vẫn còn mới  trong tâm trí tôi.

Tôi sẽ tiêu diệt tất cả các quái vật dưới một cú đánh.

Nhiều con quái vật sợ hãi khi thấy đồng bọn của chúng dễ dàng mất xác nên chạy trốn trong cơn hoảng loạn. Tuy nhiên, tôi sẽ không dừng lại.

Với tốc độ di chuyển nhanh tôi cắt luôn đường sống của những con quái vật còn lại. Tôi nhìn thấy đám quái vật đang tính tấn công các hiệp sĩ và những mạo hiểm giả đang đứng đó vì họ đang theo dõi tôi. Tôi nhặt một ít đá và ném chúng về phía chúng (quái vật). Những viên đá bay trúng vào mặt của chúng với một tốc độ không thể nhìn thấy.

Tôi chạy một nửa vòng tròn khi đang cắt hạ bọn quái vật. Những con trên đường đi thì tôi đá chúng, từ xa thì ném đá chúng. Những con quái vật bị lủng lỗ trên mặt hoặc bụng chết như rạ. Tôi tiến tới trong khi để lại hàng trăm xác quái vật nằm rải rác phía sau. Những con còn lại đã trốn thoát trong khi những con quái vật ở nơi này đã mất mạng.

Không dừng lại, tôi vẫn tiếp tục di chuyển. Lần này tôi hướng về phía nhóm khiên đỏ. Khi nhìn thấy tôi đến, đa số họ ném vũ khí và giơ tay lên đầu hàng.

Tấn công những kẻ không có ý chí chiến đấu nữa thì không cần thiết vì vậy tôi để họ cho các hiệp sĩ xung quanh.

Ý tôi là, họ tự nhiên mở đường ngay khi tôi đến gần, và họ cũng tự quy phục ngay khi mắt chúng tôi gặp nhau.

Ủa, tôi đã làm gì đâu ....

Mặc dù vậy, vẫn có những người thách thức tôi. Họ tiếp cận và cố gắng giết chết tôi bằng thanh kiếm nhưng vô dụng. Tôi đã phá gươm của họ, nghiền nát khiên tròn màu đỏ, thêm một đấm nữa và kết thúc.

Không giống như bên quái vật, ở đây lẫn lộn đồng đội và kẻ thù. Tôi tiến về phía trước như thể giải quyế từng phần chiến trường một.

Những kẻ thách thức tôi đã được loại bỏ với một cú đấm hoặc đá. Orlando đang chiến đấu với hai người ở trung tâm, cả ba đang cố gắng chém nhau trước mắt tôi.

Orlando thì ngon rồi nếu là về kỹ năng kiếm thuật nhưng những kẻ đối địch sử dụng khiên rất tốt . Có vẻ như cuộc chiến sẽ không kết thúc sớm.

- Yo, Orlando! Cần giúp hông? (Wazu)

Tôi dừng chân. Tôi thong thả nói chuyện với Orlando trong khi hạ gục một tên lợi dụng cơ hội đến gần và tấn công tôi mà không cần nhìn.

- Guhh .... không .... tôi ổn .... nếu tôi không thể làm được điều này thì ... tôi không có tư cách để trở thành .... một hiệp sĩ! (Orlando)

Anh ta trả lời trong khi phóng ra một đòn tấn công vào đối phương. Hơi thở của anh ấy bị đứt quãng nhưng tôi chắc chắn anh ấy sẽ thắng. Orlando đang bình tĩnh đọc các chuyển động của đối phương và ra một đòn tấn công chính xác. Như tôi nghĩ Orlando mạnh hơn các hiệp sĩ tầm trung.

- Vậy, anh lo nơi này nha(Wazu)

- Được !! cứ để đó cho tôi !! (Orlando)

Orlando tiếp tục cuộc chiến của mình và tôi hướng qua đánh bại những tên khiên đỏ khác. Đập, đá, ném, tôi để những kẻ bị đánh ngã cho các hiệp sĩ. Tôi sẽ hạ chúng từng tên một.

Ngoài ra còn có một tên trông có vẻ mạnh trong số chúng. Hắn có thân hình to lớn, cao khoảng 3m. Hắn ấy xuất hiện với âm thanh * tumb-tumb *.

- Guhehehe !! Đây là kết thúc của mày -----

* zudooom *

Đấm xuyên khiên và áo giáp màu đỏ của hắn, nắm tay tôi lún vào bụng y. Vâng, chỉ được cái to xác  thôi. Tôi tiếp tục đi tiếp và xử những tên khiên đỏ khác.

Không lâu sau bọn khiên đỏ đã được dọn sạch. Bạn có thể nghe thấy tiếng rên rỉ khắp nơi. Orlando cũng dường như đã giành chiến thắng trong trận chiến của mình. Anh ta tiếp cận tôi trong khi nhìn xung quanh.

- Wazu .... như này thì hơi quá thì phải? (Orlando)

- Tôi cũng nghĩ thế .... (Wazu)

Cuối cùng, gần như mình  tôi đánh bại tất cả bọn quái vật cũng như bọn khiên đỏ.

Bình luận (0)Facebook